Offline miền Nam 2010 - Cảm nhận & chia sẽ sau chuyến đi

  • Thread starter MINA
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
xem cái clip kéo co thiệt là buồn cười. Cảm ơn tác giả.

Có ai quay clip lúc tắm sông không nhỉ ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Tắm sông k ai mang theo máy anh ... Mà hình như cũng có người chụp ảnh, nhưng đứng từ trên bờ xa tít mù tắp k biết có thấy rõ không nữa
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Phù sa nước nổi người ơi đừng về

Điểm tập kết đại bản doanh của đoàn chúng ta có tên là khu du lịch Phù Sa, còn được gọi là resort-cái này chắc tự phong quá.Việc chọn Phù Sa làm điểm tập kết hoàn toàn là một sự mạo hiểm bởi BTC chỉ mới nghe qua khu du lịch và cũng chưa đến đây lần nào. Thật không ngờ Phù Sa lại rất đẹp với sông nước bao quanh, cây cối xanh mượt và những căn nhà nghĩ nối liền nhau theo dạng resort rất lãng mạn. Đoàn của chúng ta cũng là đoàn…duy nhất ở đêm tại đây, xem như BTC bao trọn gói cồn Phù Sa.

Những người con miền Tây thật là niềm nở và nét đặc trưng phát âm sai giữa chữ r và g. Chợ nổi Cái Găng chứ không phải là Cái Răng nha mọi người, cô hướng dẫn viên tên Vàng mỗi lần nói chuyện lại đặc sệt giọng nói miền Tây. Cái Bè tourirst dẫn chúng tôi đi trên sông Cái Bè để biết được câu chuyện buồn của những mái lá treo trên nhà ven sông là nỗi buồn phải bán ghe của chủ phương tiện hoặc những cây bẹo treo trên đầu mỗi chiếc thuyền để biết là ghe đang bán đặc sản gì. Chợ nổi Cái Răng và Cái Bè đúng là những nét độc đáo của người miền Tây nơi mà sông nước cũng chính là nguồn sống nuôi mọi người.

Món đặc sản miền Tây không thể thiếu là món gì ? Người miền Tây phất lên từ những năm gần đây và do đó đã chọn nó làm biểu tượng cho sự phát triển, đó chính là con cá basa hay còn gọi là cá tra. Đặc sản miền Tây không thể nào thiếu món cá chiên xù cuốn rau chấm nước mắm, giờ nhớ lại bỗng thấy…thèm. Ở khu du lịch Phù Sa còn được ăn món bánh xèo Phù Sa, tiếc là không được ăn bánh xèo nổi tiếng của bà Mười Xiềm.
 
Sửa lần cuối:
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Xem xong, kết luận WKT miền Nam đợt này offline toàn "chân dài" tiêu biểu là Cò......
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
...., cô hướng dẫn viên tên Vàng mỗi lần nói chuyện lại đặc sệt giọng nói miền Tây. .

Tên chính xác của em ý là Dàng - tên thân mật theo kiểu miền Tây là Út Dàng

Và đây là bài thơ em ý đọc trên thuyền ... Khi nghe giới thiệu bài này, thuyền lao với tốc độ cao, nghe sao thành "Cái lưỡi"

CÁI NỮA (*)

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Người yêu ơi em là ai vậy
Em tên j` sao không thể nói lên


Chiều dần buông thành phố vào đêm
Bờ cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai

Toi đi tìm cái nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nếu chẳng có em anh đành sống lại
Chẳng lấy nửa của ai làm nửa của mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu duy chỉ một
Chính vì thế nhiều lần tôi sửng sốt
Nửa của mình nhưng nào phải nửa của mình đâu

Không phải nửa của mình không phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôinhầm lẫm
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tìm nửa của mình

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và cũng biết giờ này không có
Em cũng tìm tôi và tìm như thế
Chỉ có 1 điều ta chưa nhận ra nhau



ThanhNam
Bài thơ trên là của một tác giả khác, không phải Út Dàng.

Sau đó, Út Dàng mới đọc bài thơ do mình sáng tác, có câu cuối đại ý là "anh đù có đi xa nơi đâu cũng phải nhớ về người con gái ở quê đang ngày ngóng đêm trông"
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
thanh phuong

thanh phuong

Guest
8/10/03
21
0
0
42
HCM
dienhoavietnam.com
Tắm sông k ai mang theo máy anh ... Mà hình như cũng có người chụp ảnh, nhưng đứng từ trên bờ xa tít mù tắp k biết có thấy rõ không nữa

Tối P sẽ up 1 vài tấm ảnh tắm sông cho anh em, nhưng vì nó xa quá và trời tối nên không rõ lắm.
 
thanh phuong

thanh phuong

Guest
8/10/03
21
0
0
42
HCM
dienhoavietnam.com
Tắm sông k ai mang theo máy anh ... Mà hình như cũng có người chụp ảnh, nhưng đứng từ trên bờ xa tít mù tắp k biết có thấy rõ không nữa

IMG%5D
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Công nhận WKT miền Nam đợt này nhiều anh chị lớn tuổi thiệt
 
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
ofline đợt này thấy vui quá nhỉ. Mình coi hình ma cười thích ghê
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA