W
Éo, lão nì đúng là chưa nhìn thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Em đây không phải bảo vệ mấy bà chị mà là bảo vệ nhân quyền con người nói chung, người phụ nữ VN nói gần riêng, và sầu riêng là bảo vệ phái đẹp Thái Bình. Mà em là tiêu biểu trong số đó.hê hê. Anh cứ đợi đấy sẽ biết ngay liềnHehe..bảo vệ các bà chị kinh nhỉ..? Ta đây dám nói ra là không sợ..mà sợ là không nói..hehe..ngày xưa Bác Hồ nói chúng ra không được giâú cái xấu mà phải nói ra để sửa cho đẹp hơn..Còn mấy cái ISO giờ mua được hết mà..hehe, không có giá trị..
Sao thế ..? Mụ già muốn chiến hả..? Lao vào mà lĩnh sẹo..lúc nào ta cũng chờ : " ..TÌm tay anh lẻ loi, chờ mãi bóng em sang, chờ cho đến kiếp sau chờ mãi thôi sao mà không đến..?"