Gửi "chuyện cấm cười" có thưởng

  • Thread starter HaiTam
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Sinh viên đi ăn cơm: Chú ơi, sao hôm qua dĩa cơm cháu 2 cục thịt, hôm nay chú chỉ bỏ vào 1 cục vậy.

Chú chủ quán chạy vào trong bếp lấy ra cái kéo, cắt cục thịt làm đôi.

"Xin lỗi cháu, hôm nay chú quên cắt thịt làm đôi" :004:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Một người bước vào hiệu thuốc và hỏi mua một gói condom. Khi trả tiền xong, anh ta bắt đầu cười và đi ra.

Ngày hôm sau, cũng màn diễn đó, người kia bước ra và cười ngất. Người bán thuốc nghĩ điều này thật kỳ quặc và yêu cầu người giúp việc của mình, nếu người đàn ông kia trở lại thì phải đi theo anh ta.

Vẫn như vậy ngày hôm sau anh ta lại đến cửa hàng, lặp lại hành động như trước. Người giúp việc có trách nhiệm đi theo. Nửa giờ sau, anh ta quay lại.
- Anh đã đi theo hắn chứ?
- Vâng tôi đã đi theo.
- Và, nó đã đi đâu?
- Ðến thẳng nhà ... ông

Theo : Channel14
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Sinh viên đi ăn cơm: Chú ơi, sao hôm qua dĩa cơm cháu 2 cục thịt, hôm nay chú chỉ bỏ vào 1 cục vậy.

Chú chủ quán chạy vào trong bếp lấy ra cái kéo, cắt cục thịt làm đôi.

"Xin lỗi cháu, hôm nay chú quên cắt thịt làm đôi" :004:
Đọc chuyện này lại nhớ ngày xưa khi còn đi học, có thói quen cứ trưa đi học về là tạt vào quán chè quen thuộc để ăn một cốc chè đỗ đen và diễn biến thường là :
Khách: Híc, hôm nay chị làm chè ngọt quá, cho em xin ít đá.
Chủ ( Đang tất bật với khách khác): Em lấy giúp chị cái ...
...
Tí sau:
Khách: Ui, em lỡ tay lấy nhiều đá, chị cho em xin ít nước chè ...
Chủ: Bài này tôi thuộc rồi cô ...

:004::004::004:
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Suy nghĩ sâu xa

Cô gái mô đen nọ lập gia đình được hai năm mới nhận được món quà tặng đám cưới của người bạn .. trong kèm mảnh giấy giải thích nguyên nhân: \"Tớ phải chờ cho biết cuộc hôn nhân của bạn có duy trì được lâu không.\"


Dặn dò

Mẹ nói với con gái sắp lấy chồng: \"Con ơi, con hãy nghe lời mẹ khuyên. Từ nay về sau và bất kì lúc nào con cũng không nên cãi cọ với chồng con. Nếu như có chuyện gì làm con bất mãn thì con chỉ việc gào lên thôi.\"
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Welcome to Imuzic _ Tìm kiếm người yêu của WEB KE TOAN Mobile.

Để đăng kí làm thành viên,vui lòng nhấn phím :Tôi độc thân!

Nếu bạn khai báo sai,đề nghị nhấn phím :Cẩn thận,ăn đòn!

Bạn muốn tìm người yêu tốt?Nhấn phím :Khó đấy!

Muốn tìm người yêu Chơi?Nhấn phím :Đơn giản!

Muốn tìm người yêu chung thủy?Nhấn phím: Hãy đợi đấy!

Muốn tìm người yêu lăng nhăng?Bấm phím # để quay trở lại mục ban đầu!

Bạn muốn bỏ người yêu 1 cách nhanh chóng???? Nhấn phím : Thô lỗ

Muốn bỏ người yêu từ từ?Nhấn phím : Thờ ơ!

Nếu nhấn mãi mà không được, mong bạn cố gắng bấm nốt phím:Kiểm tra tài khoản!

Bạn muốn nhận sự tư vấn trực tiếp từ Giáo sư tiến sĩ độc thân học WKT ???Hãy nhanh tay soạn tin: WKT(cách)X(cách)Y để có cơ hội nhận ngay những phần quà siêu rẻ từ nhà tài trợ. Giải đặc biệt là 1 chiếc ai phôn sành điệu trị giá 2 nghìn đồng.
Trong đó : X là câu hỏi của bạn
Y là số người có cùng câu hỏi với bạn

Còn chờ gì nữa?Hàng nghìn phần quà hấp dẫn đang chờ bạn!!!
Mọi chi tiết xin liên hệ 1080 hoặc truy cập website: http://www.webketoan.vn
hay trên phương tiện truyền thông,các quầy bán báo ven đường!
Chúc các bạn may mắn và tìm được bạn đời như ý.
 
L

linh206us

Trung cấp
1/6/09
68
1
0
hai phong
Trùi ui đã đến trang 36 rùi ah???Mọi người giỏi quá cố lên.Em thì đọc mấy bài của mọi người lên mệt roài hehe...
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ông già đón xe bus ôm theo 1 bao hàng. Xe bus chay tới trạm đón khách.
- Ông già: Tui muốn hỏi giá vé 1 người bao nhiêu tiền? 1 bao hàng nặng khoảng 20 kg bao nhiêu tiền.
- NV xe bus: Người là 3.000đ/vé, bao hàng dưới 25kg là 5.000đ/vé.

Ông già liền mở bao hàng ra, 1 thằng bé ló đầu ra, ông già nói: Chui ra đi con ơi, bao hàng giá vé tới 5.000đ, con leo lên ghế làm người đi.
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Người giúp việc dễ bảo

Hai ông bà già nọ có một cánh đồng rất rộng lớn. Sau khi ông qua đời, bà không đảm đương được công việc đồng áng bèn thuê người giúp việc. Để tránh điều tiếng không hay, bà chọn một anh chàng đồng tính luyến ái.

Sau một vụ mùa bội thu, bà chủ nhà rất hài lòng, bèn mở tiệc chiêu đãi tại một nhà hàng trong thị trấn. Dự tiệc có cả khách của bà và bạn bè của người giúp việc.

Tiệc tàn, bà chủ nhà về nhà chờ rất lâu mới thấy người giúp việc trở lại. Bà gọi anh ta vào phòng, dằn giọng nói:

- Tôi là chủ của cậu. Vì vậy, cậu phải thực hiện mọi yêu cầu của tôi, phải không?

- Vâng! - Người giúp việc đáp.

- Vậy thì, cởi giày của tôi ra!

Người giúp việc cung cúc nghe lời.

- Cởi nốt tất nữa!

Anh ta lại làm theo.

- Cởi váy tôi ra!

Người giúp việc ngoan ngoãn vâng lệnh.

- Cởi cả nịt ngực nữa!

Anh chàng nghe lời không chút phản kháng.

- Cởi nốt quần lót của tôi ra!

Mệnh lệnh lập tức được tuân theo.

Cuối cùng, bà chủ nói:

- Lần sau, cậu mà còn mặc quần áo của tôi đi ra khỏi cái nhà này là tôi đuổi việc cậu ngay lập tức. Nghe chưa?


Amen...Những ai suy nghĩ bậy :005:
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Hic, thì ra anh chàng giúp việc mặc đồ của bà chủ,
Chúa tha tội cho con.!
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Lại chuyện người giúp việc:

Nhật ký của cô bé miền Tây giúp việc tại 1 villa ở Q1, HCM.
- Ngày 1: bà chủ nhà đi vắng, ông chủ đi làm về sớm, ông chủ gọi lên phòng lầu 1 lau chùi phòng và làm mấy việc nhà.
- Ngày 2: bà chủ đi làm về trễ, ông chủ lại về sớm, lại lên phòng ông chủ... giúp mấy việc nhà.
- Ngày 3: bà chủ lại đi công tác, ông chủ ở nhà cả ngày, lại được lên phòng ông chủ lau chùi quét dọn cả ngày.
- Ngày 4...
- Ngày 5....

- Ngày 6: Công An gọi lên phường làm giấy tạm trú, trong Sổ đăng ký tạm trú có phần: Quan hệ với chủ nhà., tôi phấn khởi ghi vào: "Quan hệ với chủ nhà Sáu lần 1 tuần."
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ông già đón xe bus ôm theo 1 bao hàng. Xe bus chay tới trạm đón khách.
- Ông già: Tui muốn hỏi giá vé 1 người bao nhiêu tiền? 1 bao hàng nặng khoảng 20 kg bao nhiêu tiền.
- NV xe bus: Người là 3.000đ/vé, bao hàng dưới 25kg là 5.000đ/vé.

Ông già liền mở bao hàng ra, 1 thằng bé ló đầu ra, ông già nói: Chui ra đi con ơi, bao hàng giá vé tới 5.000đ, con leo lên ghế làm người đi.

Lại nói về chuyện vé xe:

Cái hồi còn bao cấp, Sếp & tớ cùng đi Ctác từ Bến Tre lên Bình Chánh, hai thầy trò ra bến xe xếp hàng mua vé nhưng nhà xe chỉ bán vé đi Xa Cảng chứ ko bán vé dở tuyến đến Bình Chánh.

- Trời ơi người ta đi có 2/3 quãng đường mà mấy người cũng thu tiền cả chặng là sao?
- Dạ, chúng cháu ko có vé đi Bình Chánh, bác có mua ko nào để cháu còn bán cho người khác.

Phiá sau người xếp hàng chen lấn la oai oái, thôi thì sếp tôi đành phải mua 2 vé đi Xa Cảng chứ sao bi giờ. Nhưng trong lòng thì tức lắm!

Lên xe tớ ngủ một giấc khi sếp lay dậy còn mắt nhắm mắt mở tớ ngạc nhiên lắm, hỏi:

- Thưa anh sao ta ko xuống Bình Chánh mà lên tận đây.
- Cậu ngu thế, mình trả tiền vé đến đây thì phải đi cho hết chứ. Cho bố con chúng nó tốn xăng chơi, hà ...hà..!!!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Lại nói về chuyện vé xe:

Cái hồi còn bao cấp, Sếp & tớ cùng đi Ctác từ Bến Tre lên Bình Chánh, hai thầy trò ra bến xe xếp hàng mua vé nhưng nhà xe chỉ bán vé đi Xa Cảng chứ ko bán vé dở tuyến đến Bình Chánh.

- Trời ơi người ta đi có 2/3 quãng đường mà mấy người cũng thu tiền cả chặng là sao?
- Dạ, chúng cháu ko có vé đi Bình Chánh, bác có mua ko nào để cháu còn bán cho người khác.

Phiá sau người xếp hàng chen lấn la oai oái, thôi thì sếp tôi đành phải mua 2 vé đi Xa Cảng chứ sao bi giờ. Nhưng trong lòng thì tức lắm!

Lên xe tớ ngủ một giấc khi sếp lay dậy còn mắt nhắm mắt mở tớ ngạc nhiên lắm, hỏi:

- Thưa anh sao ta ko xuống Bình Chánh mà lên tận đây.
- Cậu ngu thế, mình trả tiền vé đến đây thì phải đi cho hết chứ. Cho bố con chúng nó tốn xăng chơi, hà ...hà..!!!
:yo yo (48): Không biết ai "ngu" hơn .... :004:
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu - Khà khà khà

2t6kn3lv2j1nn06.JPG
 
S

sekeyfuk

Guest
18/4/10
0
0
0
Hanoi
Bệnh nhân tâm thần

Tại một bệnh viện tâm thần nọ, để kiểm tra lần cuối trước khi cho bệnh nhân xuất viện các bác sĩ bèn bàn nhau vẽ một cái cửa giả lên tường rồi bảo: "Các anh hãy mở cánh cửa đó ra là có thể về nhà rồi". Các bệnh nhân hồ hởi xông vào cánh cửa giả mở lấy mở để, duy chỉ có một người đứng từ đằng xa cười ngặt nghẽo. Các bác sĩ vui mừng vì nghĩ anh này đã hết bệnh liền tiến đến hỏi: "Tại sao anh lại cười?". Bệnh nhân nọ đáp: "Tại bọn họ ngu quá". Các bác sĩ mừng thầm trong bụng nhưng để chắc ăn nên hỏi tiếp: "Tại sao anh lại bảo bọn họ ngu". Anh này bèn giơ cái xẻng lên và nói: "Tại vì tui giữ cái chìa khóa đây này, làm sao mà chúng nó mở cái cửa đó cho được"
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Thời đại Internet

Một cô gái đầm đìa nước mắt cầu nguyện: "Xin Thượng đế ban phước lành cho con", và bỗng nhiên, cô nghe tiếng vọng:
- Rất tiếc, Ngài vừa mới đi "chat" xong, nên chắc không nghe thấy lời thỉnh cầu của con. Nhưng cứ yên tâm, cứ để địa chỉ lại, Ngài sẽ "mail" cho con lời ban phước.
:angel:

1 xu và 1 phút

Một bà có tính hà tiện và tham lam nằm mơ thấy Thượng đế, liền hỏi:
- Thưa ngài, 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?
- Con ơi, không thể tính bằng ngày mà chỉ bằng một phút thôi.
- Thế 100 triệu đồng thì sao?
- Chỉ đáng 1 xu trên thượng giới mà thôi.
- Vậy xin ngài rủ lòng thương ban cho con 1 xu. Con sống nghèo khổ lắm.
- Được, con hãy đợi ta một phút nhé!
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Vẫn chưa đâu!

Có 3 du khách thám hiểm rừng Amazon thì bị thổ dân bắt. Đám thổ dân ra điều kiện, mỗi người phải tìm 10 trái cây cùng loại nào đó, rồi bỏ vào miệng ăn hết cùng một lúc, ai không mắc nghẹn thì không bị ăn thịt. Ba người đi vào rừng, ông thứ nhất đem về 10 quả táo. Vừa nhét đến trái thứ 2 thì đã bị nghẹn, và đời thế là hết. Ông thứ 2 may mắn hơn, tìm được 10 quả nho, nhét tới trái thứ 9 vào miệng thì bỗng nhiên cười to, và cũng bị đám thổ dân ăn thịt.
- Hai người lên tới cổng thiên đàng, Ông thứ nhất hỏi: "Sao tới trái thứ 9 rồi mà ông cười làm chi để bị ăn thịt vậy???" Ông thứ hai trả lời: "Lúc đó, tôi thấy cha thứ ba đang khiêng về 10 quả dứa!!!"
- Về phần ông khách thứ ba, thấy hai người kia bị ăn thịt thì sợ quá bỏ chạy, đám thổ dân liền đuổi theo. Tới một bờ vực, cùng đường, ông này sợ quá la lên: Trời ơi!!! Chết con rồi! Có tiếng nói từ trên vọng xuống: Con chưa chết đâu, hãy cầm cục đá, đập vào đầu tên thủ lĩnh..". Ông này làm theo, tên thủ lĩnh chết, đám thổ dân nổi giận đùng đùng... Ông khách sợ quá la to: Trời ơi, chết con rồi!!! Có tiếng nói từ trên vọng xuống: Đó, bây giờ con mới chết đó!!!.

blog-
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Hồi còn làm ở trại heo, có lần đám nhà báo về chụp hình đàn heo để cổ động phong trào chăn nuôi của tỉnh. Tớ bảo:

- Mấy chú chụp gì thì chụp nhưng đừng có ghi heo lợn gì trên báo thì kỵ lắm nhá.

Mấy hôm sau thấy cái hình của tớ to đùng với câu ghi chú:

- Đ/C Giám đốc đứng thứ 7, đếm từ trái qua !!!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Mở hàng xả Stress :

Vừa nhận được cú phone từ CB thuế quản lý doanh nghiệp (DN ngành xây dựng) thắc mắc như sau:
Tại sao quyết toán năm 2009 doanh nghiệp lãi quá cao, gần 30% so với doanh thu ???

Lỗ cũng không xong, lãi nhiều cũng không yên...trời ơi là trời !!!:wall::wall:
Biết sao cho vừa ?:005:

Cuối năm đưa Sếp duyệt BCTC, đ/c phán:

- Ko được, làm ăn thì phải có lãi chứ, lỗ lã kiểu này..... hay cậu muốn tớ về vườn sớm.

Thế là tớ phải xoá đi mấy cái phiếu xuất kho làm giảm giá vốn để cho có lãi.

Mấy ngày sau đưa Sếp duyệt chi khoản nộp thuế TNDN, đ/c lại phán:

- Ko được, làm ăn mà thuế khoá kiểu này thì có mà sạt nghiệp à.

.....!!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều