Nhạy cảm quá mình khổ mà người khác cũng khổ!

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,183
597
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Em thấy rằng không phải chỉ có chị mà hiện nay rất nhiều rất nhiều người lúc nào cũng ở trang thái căng thẳng, dễ bị kích động. Bằng chứng là khi ra đường, đến những chổ đông người, ... ai cũng muốn nhảy bổ vào nhau mỗi khi có va chạm.

Em cũng thế ! vì thế em phải tìm giải pháp làm nguội cho mình. Em có danh mục 500-700 chuyện cười, trong điện thoại cũng có e-book chuyện cười. Em thấy rằng mỗi khi căng thẳng đọc vài chuyện cười nó sẽ vơi đi. Chiều nào nếu không có quá bận em đều thu xếp đi nhà thờ. Nhiều người nhận xét là em nhân đức quá, nói thật em cũng không biết mình có nhân đức không. Em chỉ thấy sau một ngày làm việc thì đầu nóng bừng, đến nhà thờ 1 giờ đồng hồ, ráng quên đi mọi sự thì về sẽ cảm thấy thoài mái hẳn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
ANh HaiTam nhân đức lắm.... chia sẻ 1 bài sợ họ đọc ko rõ nên comment 2 lần luôn:005:
 
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
ANh HaiTam nhân đức lắm.... chia sẻ 1 bài sợ họ đọc ko rõ nên comment 2 lần luôn:005:
... mắc cười...
vơi đi 20% nổi buồn hoalan_chi à.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
- Giống như em vậy nè, thèm có chồng muốn chết mà ko được:005:. Em ước có chồng thì chồng sai gì em cũng làm, mắng em em cũng cười thật tươi và nói :"mình ơi, mình là 1 nửa của đời em, em yêu mình lắm. Cho nên bất cứ việc gì em cũng làm cho mình, và mình cũng làm giúp giùm em với nhé".
Cứ đeo gông đi thì biết, những lúc đấy chắc có nặn đau cả óc hoặc giả có trong đầu thì cũng ko rặn ra nổi miệng câu í đâu O ơi ... :005:
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
... mắc cười...
vơi đi 20% nổi buồn hoalan_chi à.

Không có gì phải buồn, con người rồi cũng trở về với cát bụi. Chiến thắng nổi buồn mới là người lãnh tụ được niềm vui. Ko ai vui vẻ hoài mà cũng ko ai buồn bã mãi. Cố lên! Mọi người có thể vượt qua được tất cả, chỉ cần cộng đồng góp sức chia sẻ những niềm vui nổi buồn thì ngại chi chúng đeo bám ta mãi mãi!:015:



Nhưng nói thật, hôm nay em ko thể vượt qua được nổi buồn............ngủ ...:005:

Cứ đeo gông đi thì biết, những lúc đấy chắc có nặn đau cả óc hoặc giả có trong đầu thì cũng ko rặn ra nổi miệng câu í đâu O ơi ... :015:

Nói vậy cho mấy chị đỡ buồn thôi, chứ em ko dại mà cầm gông tự đeo vào tay đâu!
 
M

metre

Sơ cấp
11/8/09
10
0
0
38
Ha giang
Cháu chỉ biết một điều rằng: vì nhạy cảm, vì nóng nảy cái gì không vừa ý là bực dọc, và xả ra bằng hết thì thôi (nhưng không bao giờ để bụng), nên giờ vợ chồng cháu mỗi đứa một nơi và chấp nhận ra tòa.
 
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
Cháu chỉ biết một điều rằng: vì nhạy cảm, vì nóng nảy cái gì không vừa ý là bực dọc, và xả ra bằng hết thì thôi (nhưng không bao giờ để bụng), nên giờ vợ chồng cháu mỗi đứa một nơi và chấp nhận ra tòa.
chị cũng là người nóng tính, cách đây 8-9 tháng chị cũng hay xả ra lắm, chồng nói câu nào chị "đốp" lại câu đó, thế là bị tát cho bạt tai.
giờ ko thèm "đốp" nữa, cứ mình làm việc mình, ổng làm việc ổng, được ngày nào hay ngày đó, khi nào cảm thấy ko còn yêu nổi nữa thì chia tay. chị nghĩ vậy.
chỉ thương 2 đứa nhóc... hic hic...:026:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Xả Tress

Có một dạo tớ bị tress liên tục, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, về nhà thì luôn cau có bực dọc & luôn mất ngủ, vì có những chuyện khó chiụ (nhạy cảm) nhưng ko dám san sẽ cùng ai cho vơi, kể cả với vợ. Ấy là cái thời mà tớ cứ ngồi nghĩ & viết chuyện tiếu về vợ tớ (chứ biết nói xấu ai), cứ viết rồi đọc đi đọc lại, thấy vui vui, thấy yêu quí vợ con hơn & quên đi những chuyện phiền muộn.
Thời gian dần dà cũng qua đi, đến CQ thì vẫn những con người ấy, vẫn những công việc ấy nhưng cái nhìn, cách nghĩ cuả tớ đã khác. Thôi thì người ta sống được thì mình cũng sống được & đi nhậu thường xuyên âu cũng là tìm vui & xả trees.
 
F

fhlanh

Trung cấp
10/12/09
72
0
0
TN
Nhìn chị Thắm vẻ bề ngoài cứng rắn, cá tính mà chị Thắm cũng nội tâm quá hén, chị dám nói lên tâm sự của mình với cách diễn đạt thật dễ thương làm sao.
Em biết có một câu chuyện thế này.

"Có một anh kia tính tình nóng nảy, anh đó không bằng lòng ai là nói hết tất cả gì mình muốn nói.Một ngày nọ anh gặp một nhà sư và than phiền về điều này.Nhà sư bảo rằng mỗi khi con giận ai đó hay có lỗi gì đó làm người khác buồn thì con hãy đóng 1 cây đinh vào vách.Đến một ngày nọ anh ta đóng đầy đinh lên vách thì anh bảo với nhà sư là "con đã đóng đầy đinh" và tính tình anh đã dần thay đổi.Nhà sư lại bảo tiếp mỗi khi con kiềm chế được bản thân thì hãy nhổ cây đinh ra, và một ngày kia đẹp trời, anh ta đã nhỏ hết đinh.Lúc này nhà sư nói với anh ta rằng.Con hãy nhìn vào bức tường kia, nó đầy những lỗ, cũng giống như con người chúng ta, những lúc giận thì mình nói với người ta, mình không kiềm chế cơn giận thì sau khi nguôi giận nó cũng có vết tích rồi, khó xóa lắm"

Em nghĩ khi mình giận cũng có nhiều khía cạnh.Có những người luôn có cuộc sống đầy đủ,là cấp trên thì luôn có mọi quyền hành để bắt nạt cấp dưới, không rộng lượng bỏ qua, có cái tôi quá lớn thì sẽ ít được mọi người và cấp dưới kinh nể, và toàn tâm toàn ý,nhiều khi họ bằng mặt sợ chứ không bằng lòng, lâu ngày họ cũng quen và có cảm giác chai lì.

Còn mà chị nóng giận và hay suy nghĩ nhiều là do cá tính thì em nghĩ quyết tâm cao sẽ sữa được.

Còn có những người thật xấu mà chị luôn bận tâm thì em nghĩ chị cũng không nên nặng nề nhiều.Vì nếu mình nghĩ thoáng thì mọi thứ sẽ dễ chịu thôi.

Chúc chị sớm lấy lại cuộc sống vui vẻ như ngày nào.
 
ketoankinhcan

ketoankinhcan

Cao cấp
24/1/07
501
9
18
TP.HCM
Có lẽ câu này các anh/chị đã từng được nghe, còn em thì được nghe khi học trung học - Một thầy giáo đã đọc câu này cho đến bây giờ mỗi khi thấy trong người bực bội điều gì đó là em lại nhẩm trong đầu, chị thử làm theo cách em xem có khá hơn không chị nha!
" Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để liệu đường lo toàn
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để chớ tàn hại nhau"
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Thật là mệt mõi khi ông trời sinh ra mình quá nhạy cảm.
Có những việc người ta thấy bình thường nhưng tôi lai thấy xúc động.
Có những viêc người ta không quan tâm thì tôi lai hết sức buồn bã và giận giữ. Khi bình tĩnh suy xét lai thì tôi hòan tòan có thể thông cảm và bỏ qua hết mọi việc, quên đi hòan tòan. Nhưng trong nhất thời tôi không thể nào chấp nhận đựoc điều đó!

Chia sẻ với chị điều này bởi em cũng thấy chính mình trong cái đoạn trên của chị ấy!...Nhất là những ngày này em cũng có quá nhiều điều khiến mệt mỏi,phải cười trong nước mắt đấy chị ah! Nhưng rồi em cũng đã cố để bỏ bớt cơn giận giữ qua một bên, cố giữ cho lòng thanh thản chứ không cái đầu của em cũng y chang như chị đó!

Em mong chị của em sẽ được bình yên nha chị!
 
T

thuhien305

Guest
10/7/09
4
0
0
37
Việt Trì_ Phú Thọ
hihi. Em cũng từng nhự chị đó. Chính vì quá nhạy cảm mà em đã đánh mất tình yêu đầu đời của mình. hihi. Chị có tin là nghe Phật sẽ giúp ta thấy thanh thản và tìm ra lối thoát ko? E đã nghe và nghiệm ra nhiều điều lắm. Giờ đây, em đang sống khá thoải mái về tinh thân. Chị ak. Cái quan trọng là cách nhìn nhận cuộc sống của mình thôi. Em chúc chị sớm tìm đc được đường ra chị nhé. cố lên
 
To TAT

Cảm ơn Anh Lê nhé! Lâu rồi em mới quay lại diễn đàn và đã chia sẻ với chị nổi niềm này. Chị sẽ cố gắng "Tâm Như Thuỷ"

Lâu lâu rồi độ này em mới ghé vô học hỏi. Hôm xưa nhận được cái PM của chị, muốn trả lời mà bị Reject vì chị không chọn chức năng nhận PM :005:.

Con zai như em mà nhiều lúc cũng nhạy cảm lắm... human nature rồi chị ah... :015: luôn luôn thăng bằng chị nhé :005:
 
Sửa lần cuối:
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Gặp chị Thắm, em cứ nghĩ chị là người mạnh mẽ! Thật không ngờ chị lại có trái tim yếu đuối như vậy!

Lửa thử vàng, gian nan thử sức chị ạ. Chị hãy mạnh mẽ lên chị nhé!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Gặp chị Thắm, em cứ nghĩ chị là người mạnh mẽ! Thật không ngờ chị lại có trái tim yếu đuối như vậy!

Lửa thử vàng, gian nan thử sức chị ạ. Chị hãy mạnh mẽ lên chị nhé!

Hì hì! Mạnh mẽ và nhạy cảm lại là 2 vấn đề khác nhau em ạ.
Cảm ơn sự cổ vũ của em.
 
N

Nguyen Van Gan

Cao cấp
9/7/08
205
1
0
Đồng Nai
Chị Thắm ơi!
Đọc tâm sự của chị, cùng 4 trang chia sẽ của các anh chị và các bạn em chắc chị cũng vơi đi phần nào khi dũng cảm trải lòng mình cùng mọi người. Ai trong chúng ta cũng có lúc như chị, nhưng làm sao nói ra được...
Còn em Mạng Thiên thượng Lửa - Đêm lạnh mà cơ thể lúc nào cũng trên 37 độ C.
Trước việc gì bất bình là nổi nóng ngay, ngày còn lớn biết kìm chế bớt... Tuy nhiên nhìn lại vẫn thấy mình dám nói và hành động.

Em chúc chị cùng mọi người có nhiều niềm vui.
Thân ái.
 
L

linh206us

Trung cấp
1/6/09
68
1
0
hai phong
Hic..hic..đọc những dòng tâm sự của chị cứ như em soi gương vậy.Trước đây em cũng vậy đó,cứ làm khổ người khổ cả bản thân.Bây giờ thì đỡ nhiều rồi em cũng giống như chị Hoa_lanchi ấy,nghe và đọc sách kinh Phật nhưng em chưa thiền được hihi...Em có một người bạn đã xuất gia cũng từng là thành viên WKT của mình.Nhờ anh ấy em hiểu nhiều về đạo Phật và cũng nhờ đạo Phật giúp cho bản tính em thay đổi vui vẻ và dễ chịu hơn.Ko phải như mọi người vẫn thường nghĩ đạo Phật là cái gì đó tâm linh,mê tín đâu,đạo Phật là đạo của sự thật,Phật cũng là những người như chúng ta mà thành.Phật khác ta là dám nhìn vào sự thật còn chúng ta thì ko hay có thể nói là chưa dám nên ta nghĩ Phật rất cao siêu nhiều người còn sợ bị phạt hihi...Chị tìm đọc quyển sách " Phật giáo và nhân sinh " đấy rất hay.Nó sẽ giúp chị điều hoà đc tính và làm chủ bản thân mình dễ hơn.Em đang đọc nó,ko biết địa chỉ của chị ko em sẽ gửi tặng chị một quyển.Chúc chị luôn vui vẻ,làm chủ được tâm mình.
 
G

Giang còi

Guest
9/3/07
6
0
1
TP.HCM
() Mình không biết mình là loại nào nữa,..
 
H

Hien chu 1988

Guest
15/5/10
0
0
0
37
bắc ninh
úi jùi ui.e cũng thấy bản thân e cũng nhậy cảm, nhưng chắc ko đến mức cnhư chị. May quá.hehe.chúc chị luôn vui vẻ nhé.:1luvu:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Hic..hic..đọc những dòng tâm sự của chị cứ như em soi gương vậy.Trước đây em cũng vậy đó,cứ làm khổ người khổ cả bản thân.Bây giờ thì đỡ nhiều rồi em cũng giống như chị Hoa_lanchi ấy,nghe và đọc sách kinh Phật nhưng em chưa thiền được hihi...Em có một người bạn đã xuất gia cũng từng là thành viên WKT của mình.Nhờ anh ấy em hiểu nhiều về đạo Phật và cũng nhờ đạo Phật giúp cho bản tính em thay đổi vui vẻ và dễ chịu hơn.Ko phải như mọi người vẫn thường nghĩ đạo Phật là cái gì đó tâm linh,mê tín đâu,đạo Phật là đạo của sự thật,Phật cũng là những người như chúng ta mà thành.Phật khác ta là dám nhìn vào sự thật còn chúng ta thì ko hay có thể nói là chưa dám nên ta nghĩ Phật rất cao siêu nhiều người còn sợ bị phạt hihi...Chị tìm đọc quyển sách " Phật giáo và nhân sinh " đấy rất hay.Nó sẽ giúp chị điều hoà đc tính và làm chủ bản thân mình dễ hơn.Em đang đọc nó,ko biết địa chỉ của chị ko em sẽ gửi tặng chị một quyển.Chúc chị luôn vui vẻ,làm chủ được tâm mình.

Oh. Cảm ơn em rất nhiều.
Chị không biết nhiều lắm Phật pháp, chị đọc một số thuyết giảng, và một ít kinh Phật. Chị không quan niệm nó là huyền bí hay mê tín, mà theo chị đó là môt triết lý sống. Và tất nhiên nó hình thành một nhân sinh quan rồi. Nó giúp cho người ta tự giúp bản thân mình.

Nhưng không phải ai ăn chay, niệm Phật đi chùa, làm từ thiện đều là người tốt người có tâm đâu em.Chị đã từng chịu đựng và gánh hậu quả của những người con người như vậy. Chị gọi họ là những ngừoi giả nhân, giả nghĩa. Không biết họ an chay, niêm phật làm gì trong khi họ lại là kẻ vu khống, gây oan sai cho người khác để được lợi cho mình, để chạy tội của mình. Ăn chay, niệm Phật làm chi khi bản thân họ luôn tạo điều tiếng thị phi cho kẻ khác. Làm từ thiện làm gì khi đối với đồng nghiệp thì luôn đẩy công việc và trách nhiêm cho người khác gánh, lúc nào cũng giành phần tốt cho mình và ép người khác lấy phần xấu lẻ ra là của mình.

Chi có lẻ không tự giải quyết cho tâm của mình bình được có lẻ vì chị không có cách chấp nhận cái giả nhân giả nghĩa, dù rằng chị cũng đã hiểu vấn đề và có cách giải thích. Nhưng với người khác thì chị có thể khuyên ho, nhưng khi việc xảy ra với chính mình thì lại khó chấp nhận. Chị đang cố gắng
 

Xem nhiều