Tin nóng hổi về 8............... Phan Tuấn Nam.

  • Thread starter Viet Huong
  • Ngày gửi
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,687
1,372
113
50
TP.HCM
Anh Nam! em đã bảo kê cô này rồi, anh không được lung tung nhé.
Sao là ở trên cao nên chỉ có những người như em mới với tới thôi.
Bạn saomaisaohom cố lến, mình sẽ đến với bạn đây.


Sau khi dấm dứ Saomaisaohom (SMSH), Phantuannam (PTN) rắp tâm theo đuổi đến cùng bằng chiến thuật đánh nhanh rút gọn. Sau một tuần vận dụng hết mánh khóe, đi bằng đủ thứ đường ngang ngõ tắt, cuối cùng PTN cũng hỏi được địa chỉ nhà SMSH. PTN quyết định hành động.

Quần áo chỉnh tề, PTN phóng xe thẳng đến nhà SMSH.
Bấm chuông... & hồi hộp chờ đợi.
Lọet quẹt tiếng dép,.... rồi tiếng mở cửa.
Đang hí hửng tưởng sẽ xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của SMSH & sẽ được nghe giọng oanh vàng "Ôi! Làm thế nào mà anh biết được nhà em thế?"
Bỗng "Cậu là ai? Cậu tìm ai?" PTN hết hồn nhưng cũng cố trấn tĩnh và đáp lại: "Cháu chào bác ạ. Hằng có nhà không hả bác?"
.............
............."Nhìn dép thì biết việc gì phải hỏi!"
Thật là ... cụt hứng và hết sức lúng túng. Cuối cùng thì Nam cũng được mời vào nhà. Trong lúc chờ đợi con gái xuống tiếp khách, ba của SMSH cứ xăm xoi nhìn như muốn hỏi xem "thằng cu" này "Con cái nhà ai? Ở đâu? Làm gì? Gặp con gái mình có việc gì?"
Nam càng lúc càng tỏ ra lúng túng trước ánh mắt mang hình viên đạn của ba SMSH. Thường ngày nhanh nhảu miệng là thế. Sao hôm nay miệng lưỡi cứ quíu lại thế này?!?! Sau một hồi cố gắng, PTN cũng thốt được một câu
"Dạ thưa bác, bác có khỏe không ạ?"
............
............
............"Cậu hỏi tôi khỏe để làm gì? Để vật nhau với tôi à?"
............
............
............

Sau đó rồi thế nào nhỉ? Rất tiếc rằng ĐTDĐ của mình chỉ đủ bộ nhớ để ghi hình đến đấy thôi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Ủa ủa ủa, mọi người cho có phải cha này là 8 Nam bên báo 8 không nhỉ, nếu đúng thì coi như hỏng rồi, SMSH cẩn thận không có thì mất cả chì lẫn chài, lão này mà đến nhà ai là hay cầm nhầm lắm, khổ tại tính vậy thôi chứ đâu có thiếu (quen tay), mồm lúc nào cũng leo lẻo leo lẻo 8 thế mà ngồi trước con gái thì im thin thít như thịt nấu đông, có 9 cô gái gặp hắn thì 10 cô cho rằng hắn hiền và ít nói thế mà trên diễn đàn năng nổ thế thật ra thì hắn nổ nhiều hơn năng, cứ gặp ngoài đời là biết liền, cái tướng cục mịch của hắn ai mà mê nổi chứ đã thế lại còn 8, 8 khủng khiếp, 8 từ trong trứng 8 ra, 8 từ ngã 3 ngã 7 tám vào, hễ ai hở ra cái gì là xăm soi dòm ngó...nói chung là 8 lắm.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
ziczac nói:
hễ ai hở ra cái gì là xăm soi dòm ngó...
Tôi là đàn ông nên hở tôi xăm xăm là phải rồi. Thế ông không xăm xăm à, cá mè một lứa cả thôi.

Mà cũng phải trách các cô cứ ăn mặc cho hở vào rồi trách đàn ông chúng ta không "tế nhị" bebe Dê 35 đây.
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
A di đà Phật, thiện tai thiện tai... tớ......ờ......(may quá) không phải cá mè... he he he...
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ừ, thì ông không phải cá mè, ông là con cá chép Nhật, người thì vô cùng đẹp đẽ nhưng cái đầu thì không thể bàn tới nữa, Ông nghĩ gì làm gì tôi và Ziczac biết hết và có cả nhân chứng vật chứng. Hehe đừng ra vẻ trong sáng nhé. Biết tỏng tòng tong rồi. Haha
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
he he he, ui ui... đừng hăm dọa tớ như thế chứ... tớ là cây.... khô không sợ chết đừng đâu, he he he...
P/s : đào đâu ra nhân chứng vật chứng thế? hỏng lẽ mấy ông tự đứng ra làm chứng? :p
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
cothant nói:
he he he, ui ui... đừng hăm dọa tớ như thế chứ... tớ là cây.... khô không sợ chết đừng đâu, he he he...
P/s : đào đâu ra nhân chứng vật chứng thế? hỏng lẽ mấy ông tự đứng ra làm chứng? :p
Ở thành phố bây giờ làm gì còn đất để mà đào với bới để chôn tang vật chứ. Bây giờ với công nghệ mới tôi cài hẳng 1 con chip ở nhà ông, không những thế tôi còn cử hẳn 1 nhân viên tình báo luôn thân cận bên cạnh ông.

Thế ông nghĩ tôi bố trí như vậy thế nào? Như thế chẳng phải ông luôn trong tầm phủ sóng của tôi à? Quên nữa cái USB của ông ấy, bữa nào rảnh (+ tôi nhớ ) thì tôi sẽ mang trả cho ông còn không thì ông cho tôi luôn đi.

Máy tính của ông tôi đã cài spy rồi, tìm và diệt đi nhé. khuyên ông bớt vào mấy trang .xxx đi nhé, người ta :dzo: đang cấm đấy.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
8 Nam - kẻ tội đồ

Trong thời gian gần đây 8 Nam có những biểu hiện khá bất thường, có thể ví dụ như những cuộc điện thoại cho MINA vào lúc gay cấn:"Chị ơi post dùm E bài này, E post không ai tin"...!!!?? vì đâu nên nông nỗi này, theo phân tích của một số chiên-da như virgin hay MINA chúng tôi được biết 8 Nam do có quá nhiều thành tích bất hảo tại khu vực thư giãn của diến đàn nhà kế nên giờ này hắn tự cảm thấy cuộc đời này quá bé nhỏ với hắn, có những điều lẽ ra được nói thì nay chẳng còn ai tín hắn, có những điều lẽ ra nên nói thẳng thắn thì hắn bẻ cho cong...và như thế em đi...
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
ziczac nói:
Trong thời gian gần đây 8 Nam có những biểu hiện khá bất thường, có thể ví dụ như những cuộc điện thoại cho MINA vào lúc gay cấn:"Chị ơi post dùm E bài này, E post không ai tin"...!!!?? vì đâu nên nông nỗi này, theo phân tích của một số chiên-da như virgin hay MINA chúng tôi được biết 8 Nam do có quá nhiều thành tích bất hảo tại khu vực thư giãn của diến đàn nhà kế nên giờ này hắn tự cảm thấy cuộc đời này quá bé nhỏ với hắn, có những điều lẽ ra được nói thì nay chẳng còn ai tín hắn, có những điều lẽ ra nên nói thẳng thắn thì hắn bẻ cho cong...và như thế em đi...
Haha thế ông tính thay tôi hay sao?
Khi nào tôi chưa có bồ thì khi đó tôi còn "ăn nằm" với Tạp chí 8.
"Tôi không tin đời tôi" thì tôi còn tin ai và cần ai tin đây!?
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
phantuannam nói:
Khi nào tôi chưa có bồ thì khi đó tôi còn "ăn nằm" với Tạp chí 8.

Ha ha, giờ thì mới hiểu hơn về các mem Nam MNam, có người thì biến mất tiêu, có người thì sao dạo nay nhiều "lửa" thế :D
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
@XiangQiang ơi, PTN đang để ý mem miền Bắc đấy đợi chuyến này Nam ra rồi sẽ biết. (thông tin bí mật này chị biết lâu rồi!).
@Phantuannam, Mina thấy em dễ thương, thành tích đâu gọi là bất hảo em nhỉ!
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
XIANGQIANG nói:
Ha ha, có người thì sao dạo nay nhiều "lửa" thế :D

Ha ha XQ chê Nam ế, sắp tới có hội thảo chống ế Webketoan thực trạng và giải pháp Nam đang nhận lo phần giải pháp chống ế!! không biết thế nào đây.
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
ziczac nói:
Ha ha XQ chê Nam ế, sắp tới có hội thảo chống ế Webketoan thực trạng và giải pháp Nam đang nhận lo phần giải pháp chống ế!! không biết thế nào đây.

Thế hả? Bao giờ định tổ chức? Quy mô ra sao? Tôi đăng ký phần thực trạng "Ế" của mem Miền Bắc nhé :)
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
ziczac nói:
Ha ha XQ chê Nam ế, sắp tới có hội thảo chống ế Webketoan thực trạng và giải pháp Nam đang nhận lo phần giải pháp chống ế!! không biết thế nào đây.
Hehe, không sao, kế hoạch vẫn triển khai bình phường!!! Ế trên danh nghĩa thôi còn hậu trường ông rõ quá rồi còn gì.
XIANGQIANG nói:
Thế hả? Bao giờ định tổ chức? Quy mô ra sao? Tôi đăng ký phần thực trạng "Ế" của mem Miền Bắc nhé
Ừ, Ốm như con cò ma thì có ma đói nó rước. Ngày nay tại VN tìm con ma đói khó như tìm lá riêu bông vậy. Thôi cố mâp lên không được thì 35 tuổi gọi điện cho tôi, tôi ra rước vào chăm sóc tí tẹo. :two:
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
phantuannam nói:
Hehe, ... Ế trên danh nghĩa thôi còn hậu trường ông rõ quá rồi còn gì.

Ừ, ế thật

phantuannam nói:
Thôi cố mâp lên không được thì 35 tuổi gọi điện cho tôi, tôi ra rước vào chăm sóc tí tẹo. :two:


những hơn 10 năm nữa mà XQ, yên tâm ăn chơi. Lúc đó cái tí tẹo cũng cần được sự chăm sóc đặc biệt rồi ko thì xuống cấp lắm.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA