Này thì chém gió

Rủ gì nhỉ, Tài rủ tự dưng xoáy sang mình, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là Tài là CẢ hay là NGỐ hả
 
chẹp "chả có nhẽ "mà vẫn rủ đó. ko ai đi mà. chắc chỉ mình sv Ngọc..heheh.thank cả nhà
 
ơ hay nhỉ, tui vẫn bảo mà cả nhà ủng hộ tui. ko ai đk đi nè, ko ai đi thì mình vs Ngọc. chứ có ko đâu. tối đi mua váy lun nhé. mua tui tặng Hòa :dance2:
 
ơ hay nhỉ, tui vẫn bảo mà cả nhà ủng hộ tui. ko ai đk đi nè, ko ai đi thì mình vs Ngọc. chứ có ko đâu. tối đi mua váy lun nhé. mua tui tặng Hòa :dance2:

Thế thì Thanks anh Tài nhá. Cứ solo với chị Ngọc đi, đảm bảo ko ai quấy rầy. Kekekke
 
hehehe.anh cũng dc ăn mà em cũng có quà. thank em nhé.Ngọc sợ chạy đâu rùi nhỉ
 
Chị chưa chạy đâu anh. Cứ từ từ sẽ ra thui mà. Hehehe
 
tối ni mà ko có váy về cho hòa thì chít đòn nhé.ko cho ăn ốc lun,,, hehe Hòa ui, em có đồ mới rùi kìa. thank chị ngọc đi nhé
 
Thanks!Thanks!Thanks. Mà chị bảo mua cho anh chứ có mua cho em đâu nhỉ. Chít thật. lại bị ....
 
ngọc có lòng tốt,cố tình mua tặng e mà ko dám nói. thế là giả bộ đưa a để tặng e ý mà.ko pải ngại
 
Hic. Tưởng anh tặng em chứ, chị Ngọc tự nhiên lại tặng em làm giề. Mà thui tối ni cứ có váy mang về cho em là được roài, ai tặng cũng thía cả thôi. Nhận tuốt Hehehehe
 
Hứa với anh sẽ không khóc em nhé ..

Wednesday, 30. October 2010, 04:52:43
"Nước mắt nhoè rồi em ạ,
Chắc em đau lắm nhỉ?
Thôi, đừng khóc nữa em nhé!



Uploaded with ImageShack.us
Hứa với anh sẽ không khóc em nhé…

Khi em khóc anh sẽ đau…

Hứa với anh sẽ không khóc em nhé…

Anh có thể đánh đổi tất cả để thấy được nụ cười của em!

Hứa với anh sẽ không khóc em nhé…

Sẽ có lúc anh không thể dỗ dành em được nữa!

Hứa với anh sẽ không khóc em nhé…

Em đẹp nhất là khi em mạnh mẽ!

Hứa với anh sẽ không khóc em nhé…

Nếu
Một ngày
Anh không giữ được lời hứa

Ta không còn đi chung một con đường…

Anh biết rằng… em đang buồn… nhưng anh lại không thể làm được gì… điều này còn khó chịu hơn bất cứ điều gì…!!! >>>:026::026::026:
 
Sửa lần cuối:
Hứa với anh sẽ không khóc em nhé ..

Wednesday, 30. October 2010, 04:52:43
"Nước mắt nhoè rồi em ạ,
Chắc em đau lắm nhỉ?
Thôi, đừng khóc nữa em nhé!



Uploaded with ImageShack.us
Hứa với anh sẽ không khóc em nhé…

Khi em khóc anh sẽ đau…


Hứa với anh sẽ không khóc em nhé…

Anh có thể đánh đổi tất cả để thấy được nụ cười của em!

Hứa với anh sẽ không khóc em nhé…

Sẽ có lúc anh không thể dỗ dành em được nữa!

Hứa với anh sẽ không khóc em nhé…

Em đẹp nhất là khi em mạnh mẽ!

Hứa với anh sẽ không khóc em nhé…

Nếu
Một ngày
Anh không giữ được lời hứa

Ta không còn đi chung một con đường…

Anh biết rằng… em đang buồn… nhưng anh lại không thể làm được gì… điều này còn khó chịu hơn bất cứ điều gì…!!! >>>:026::026::026:

Ông này cũng lãng tử nhẻy, Giỏi thật. Sáng ra đã khóc lóc gì thía. Thất tình ah....:dance2::dance2::004:
 
ông hổ ui......cho tui xin chữ ký .hehe. thơ ông chuối cả buồng lun. mà hổ đang ở đâu thế nhỉ. tối tụ tập cái. đang bùn
 
ông hổ ui......cho tui xin chữ ký .hehe. thơ ông chuối cả buồng lun. mà hổ đang ở đâu thế nhỉ. tối tụ tập cái. đang bùn

Sao lại bùn.Thơ hay thía mà lại chê. Ông đúng ko có tâm hồn thi ca gì cả. ặc ặc... Xin chữ ký hử, Ông có giấy to khổ bao nhiêu mà đòi xin chữ ký của hổ. Hổ ở xa lém. Đang ở quê mừ
Cho ông tụ tập 1mình đi cho bị mấy bạn gái TB quây uýnh cho ông 1trận.....Hêhê :004:
 
ở quê à.thế ko ổn rùi.tưởng ở trên này có đồng minh ,hoá ra lai solo 1 mình à.chán
 
làm ji có cô nào mà sướng...mang tiếng chết.....thế mai lên hn đê. mai tổ chức ọp ẹp tý.....ko bt ai có nhã hứng đi ko nhỉ
 
Sửa lần cuối:
Back
Top