Đọc Sách

  • Thread starter StonyHeartedMan
  • Ngày gửi
blacksimmer

blacksimmer

Guest
5/1/09
77
1
0
Who am I?hix
Bây giờ nhiều truyện mới quá, mình lại toàn đọc truyện cũ.
Bạn kể chi tiết về nội dung truyện được ko? mình cũng tò mò
Chạng vạng thì mình đã xem phim, có vẻ như phim chưa thể hiện được hết tâm lý tình cảm của 2 nhân vật dành cho nhau, nên mình chỉ ấn tượng 2 diễn viên chính đẹp.

oxford th­ương yêu cũng ko phải là truyện mới đâu bạn ơi,cũng lâu rùi mà
truyện xoay quanh mối tình giữa nhân vật nữ tên Kim và Fernando Carvalho. Kim là nữ du học sinh người Việt Nam qua Anh học tập tại trường đại học danh tiếng Oxford, đã gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Fernando nên đã có sự thành công vượt bậc.
Thực ra về cốt truyện thì ko thật sự đặc sắc, về cốt truyện thì mình thấy nó mang một chút màu sắc của Thạch Lam, nhưng cái chất vừa tây tây, vừa pha pha châu Á nên có cảm giác truyện vừa mới lạ, mà vẫn khá thân thuộc, đặc biệt là cách thể hiện tình cảm của nhân vật Fernando. Truyện nói lên một sức phấn đấu, quyết tâm và nghị lực của những du học sinh ở những đất nước nghèo đang theo học tại những trường đại học danh tiếng.
Mình chỉ kể qua một chút vậy thôi, nếu bạn thích thì vào Ebook tải về đọc xem sao. truyện cũng ko dài, chỉ mất một chút thời gian thôi. Bạn đọc " Tiếng gọi nơi hoang dã" (The Call of the Wild), " Tình yêu cụôc sống" (Love of Life) chưa. mình thật sự khá tâm đắc với hành văn của Jack London,nhưng thật tiếc là cuộc đời của ông lại kết thúc trong trầm lặng và bế tắc.Bạn đã đọc truyện nào hay thì giới thiệu để mọi người cùng biết nhé.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đồng Hành

Đồng Hành

Trung cấp
oxford th­ương yêu cũng ko phải là truyện mới đâu bạn ơi,cũng lâu rùi mà
truyện xoay quanh mối tình giữa nhân vật nữ tên Kim và Fernando Carvalho. Kim là nữ du học sinh người Việt Nam qua Anh học tập tại trường đại học danh tiếng Oxford, đã gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Fernando nên đã có sự thành công vượt bậc.
Thực ra về cốt truyện thì ko thật sự đặc sắc, về cốt truyện thì mình thấy nó mang một chút màu sắc của Thạch Lam, nhưng cái chất vừa tây tây, vừa pha pha châu Á nên có cảm giác truyện vừa mới lạ, mà vẫn khá thân thuộc, đặc biệt là cách thể hiện tình cảm của nhân vật Fernando. Truyện nói lên một sức phấn đấu, quyết tâm và nghị lực của những du học sinh ở những đất nước nghèo đang theo học tại những trường đại học danh tiếng.
Mình chỉ kể qua một chút vậy thôi, nếu bạn thích thì vào Ebook tải về đọc xem sao. truyện cũng ko dài, chỉ mất một chút thời gian thôi. Bạn đọc " Tiếng gọi nơi hoang dã" (The Call of the Wild), " Tình yêu cụôc sống" (Love of Life) chưa. mình thật sự khá tâm đắc với hành văn của Jack London,nhưng thật tiếc là cuộc đời của ông lại kết thúc trong trầm lặng và bế tắc.Bạn đã đọc truyện nào hay thì giới thiệu để mọi người cùng biết nhé.

Ý mình truyện mới không phải mới viết, xin lỗi viết ko rõ ý, ý là mình thường đọc truyện viết trước và hoàn cảnh truyện những năm 1945.
Truyện Tiếng gọi nơi hoang dã mình có đọc, nhưng cũng lâu rồi. mình đọc cũng ko nhiều truyện của Jack London, cũng ấn tượng với cách viết và chủ đề của ông.
Mình đọc ko theo chủ đề, nhiều khi chỉ là có quyển nào tự cảm thấy ấn tượng thì đọc.
Có 1 truyện "Mùi hương" không biết bạn đã đọc chưa?
 
blacksimmer

blacksimmer

Guest
5/1/09
77
1
0
Who am I?hix
Ý mình truyện mới không phải mới viết, xin lỗi viết ko rõ ý, ý là mình thường đọc truyện viết trước và hoàn cảnh truyện những năm 1945.
Truyện Tiếng gọi nơi hoang dã mình có đọc, nhưng cũng lâu rồi. mình đọc cũng ko nhiều truyện của Jack London, cũng ấn tượng với cách viết và chủ đề của ông.
Mình đọc ko theo chủ đề, nhiều khi chỉ là có quyển nào tự cảm thấy ấn tượng thì đọc.
Có 1 truyện "Mùi hương" không biết bạn đã đọc chưa?

Sao bạn lại nói đọc theo chủ đề, ý bạn là đọc tên đầu sách theo tác giả phải ko, mình thì ko đọc nhiều truyện của Jack London, nhưng một vài truyện đắc sắc của ông thì đúng là rất kính nể. Sinh thời, trước khi mất, Lê-nin đã từng đọc rất nhiều tác phẩm của Jack London đó bạn, và tác phẩm ông tâm đắc nhất là Tình yêu cuộc sống đó. mặc dù khi đọc xong ông cũng có những lời khen, chê và góp ý nhất định. Nhưng cá nhân mình,"tình yêu cụôc sống" cũng hay thật,nhưng mình vẫn thấy thích Tiếng gọi nơi hoang dã hơn,bởi nó chất chứa một tình yêu thương loài vật bao la,sâu đậm và đặc biệt là cách viết , cách cảm nhận của tác giả rất tinh tế.
Ngày xưa sinh viên thì mình thấy có nhiều thời gian đọc 1 vài tác phẩm, nhưng khi đi làm thì thấy khan hiếm thời gian quá, muốn đọc 1 quyển nào cũng phải lựa chọn xem có phù hợp ko,cũng phải cân nhắc nữa.hixx, "Mùi hương" mình có đọc qua, nhưng ko theo dõi hết. Có lẽ đó ko phải là gu của mình nên mình cũng ko đủ kiên trì để đọc hết. Nhưng có thể nói rằng được đọc những tác phẩm kinh điển,thì mới hiểu được tại sao Việt Nam đến bây giờ vẫn chưa có giải Nobel văn học, phải vậy ko bạn. Mình thấy những tác phẩm để đời đọc mãi vẫn ko hết cái hay, có những đoạn mình đọc đi đọc lại,hầu hết đều đọc rất cẩn thận, và quả thật là rất tuyệt vời. Bạn đọc "Không gia đình" chưa. Tác phẩm này đã có ảnh hưởng khá nhiều với cá nhân mình.nếu bạn đọc rùi thì viết lên một vài cảm nhận nhé.
 
Đồng Hành

Đồng Hành

Trung cấp
Mùi Hương không phải là 1 tác phẩm ngọt ngào, cuốn hút người đọc bởi những tình tiết lên thơ, lãng mạn hay bởi tính cách tuyệt vời của nhân vật. Khi đọc, cảm giác rờn rợn cũng ko phải ít, bàng hoàng bỏi số phận con người, đấu tranh ở mọi nơi, mọi chỗ. Tất cả cũng là vì cái đam mê, khát vọng của mỗi cá nhân, tinh thần quyết định vật chất và mọi điều kiện sống xung quanh. Nhân vật chính của truyện là 1 người con trai như thế, anh ta gạt bỏ tất cả những điều kiện sống, mà mọi người cần, chấp nhận sống trong mọi hoàn cảnh chỉ để có được những cảm nhận, những khám phá mới, những cảm giác đê mê và niềm vui thú hạnh phúc đặc biệt về mùi.
Vừa là thiên tài bẩm sinh vừa là kẻ sát nhân man dợ, tất cả chỉ để đạt được mục tiêu duy nhất: sở hữu độc quyền điều tuyệt vời nhất, cả thể gian này ko ai có quyền và đáng được hưởng nó. Anh ta coi khinh tất cả nhân loại, và cũng cô độc trong tất cả , kể cả môi trường sống chỉ có 1 mình anh ta.
 
Đồng Hành

Đồng Hành

Trung cấp
"Không gia đình" mình chưa đọc quyển truyện này.

Nên giới thiệu 1 quyển khác nhé! Papillon, hay được biết đến dưới cái tên là Bướm. Truyện này kể về 13 năm ngục tù của nhân vật trên 1 hòn đảo Quỷ Sứ ở Velezzuela và 13 năm tính toán , thực hiện kế hoạch vượt ngục. Chỗ anh ta lựa chọn rời khỏi Quỷ Sứ lại là chỗ đáng sợ nhất của Quỷ Sứ. Cả quá trình nghiên cứu, sáng tạo cách thức vượt ngục ko chỉ là hành động đào thoát được tính toán, cân nhắc mà còn tạo Tác phẩm kinh điển khi thực hiện nó trong giây phút. Thiên nhiên đã hùng vĩ, khắc nghiệt và tàn bạo, nhưng con người với tài trí của mình, sẽ vượt lên trên cả thiên nhiên để đạt được mục đích của chính mình.
Câu truyện nói về cuộc sống trong tù, nên ngôn từ và nhiều cảnh kinh dị lắm.
Nhưng ko vì thế mà ko có tính nhân văn, tình bạn, tín nghĩa trong các mối quan hệ phức tạp và tàn bạo đó.
 
blacksimmer

blacksimmer

Guest
5/1/09
77
1
0
Who am I?hix
"Không gia đình" mình chưa đọc quyển truyện này.

Nên giới thiệu 1 quyển khác nhé! Papillon, hay được biết đến dưới cái tên là Bướm. Truyện này kể về 13 năm ngục tù của nhân vật trên 1 hòn đảo Quỷ Sứ ở Velezzuela và 13 năm tính toán , thực hiện kế hoạch vượt ngục. Chỗ anh ta lựa chọn rời khỏi Quỷ Sứ lại là chỗ đáng sợ nhất của Quỷ Sứ. Cả quá trình nghiên cứu, sáng tạo cách thức vượt ngục ko chỉ là hành động đào thoát được tính toán, cân nhắc mà còn tạo Tác phẩm kinh điển khi thực hiện nó trong giây phút. Thiên nhiên đã hùng vĩ, khắc nghiệt và tàn bạo, nhưng con người với tài trí của mình, sẽ vượt lên trên cả thiên nhiên để đạt được mục đích của chính mình.
Câu truyện nói về cuộc sống trong tù, nên ngôn từ và nhiều cảnh kinh dị lắm.
Nhưng ko vì thế mà ko có tính nhân văn, tình bạn, tín nghĩa trong các mối quan hệ phức tạp và tàn bạo đó.

hix.mình thần kinh hơi yếu nên rất dị ứng với truyện kinh dị,hixx.có truyện này bạn đã đọc chưa: "Thế giới phẳng" của Thomas L. Friedman.cuốn này cũng được đó
 
Đồng Hành

Đồng Hành

Trung cấp
hix.mình thần kinh hơi yếu nên rất dị ứng với truyện kinh dị,hixx.có truyện này bạn đã đọc chưa: "Thế giới phẳng" của Thomas L. Friedman.cuốn này cũng được đó

Chuyện đó tả thực và rất chân thật cuộc sống của những người tù, chứ ko phải là truyện kinh dị. Tớ đọc rất ít các sách và tác phẩm viết gần đây và viết về thế giới hiện đại mấy. Quyển Thế giới phẳng cũng chưa đọc :error:.
 
blacksimmer

blacksimmer

Guest
5/1/09
77
1
0
Who am I?hix
Chuyện đó tả thực và rất chân thật cuộc sống của những người tù, chứ ko phải là truyện kinh dị. Tớ đọc rất ít các sách và tác phẩm viết gần đây và viết về thế giới hiện đại mấy. Quyển Thế giới phẳng cũng chưa đọc :error:.

"nghệ thuật nói chuyện với con", bạn đã đọc chưa, mình chưa có thời gian để đọc hết, nhưng nói thật với bạn là sách nào nói về nghệ thuật làm cha, làm mẹ đều hay cả, rất tuyệt vời đó bạn. Đúng là ai sinh ra đều cũng có thể làm cha, làm mẹ cả, nhưng ko phải ai cũng biết làm cha, lam mẹ, phải ko bạn. Quả là để làm cha, làm mẹ đã khó, nhưng để làm bạn của con mình còn khó hơn rất nhiều. Nếu bạn có thời gian, bạn tìm đọc những đầu sách nói về làm cha-mẹ ý, hay tuyệt luôn
@all: các bác nào có kinh nghiệm gì nghệ thuật nuôi dạy con cái, hoặc có đầu sách nào hay thì post cho bọn em học hỏi với nhé.thanks!
 
F

f3fb07

Guest
14/4/09
0
0
0
36
dak lak
sách trên thị trường thì rất nhiều rồi , nhu cầu sử dụng thì tuỳ thuộc vào mục đích cũng như công việc của mình , trong số sách mà em đọc em thích nhất là cuốn:
- lời thú tội của một sát thủ kinh tế
- Chiến tranh tiền tệ
- chiến lược đại dương xanh
 
D

doanxedongphuong

Guest
14/9/09
7
0
0
14
Hà Nội
sách trên thị trường thì rất nhiều rồi , nhu cầu sử dụng thì tuỳ thuộc vào mục đích cũng như công việc của mình , trong số sách mà em đọc em thích nhất là cuốn:
- lời thú tội của một sát thủ kinh tế
- Chiến tranh tiền tệ
- chiến lược đại dương xanh

Bạn có vẻ chăm đọc sách ghê. Đây toàn là những cuốn sách khá nặng. "Chiến lược đại dương xanh" mình chưa đọc nhưng "Lời thú tội của một sát thủ kinh tế" và "Chiến tranh tiền tệ" mình mất khá nhiều thời gian để đọc, nghiền ngẫm rồi note lại.
 
T

trungnhu

Guest
29/10/10
1
0
1
nghe an
mình đã đọc quyển "thiên tài và sự giáo dục từ sớm", thấy tâm đắc với sự chăm sóc con cái về mọi mặt của người bố. Một quyển sách hay đầy ý nghĩa về cách dạy con cái. Cái gì cũng phải được thực hiện từ sớm. Con cái là sự khổ công của bố mẹ.
 
tinhdonphuong

tinhdonphuong

Trung cấp
13/12/12
78
0
0
Hà Nội
Ðề: Đọc Sách

Mình thấy, nếu chỉ nêu tên sách thì cũng như là nghe quảng cáo thôi, không phải ai cung đủ kinh tế để sắm tất cả những sách mình thích. Hoạt động offline của các bạn cũng manh lắm, hay là mọi người mở 1 thảo luận chỉ nêu những sách mà mình có, ai muốn đọc thì liên hệ mượn, Chỉ cần là những thành viên trong cùng 1 khu vực là ok thôi !
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
Ðề: Đọc Sách

Mình thấy, nếu chỉ nêu tên sách thì cũng như là nghe quảng cáo thôi, không phải ai cung đủ kinh tế để sắm tất cả những sách mình thích. Hoạt động offline của các bạn cũng manh lắm, hay là mọi người mở 1 thảo luận chỉ nêu những sách mà mình có, ai muốn đọc thì liên hệ mượn, Chỉ cần là những thành viên trong cùng 1 khu vực là ok thôi !

Sách là để tham khảo, đọc đi đọc lại. Sách hay thì ko nên mượn.

Thậm trí có anh bạn còn nói: người cho mượn sách là ngu, người đã mượn mà trả lại là...đại ngu. Ngày xưa mình đã...ngu 1 lần vì cho cậu bạn mượn cuốn sách cực hay (cuốn: Đối phó với Khỉ, nằm trong bộ sách "Giám đốc 1 phút"). Cậu bạn đó lại ko phải là đại ngu mới a cay chứ. Giờ ko thể mua được cuốn sách đó vì nó ko còn tái bản nữa :(. Đúng là ngu vì cho mượn sách quý.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA