Ðề: Thi công chức hải quan!
Thân chào mọi người . Mình ở Hà Nội, cũng vừa thi công chức hải quan xong. Mình nhận định thế này.
Đề năm nay nói khó cũng không hẳn là khó, mà nói dễ cũng không phải là dễ.
+KHó là ở chỗ: Chỉ có 50% đề là lý thuyết chung, còn 50% là những câu hỏi mở rộng, đòi hỏi kg những ta phải thuộc luật mà còn phải hiểu nội dung của luật. Chưa hết phải còn phải nắm bắt những thông tin chính trị, xã hội. Ngoài ra các bạn cũng phải tìm hiểu thật kĩ về đặc thù của Ngành Hải quan thì mới có thể làm được bài một cách hoàn chỉnh nhất.
+ Dễ ở chỗ: Mấy câu hỏi lý thuyết về luật năm nay ít hơn năm ngoái, chỉ chiếm 50%, và tương đối là những câu hỏi dễ kg quá khó để học cũng như làm. Các bạn chỉ cần ôn theo tài liệu của Tổng cục là có thể làm hoàn tất 50% phần lý thuyết ấy. Còn 50% còn lại là phần mở rộng, nghe thì khó nhưng thực ra cái ấy cũng chỉ dựa vào 50% lý thuyết kia để làm, kèm thêm 1 số hiểu biết bên ngoài và sự phân tích cũng như lời văn của các bạn.
Mình đã bỏ hơn 1 năm trời ra để học và ôn luyện, phương pháp học của mình rất đơn giản. Nắm vững các luật định, Tìm hiểu kĩ nội dung các luật ấy nêu ra. Ngoài ra mình còn chịu khó tìm hiểu thêm 1 số tài liệu các bạn đưa lên trên này. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn có ích cả, mình nhớ kg lầm câu vì sao lại chọn Ngành Hải quan thì hình như có 1 bạn trên này trước khi thi đã có tài liệu trả lời câu này rồi. Về AV thì phải nói thật bạn chỉ cần học hết lớp 9 là đủ làm 9-10 điểm bài AV, Tin học thì làm bừa cũng được > 5 đ. Nói chung mình cảm thấy rất hài lòng về bài làm của mình. Mình đã học ôn miệt mài hơn 1 năm trời, và kết quả hoàn toàn xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Dù có hơi tiếc nuối vì ở câu cuối mình vẫn chưa phân tích đủ ý thì đã hết giờ. Nhưng kg sao dù sao mình cũng đã làm hết sức trong khả năng có thể.
Qua kì thì này cũng như thấy mọi người trên diễn đàn nói chuyện với nhau, mình thấy rất rất là khó hiểu ở chỗ : đa số các bạn đều kêu ca là bất công, tiêu cực, dân đen chịu khổ. NHưng mình nghĩ như thế này, bản thân mình cũng 100% Dân Đen, gia đình cũng khó khăn. Nhưng mình đã học ôn và làm bài hết sức nên mình hài lòng. Còn chuyện cocc, hay tiêu cực gì đó mình kg quan tâm. Nhưng mình nghĩ việc có tiêu cực hay kg là chuyện của người khác, quan trọng cốt lõi là mình phải làm tốt phần việc cuả mình trước đã, bản thân mình phải thật sự giỏi thì mới đòi hỏi được người khác tôn trọng, tuyển dụng và cất nhắc. Nhiều bạn trên này suốt ngày kêu ca là đi thi kg quay bài được, hoặc có bạn thì nói là chép phao nhưng chép sai, hoặc chưa chép kịp, chép kg đúng phao...vvv...rồi kêu là bất công khi người khác chép được còn mình kg chép được. Có bạn thì nói đề gì mà khó như vậy, làm sao làm được? Các ban ah, như vậy thì chưa cần biết có tiêu cực hay kg, có phải người ta quen biết mới vào được hay kg? Nhưng chính bản thân các bạn cũng đã tham gia vào tiêu cực bằng việc các bạn cũng muốn quay bài, cũng muốn chép bài. Và chưa biết những người quen biết kia có giỏi thật sự hay không? Nhưng bản thân các bạn cũng đâu có giỏi? Nếu các bạn giỏi thật sự, thì kg cần quay bài, kg cần chép phao các bạn cũng phải làm tốt bài làm của mình chứ? Còn đằng này, các bạn lại chẳng làm được bao nhiêu, cứ than thở đề khó, đề dễ, rồi lại đòi có sự công bằng? Bản thân các bạn cũng chép phao, nhưng lại chửi những người khác chép phao chuẩn hơn mình. Bản thân các bạn kg giỏi nhưng các bạn cứ đòi phải được trọng dụng nhân tài? Đúng là tiêu cực ở đâu mà chẳng có, từ công ty nước ngoài, đến cơ quan nhà nước. Từ nước Mỹ, đến VN ở đâu mà chẳng có tiêu cực? Nhưng thay vì cứ than vãn, các bạn hãy cố gắng làm tốt việc của mình trước. Khi nào mình thật sự giỏi, có tài năng xuất chúng, thì hãy than vãn, chứ trình độ của mình thì có hạn, nhưng lại cứ vè cái tiêu cực ra để mà biện hộ, so đo thì kg bao giờ cuộc đời các bạn khá được.
Nói thêm 1 chút, các bạn cứ thi nhau chê bai là ngành hải quan nhiều tiêu cực, đáng chê trách. Vậy tại sao các bạn cứ rủ nhau lũ lượt kéo vào thi HQ? Chẳng phải chính bản thân các bạn cũng thích được hưởng cái tiêu cực ấy ah? Mà phải đi nói người khác. Nói thật, mình chẳng quen biết ai, chỉ là dân đen chính cống. Mình nhìn những người khác có quen biết, mình cũng thèm lắm, cũng ước gì mình được như họ. Đôi khi cũng thấy ghen tỵ 1 chút. Nhưng cuộc sống mà, cha mẹ họ phải vất vả lao động thì thành quả đó con cái của họ cũng đáng được hưởng. Ngay cả các bạn cũng vậy, thử hỏi các bạn có muốn được làm cocc như họ kg? 99,9% các bạn đều muốn được như họ, và thử hỏi, sau này nếu các bạn được làm chức cao, quyền trọng, các bạn có muốn con cái các bạn được hưởng nhưng đặc quyền riêng kg? 100% các bạn đều muốn như thế ! Vậy các bạn chửi cái gì? Các bạn đang chửi họ là các bạn đang chửi chính cái điều mà bản thân các bạn đang thèm muốn, ước mơ. Thế thì chẳng khác nào ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng, rồi nó lại rơi vào chính mặt của mình . Nếu các bạn mà như họ, có quen biết, liệu các bạn có nói được những điều các bạn nói ở trên kg? Nếu cha mẹ các bạn có quen biết thì liêu các bạn có kg nhờ vả kg? Mối quan hệ quen biết, kg phải dễ mà có đâu nhé, nhiều người phải mất cả đời mới gây dựng được đấy cácbạn ah. KHi đi học còn có hẳn vài tiết dạy về bài": trong làm ăn, kinh doanh hoặc trong cuộc sống chúng ta phải tận dụng triệt để mọi mối quan hệ để có thể tao nện thành công? Chắc hẳn các bạn dược học rồi phải kg? Thế thì hãy ứng dụng nó tốt vào,và hãy tư thấy rằng những người quen biết kia họ giỏi hơn mình, vì họ biết tận dụng mọi mối quan hệ để tạo nên thành công.
Còn về việc có bạn nói công chức HQ toàn người kém, kg ai giỏi. Bạn ấy hãy xem xét lại câu nói đó đi nhé. Theo lời đồng chí Đỗ Mười đã từng nói : Hải quan là người chiến sĩ, gác giấy, gác biên giới..." Hải quan kg những có trách nhiệm giữ vững của khẩu, trông giữ cả về hàng hóa, tiền bạc, tài sản...giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Làm việc vừa liên quan đến Pháp luật, giấy tờ, tiền bạc, hàng hóa...toàn những thứ quan trọng mà chỉ cần 1 chút sơ suất là có thể đi tù đến hết đời, mà các bạn bảo là kg giỏi. Mình thì thấy những ai kg có năng lực thật sư, thì khi đi làm HQ kg sớm thì muộn cũng phải đi tù hoặc bị đuổi khỏi ngành. Bản thân mình từng làm bên XNK, xuống làm giấy tờ thủ tuc HQ nhiều, mình thấy những anh, chị HQ rất giỏi ấy chứ, khi kg biết hỏi họ, họ chỉ mình tận tình. Chỉ cần một mã hàng hóa sai là họ phát hiện ra ngay. Nói chung mình chưa thấy ai làm HQ lâu mà lại kg giỏi cả. VÌ nếu kém thì tự nhiên họ sẽ bị đào thải và thậm chí phải đi tù, công việc liên quan đến pháp luật sao mà đùa được.
Mình chỉ mong rằng, những cố gắng của mình trong hơn 1 năm qua sẽ được đền đáp lại thôi. Dù đạu hay rớt mình vẫn thấy hài lòng, nếu đậu thì đó là món quà ý nghĩa cho những cố gắng của mình, còn nếu rớt thì đó là do mình chưa giỏi, chưa thật sự có tài phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tặng các bạn và mọi người trên diễn đàn câu nói này:
" TIÊN TRÁCH KỈ, HẬU TRÁCH NHÂN"