T
Không biết dạo này thế nào mà Webketoan xảy ra quá nhiều scandan.
anh chàng Maika vẫn một mực muốn nổi danh bằng cách "bò lên đỉnh olimpia" để chinh phục một cô nàng "có cánh" (theo NguyenTuAnh thì dù nàng có bay cao lên nữa thì Maika cũng không nản lòng. Nhưng có lẽ Maika không biềt lượng sức mình, Vì nàng từng tuyên bố rằng đôi cánh của nàng siêu mỏng và siêu thóang :biggrin: ). Cô nàng này, theo cách miêu tả ỡm ờ của NguyenTuAnh thì chúng ta cũng hiểu được : có lẽ tóc cô ta đã vàng hoe đến nỗi ... Chẳng biết mình là ai nữa (tôi là ai?Tôi là ai? Là họa mi hót trong mưa ngọt ngào)
Rồi lại đến chuyện NguyenTuAnh đã trổ hết tài thông minh vốn có của mình, biểu diễn "phong cách gâu gâu" để mời "củ sâm linh chi" của Hàn Quốc đi nhậu thịt cầy Nhật Tân. Các chị em phụ nữ đã phải phát ghen lên vì sao nàng NguyenTuAnh lại có khả năng sở hữu một củ sâm cực to như thế?
Ngòai ra, cũng không ai có thể làm lơ được với tay sát gái "Ketoancon". Hắn có sắc đẹp tuyệt đỉnh mà theo miêu tà của NguyenTuAnh (Lại NguyenTuAnh) thì Ketoancon la người có "Chiếc mủi cao bổ đôi khuôn mặt ra làm 2 phần rất đều đặn" (ai muốn điểm 10 làm văn miêu tả, xin liên lạc ngay với NguyenTuAnh để được chỉ giáo).
...........................
...........................
.........................
Nhiều, quá nhiều chuyện để nói. Chúng tôi đành phải đi tìm hiểu nguyên nhân, vì sao Webketoan dạo này nhiều scandan. xin được phần nào hé mở lý do qua bài phỏng vấn NguyenTuAnh:
- chào cô, xin cô cho biết vì sao chúng ta có nhiều scandan thế?
+ anh ơi, em chẳng dấu giếm gì, nói chung là dạo này mọi cá nhân trong hội ông bà 8 muốn trở nên nổi tiếng thôi.
_ Như thế có nghĩa là những scandan đã nêu không có thật?
+ Có thất chứ Anh. Và còn sẽ rùm beng hơn nữa?
- Là sao nhi?
+Em dang chuẩn bị đánh bóng tên tuổi bằng một vụ scandan vô cùng nổi tiếng. Có tầm cỡ quốc tế.
- cô nói thất chứ?
+ Vâng. Yến Vy hay là Nguyễn hồng Nhung cũng chẳng ăn thua gì đâu. Vụ Scandan em sắp làm có tên là "mát mẻ với thiên nhiên"
- Là sao ạ?
+ Em sẽ kêu gọi tất cả chị em trong hội, "truổng cời" và chạy zòng zòng ngòai phố.
- thế hả? Mọi người không ngại sao?
+ Mới đầu một số chị em cũng có vẻ ngại ngùng, nhưng nghĩ đến cái sự nổi tiếng thì rất hào hứng, quên cả ngại. Vả lại, khi "truổng cời" chạy zòng zòng, em nghĩ rằng sẽ rất vui và mát mẻ. Vì khi đo', gió sẽ lùa tới được những nơi mà từ trước tới giờ chưa từng lùa tới. :biggrin:
- Vậy phía các ông có ý kiến gì về chuyện này không?
+ Ồh, đàn ông ích kỷ lắm, bọn họ đang ghen tỵ điên lên đấy. Bọn họ cũng đõi tạo sự nổi tiếng bằng cách khác.
- Là cách nào ạ?
+ PhantuanNam đang kêu gọi Anh em cho kế họach "truổng cời đeo cà vạt". Nhưng nghe qua cái tên của kế họach, em biết thiên hạ sẽ cười bọn họ cho coi.
- Sao lại cười?
+ Anh nghĩ coi, nếu em đứng đối diện với PhanTuanNam trong tư thế Anh ta "truổng cời đeo cà vạt" chắc em cười chết mất.
- xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu.
+ Hì hì... Nếu đối diện với PhantuanNam trong hoàn cảnh đó, em sẽ nghĩ là Anh ta có 2 cái cà vạt xếp hàng dọc từ trên xuống. Tất nhiên là kích thước 2 cái không bằng nhau.
- Ồ, tôi hiểu rồi....
+ Đến ngày Tụi em "truổng cời" chạy zòng zòng, Anh nhớ ra ủng hộ và động viên nhé.
- Dạ... Không dám hứa, Cô nên đi tìm Phan Tuấn Nam.
+ anh không coi rồi sẽ hối hận.
_ Dạ... Cảm ơn cô, Chúc các cô "truổng cời" vui vẻ. :biggrin:
anh chàng Maika vẫn một mực muốn nổi danh bằng cách "bò lên đỉnh olimpia" để chinh phục một cô nàng "có cánh" (theo NguyenTuAnh thì dù nàng có bay cao lên nữa thì Maika cũng không nản lòng. Nhưng có lẽ Maika không biềt lượng sức mình, Vì nàng từng tuyên bố rằng đôi cánh của nàng siêu mỏng và siêu thóang :biggrin: ). Cô nàng này, theo cách miêu tả ỡm ờ của NguyenTuAnh thì chúng ta cũng hiểu được : có lẽ tóc cô ta đã vàng hoe đến nỗi ... Chẳng biết mình là ai nữa (tôi là ai?Tôi là ai? Là họa mi hót trong mưa ngọt ngào)
Rồi lại đến chuyện NguyenTuAnh đã trổ hết tài thông minh vốn có của mình, biểu diễn "phong cách gâu gâu" để mời "củ sâm linh chi" của Hàn Quốc đi nhậu thịt cầy Nhật Tân. Các chị em phụ nữ đã phải phát ghen lên vì sao nàng NguyenTuAnh lại có khả năng sở hữu một củ sâm cực to như thế?
Ngòai ra, cũng không ai có thể làm lơ được với tay sát gái "Ketoancon". Hắn có sắc đẹp tuyệt đỉnh mà theo miêu tà của NguyenTuAnh (Lại NguyenTuAnh) thì Ketoancon la người có "Chiếc mủi cao bổ đôi khuôn mặt ra làm 2 phần rất đều đặn" (ai muốn điểm 10 làm văn miêu tả, xin liên lạc ngay với NguyenTuAnh để được chỉ giáo).
...........................
...........................
.........................
Nhiều, quá nhiều chuyện để nói. Chúng tôi đành phải đi tìm hiểu nguyên nhân, vì sao Webketoan dạo này nhiều scandan. xin được phần nào hé mở lý do qua bài phỏng vấn NguyenTuAnh:
- chào cô, xin cô cho biết vì sao chúng ta có nhiều scandan thế?
+ anh ơi, em chẳng dấu giếm gì, nói chung là dạo này mọi cá nhân trong hội ông bà 8 muốn trở nên nổi tiếng thôi.
_ Như thế có nghĩa là những scandan đã nêu không có thật?
+ Có thất chứ Anh. Và còn sẽ rùm beng hơn nữa?
- Là sao nhi?
+Em dang chuẩn bị đánh bóng tên tuổi bằng một vụ scandan vô cùng nổi tiếng. Có tầm cỡ quốc tế.
- cô nói thất chứ?
+ Vâng. Yến Vy hay là Nguyễn hồng Nhung cũng chẳng ăn thua gì đâu. Vụ Scandan em sắp làm có tên là "mát mẻ với thiên nhiên"
- Là sao ạ?
+ Em sẽ kêu gọi tất cả chị em trong hội, "truổng cời" và chạy zòng zòng ngòai phố.
- thế hả? Mọi người không ngại sao?
+ Mới đầu một số chị em cũng có vẻ ngại ngùng, nhưng nghĩ đến cái sự nổi tiếng thì rất hào hứng, quên cả ngại. Vả lại, khi "truổng cời" chạy zòng zòng, em nghĩ rằng sẽ rất vui và mát mẻ. Vì khi đo', gió sẽ lùa tới được những nơi mà từ trước tới giờ chưa từng lùa tới. :biggrin:
- Vậy phía các ông có ý kiến gì về chuyện này không?
+ Ồh, đàn ông ích kỷ lắm, bọn họ đang ghen tỵ điên lên đấy. Bọn họ cũng đõi tạo sự nổi tiếng bằng cách khác.
- Là cách nào ạ?
+ PhantuanNam đang kêu gọi Anh em cho kế họach "truổng cời đeo cà vạt". Nhưng nghe qua cái tên của kế họach, em biết thiên hạ sẽ cười bọn họ cho coi.
- Sao lại cười?
+ Anh nghĩ coi, nếu em đứng đối diện với PhanTuanNam trong tư thế Anh ta "truổng cời đeo cà vạt" chắc em cười chết mất.
- xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu.
+ Hì hì... Nếu đối diện với PhantuanNam trong hoàn cảnh đó, em sẽ nghĩ là Anh ta có 2 cái cà vạt xếp hàng dọc từ trên xuống. Tất nhiên là kích thước 2 cái không bằng nhau.
- Ồ, tôi hiểu rồi....
+ Đến ngày Tụi em "truổng cời" chạy zòng zòng, Anh nhớ ra ủng hộ và động viên nhé.
- Dạ... Không dám hứa, Cô nên đi tìm Phan Tuấn Nam.
+ anh không coi rồi sẽ hối hận.
_ Dạ... Cảm ơn cô, Chúc các cô "truổng cời" vui vẻ. :biggrin:
Sửa lần cuối: