TB: Chương trình Ofline WKT khu vực phía Bắc năm 2010

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Em đi cùng được ko bác ơi

Ví thân Cam xẻ làm năm bẩy
Thì sự đi cùng dễ lắm thay


Tiếc là Camto sức người có hạn nên...... anh đã quyết định đi ô tô cùng với mọi người. Tuy nhiên em hãy yên tâm vì anh Cam là Trưởng Ban Lễ Tân, có gì em cứ nhờ vả anh ấy những lúc say xe là Okie.
 
Ví thân Cam xẻ làm năm bẩy
Thì sự đi cùng dễ lắm thay


Tiếc là Camto sức người có hạn nên...... anh đã quyết định đi ô tô cùng với mọi người. Tuy nhiên em hãy yên tâm vì anh Cam là Trưởng Ban Lễ Tân, có gì em cứ nhờ vả anh ấy những lúc say xe là Okie.
Em là phó ban nữa mà anh TAT, nếu trưởng ban nhiều việ thì em gánh đỡ, bác ko nói lúc đó em ấy bít nhờ ai hiiii
 
Offline ta vốn không ham
Nhưng đang thất nghiệp biết làm chi đây
Trưởng ban xin góp 1 tay
Một tay còn để ... thế này... thế kia
 
Không đi en chơi đàn đúm đc hỷ.
Nhớ mấy ẻm ghê hỷ :lol:
 
Thế mà đã từng đứng đầu 1 nhóm thi nấu ăn ở CLH cơ đấy. Vịt mà chỉ tẩm ướp gia vị đưa từ Lạng Sơn về Hà Nội trời 37-38 độ thế này có mà bốc mùi lên rồi chứ đừng nói lại chuyển lên Hòa Bình nướng lửa trại.
Tốt nhất là cứ quay tại chỗ rồi chuyển đi đâu thì chuyển chị nhể?:1luvu:

Đúng là vịt ướp gia vị thì ko mang đi đc. Vịt quay sẵn thì ko ngon. Thôi để chị tính xem thế nào, mang cách nào tiện nhất. Tối có món vịt nhâm nhi. Liệu chừng bao nhiêu con thế?( Nói nhỏ: Đừng phá kho thóc nhà chị. He he he )
 
Offline năm nay có trò chơi KÉO CHUN QUẦN, nên đề nghị anh chị em tham gia Off chuẩn bị quần có dây chun tốt 1 tí nhá! Kẻo không lại đứt giữa chừng thì khốn.
 
Busy mất rồi, Em xin rút khỏi danh sách đã đăng ký
 
2 chị em này cứ để tớ chăm sóc cho...nhất là cô em :036:



Đồng chí Thumper này, đề nghị đồng chí chăm sóc cô em thôi nhé, để cô chị có thời gian riêng tư nghỉ ngơi tạm quên đi cái vất vả của cuộc sống gia đình, hé hé
 
2 chị em này cứ để tớ chăm sóc cho...nhất là cô em :036:



Đồng chí Thumper này, đề nghị đồng chí chăm sóc cô em thôi nhé, để cô chị có thời gian riêng tư nghỉ ngơi tạm quên đi cái vất vả của cuộc sống gia đình, hé hé

Anh mà được người chỉ tận tay day tận chán như thế này thì.....

Chú Thumper làm thế nào thì làm nhé!
 
Em đăng ký 1 suất ạ. Tiền sẽ chuyển qua chị Hằng
:yo yo (20): Hy vọng không bị say xe:022:
 
Em đăng ký 1 suất ạ. Tiền sẽ chuyển qua chị Hằng
:yo yo (20): Hy vọng không bị say xe:022:

Từ vụ đi uống cafe ở Nam Định đến giờ có lẽ mới có dịp gặp lại em. he he lâu quá roài, hông bít còn nhớ mặt không cà :004:
 
Em đăng ký 1 suất ạ. Tiền sẽ chuyển qua chị Hằng
:yo yo (20): Hy vọng không bị say xe:022:

Ok em! Có gì gặp nhau rồi rủ nhau đi cả nhé! Nam định chắc cũng có đc mấy bạn tham gia!
 
em chào cả nhà nhé , lâu rùi mới có dịp ol hỏi thăm các bác và tiện thể xem tình hình của nhà mình như thế nào .
các bác ơi hội m đi đông đủ chứ ? chết em mà ko ol thì các bác chắc bỏ quên em rùi đó .huuhuuu
 
Anh mà được người chỉ tận tay day tận chán như thế này thì.....

Chú Thumper làm thế nào thì làm nhé!

Còn không kham nổi thì "Để anh anh chăm sóc, ít nhất là tớ cũng cõng từ dưới lên tới nhà sàn


Một pác thì " Tát yêu" một pác " Vớt yêu " thế này chị em nào chả hi sinh .......he he he các pác nói mà hem làm là ko được đâu nhá... em mang máy quay đi đó ...... Chị em đâu ùi ...có 2 pác "Át" đăng ký thi bế chị em " leo CỬU THÁC nè
 
Từ vụ đi uống cafe ở Nam Định đến giờ có lẽ mới có dịp gặp lại em. he he lâu quá roài, hông bít còn nhớ mặt không cà :004:
May quá anh không nhớ thì em có nợ nần gì bác là em xù luôn:dance2:

Ok em! Có gì gặp nhau rồi rủ nhau đi cả nhé! Nam định chắc cũng có đc mấy bạn tham gia!
Vâng, đi cùng các anh chị em khỏi lo lạc mất đường chơi:1luvu:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top