Sinh viên mới ra trường, báo chí lúc nào cũng phản ánh tình trạng coi nặng bằng cấp, chứ kg coi trọng năng lực, đâu đâu cũng thấy phản đối việc xem nặng chuyện bằng cấp. Bản thân 1 số sinh viên cũng khá buồn cười, khi thì họ phản ánh tình trạng xem trọng bằng cấp chứ kg xem trọng năng lực, nhưng cũng chính họ lại cũng hay đem bằng cấp ra chỉ để chứng minh mình có thực lực...Nếu bằng cấp là thực lực thì Billgate cũng kg giàu được đến như vậy...Bằng đại học ở Vn kiếm dễ như kg? có nhiều trường thi 10-13 điểm cũng đậu, đậu rồi vào học thì việc tốt nghiệp còn dễ hơn là việc thi vào, nhất là học kiểu tín chỉ, cứ rớt rồi thi lại...cứ thế cứ thế rồi tốt nghiệp...bằng đại học bây giờ đầy ra đấy, quan trọng là bằng của trường nào và quan trọng là bằng loại nào? và hơn hết là năng lực thực tế của mình tới đâu thôi...
Còn việc ngành thi CNTT thì mình cũng công nhận, thi ngành ấy khả năng đậu cao...vì ít cạnh tranh mà...
Nhưng có 1 điều rất hay và cũng rất thật đó là...nhưng người học giỏi CNTT và có năng lực thì họ đã đi làm công ty tư nhân và công ty nước ngoài hết rồi,lương cao, cơ hội thăng tiến cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp, lại có điều kiện học tập trau dồi ngày càng giỏi, cạnh tranh công bằng...chỉ có mấy anh lẹt đẹt đi làm mấy công ty vớ vẩn, lương làng nhàng mới quay lại xin vào nhà nước làm thôi...Đừng nói là vì tôi thích làm nhà nước nên tôi làm, và cũng đừng lấy lý do là muốn cống hiến cho đất nước. Riêng ngành nào thì tớ tin, nhưng riẻng ngành CNTT mà nói như vậy thì...Tớ là tớ cóc tin. Trừ khi bác muốn vào bên quân đội, hoặc cảnh sát thì tớ còn tin...chứ vào HQ mà nói câu ấy thì...chém gió siêu sao... Nói trắng ra theo kiểu ông giám khảo Tuấn của Việt nam got talent nhận xét Quỳnh Anh là: Năng lực loại tầm tầm, ở đâu cũng có, không có gì nổi trội, cũng chẳng đặc biệt, kiếm ở đâu cũng được...làm công ty lớn thì kg đủ khả năng, làm công ty bé thì lương ít, cơ hội kg có, công việc bấp bênh=> Vào nhà nước thôi...
Và cũng như bạn Vinaphone đã nói: ngành của bạn chỉ có 3 người thi??? thì thử hỏi, điều đó chứng minh được năng lực của bạn tới đâu??? Thời buổi bây giờ, chứ có phải cách đây 20 năm đâu mà đi khoe mấy cái bằng ĐH? Mấy cái bằng đó chi khoe được với mấy bác lớn tuổi thôi, chứ với mấy người cùng trang lứa, hoặc sinh viên và nhân viên trẻ bây giờ, thì đâu còn ai khoe bằng nữa đâu? Họ chỉ khoe đơn giản mà thâm thuý: Tớ vừa xin được vào làm ở cty nước ngoài với mức lương khởi điểm 1000-2000 usd ... Khoe cái ấy người ta nể hơn là: tớ giỏi có những 2 cái bằng ĐH.