To May!!!
Tôi thấy location của bạn là Thành phố HCM, chứng tỏ bạn đang sống và làm việc tại một trong những thành phố mà chi phí sinh hoạt cao nhất Việt Nam, trong khi bạn chỉ được trả chưa đến 2T/tháng (mặc dù đã làm được 4 năm) thì quả là đáng ngại.
Nếu như bạn ở lại mà có cơ hội thăng tiến lên một ví trí cao hơn (Kế toán trưởng hoặc bét nhất cũng phải là Kế toán tổng hợp), thu nhập cao hơn (nhưng phải cao hơn hẳn so với mức bạn đang nhận, gấp 2-3 lần mức hiện tại) thì cần phải cân nhắc giữa việc ở lại hay tìm công việc mới.
Còn nếu như ở lại mà chẳng thấy tương lai sáng sủa gì cả, thì tìm chỗ làm mới đi, tôi khuyên bạn như vậy: tìm chỗ nào lương cao cao một tý, xếp tính thoáng thoáng, tạo điều kiện để nhân viên phát triển.. thì cũng chẳng cứ Cty tư nhân hay TNHH đều được, chứ mấy ông Nhà nước lương cơ bản x hệ số thì chẳng đủ tiền uống cafe nói gì đến chơi bời đây đó.
Đấy là tôi còn chưa biết bạn làm kế toán phần hành hay kế toán tổng hợp? nếu làm kế toán tổng hợp thì còn đỡ chứ nếu chỉ làm kế toán phần hành thì thà ra ngoài làm cho mấy DN tư nhân còn hơn, mệt thật đấy vì việc nào cũng đến tay (có khi chẳng liên quan gì đến tài chính kế toán cả) nhưng mình sẽ năng động hơn, nhanh nhẹn hơn và nghiệp vụ cũng sẽ vững chắc hơn (vì cả CTy có khi chỉ có 1-2 kế toán nên lấy ai mà phân công công việc, không kiêm nhiệm mới là lạ).
Đây chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân tôi, còn lựa chọn và quyết định con đường sẽ đi là bạn, vì vậy chúc bạn sẽ tìm ra cách thức để thoát khỏi giai đoạn này.
Chúc bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.