hì chào cả nhà
Ấn tượng của tui về mọi người trên web lúc nào cũng thân thiện và hoà đồng nhưng khi gặp trực tiếp mọi người qua đúng như mình suy nghĩ , mọi người đôi sử với nhau không khác gi anh em trong một nhà âm cần và vui vẻ
Theo chương trình sáng hôm chủ nhật 6g chúng tôi sẽ đi chợ Nổi nhưng tới 7g mới lên đường ghé chợ nổi Cái Răng. mặc dù tôi đã đi rất nhiều lần với khách trên chợ Nổi nhừng lần này có cảm giác vui nhất vì được đi chung với đại gia đình chợ này bán rất nhiều hoa quả tươi và đến đó chúng tôi mặc sức lựa chọn và thỏa thích ăn ngay tại chỗ. Thế là, từ tối hôm trước mấy chị em ở cùng phòng chúng tôi đã bàn mãi chuyện sẽ ăn thứ gì nhiều nhất và mua đem về loại nào có thể bảo quản được
Bắt đầu vào đến “cổng” chợ, có hai chiếc ghe ghé sát tàu của đoàn chúng tôi, một chiếc của hai mẹ con người đàn bà ngoài 50 tuổi với 3 sọt vú sữa và 2 sọt xoài chiếc kia ghe của họ chủ yếu là dưa hấu nhưng quả thì nhỏ xíu, có vẻ hôm nay chợ ko có trai cây ngon
Chúng tôi bất ngờ với giá vú sữa ở đây bán còn mắc hơn mua ở chợ 50 .000 đồng 3 ký, mít chỉ có 15.000 đồng 2 trái trong khi ở Cần Thơ giá hai thứ này đều là 12.000 đồng/kg. Nghĩ rằng vào trong chợ sẽ có nhiều hơn nên chúng tôi không mua ngay. Nhưng càng vào trong chợ, chúng tôi chỉ thấy tàu thuyền chất đầy đồ mà chẳng thấy ai bán. Chờ mãi, chờ mãi rồi vèo cái, hết chợ.
Vì đây là cái chợ bán sỉ và thời gian nhóm chợ chỉ vài giờ vào mỗi sáng. Tôi chưng hửng, lòng tiếc rẻ vì đi chợ hoa quả mà chẳng được ăn, chẳng mua được quả mà mình mong muốn thậm chí không được nhìn ngắm khung cảnh chợ nổi lúc sáng sơm độc đáo của Cần Thơ . Bây giờ vẫn tiếc!