có chỗ nào học nhảy hay hay bảo mình tham gia với nhé, mình đang muốn tham gia một lớp học nhưng ko có bạn học cùng buồn có ai tham gia thì alô cho mình một tiếng với nhé!
mình ở HNnhung ở đâu, nếu có thì mình học cùng n]ã
Đến khi người ta tìm được lớp rủ thì k đi, may mà có moon với uma đi cùng, vui lắm nhung ơi, được cái về nhà mệt ngủ sướng lắm, 1 mạch tới sáng luôn :dmình hiện giờ đang ở đống đa, mình cũng muốn tham gia học mà, liên hệ với mình qua Email này nhé: nhungtranthi2910@ymail nhé
nhớ là đuôi ymail nhé không là nhầm đó.
eò, đấy là kiểu quen ăn lạ làm, k ưa vận động chị a,Hôm nọ đi nghỉ mát thấy trên tivi có dạy múa bụng hị hị 2 mẹ con đứng trên giường uốn éo tí mà mệt đứt hơi, quả nì chả học được roài.
Số 7 Tạ Quang bửu, mời bạn cùng đến cho vui, thời gian học là 6h30 đến 8hBạn tìm được lớp học nhảy ở đâu đấy. Time thế nào cho mình tham gia với liên hệ với mình qua mail: vuoanh653@gmail.com mình cũng muốn tập 1 môn thể thao nào đó mà vẫn chưa tìm được
tận Tạ Quang Bửu seo hị hị xa tít tắp ạ hị hị..........Số 7 Tạ Quang bửu, mời bạn cùng đến cho vui, thời gian học là 6h30 đến 8h
Số 1 Giang Văn Minh giá phải chăng,dạy cũng được.Cả nhà mình ơi có ai biết ở HN chỗ nào dạy nhảy tốt mà giá cả phải chăng k vậy, chỉ dùm em với
HI, tại nó ngay cạnh công ty em chị ạ, chứ trước e cũng tính học ở số 1 tăng bạt hổ hoặc ra nhà văn hoá hai bà rồi, chị có học nhảy kSố 1 Giang Văn Minh giá phải chăng,dạy cũng được.
Nếu ko thì số 1 Tăng Bạt Hổ, chị ko thích ở đây lắm.Hii
Đi cho vui chị ạ, xả xì trét nữa, nhiều hôm tập mà cứ ôm bụng cười với nhau heheHihi mấy năm trước mình có nhiu thời gian cũng hay tới công viên tập cùng các cụ vào tập rui thì hok còn biết tuổi tác là gì nữa. Tập về khỏe người, hok như bây giờ người hok biết chỗ ni là eo nữa. Nhiu lúc cũng thèm đi nhưg bệnh lười vẫn chiến thắng. hihiiii
Mọi người đi tập zui nha!
Đến khi người ta tìm được lớp rủ thì k đi, may mà có moon với uma đi cùng, vui lắm nhung ơi, được cái về nhà mệt ngủ sướng lắm, 1 mạch tới sáng luôn :d
Kin nó doạ GIẾT mình mới sợ chứ, bò là bỏ thế nào, phải học đến khi hết tiền thì thôi chứ khà khà, chỉ bỏ hôm nào thấy mệt thôi, thấy niềm đam mê của tui ấp ủ lâu chưa thế mà bi giờ mí gặp được bạn đấy, tôi đổi lại tiêu đề topic đã khà khàHôm nay tui mới bit cái pic học nhảy của bà, kêu gọi từ bao giờ roài mà k thấy nói đến nhảy nhót gì cả, toàn là bia với rượu:wall: Món này là tui k ham nhá! Hic!
Công nhận là tập về mệt ngủ ngon thiệt! Nhưng mờ bà to mồm lắm nhá, bà mà bỏ ngang là tôi Giết
Ối giời ơi! Từ ngày lập topic 6/2010 đúng 1 năm sau bà mới được đi học nhảy, hic! Khả năng là bà phải làm cái gì đó để tạ lễ với tôi, người đã có công chắp cánh ước mơ của bà ấy nhỉ:beer::banana::004:
Hehe thế là năm nay sinh nhật có tiết mục thi "Bước nhảy hoàn vũ" do cô Táo xanh, cô Ngọc và một số thành viên nữa tham gia roài. Vụ này nhứt định có phần thưởng to đi kèm.Các anh/chị em bị ảnh hưởng nặng nề của " bước nhảy hoàn vũ " roài.
Chị học ở Giang Văn Minh với chị bạn thân .
Chúc chủ top & mọi người công với " bước nhảy hoàn vũ ".
Khà khà, chưa nên cơm cháo giề mà đã có người rào trước roài hị hịHehe thế là năm nay sinh nhật có tiết mục thi "Bước nhảy hoàn vũ" do cô Táo xanh, cô Ngọc và một số thành viên nữa tham gia roài. Vụ này nhứt định có phần thưởng to đi kèm.
Khà khà, chưa nên cơm cháo giề mà đã có người rào trước roài hị hị
Ack, thế này thì.......... tích cực về nhà lắc mông :004:Nói trước để cho bà có tinh thần mà cố gắng còn gì! Phần thưởng kèm theo có khi là anh bạn nhảy đó:yo yo (19)::yo yo (19)::yo yo (19):! Cố lên nhá!