Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!

Chà, chà. Hôm nay mới biết là anh Quang tèo sắp có vợ đấy nhé. Phải khao hội cafe ở Q.Bình Thạnh 1 chầu ra trò chứ anh, ai đời lại dấu vợ tương lai kỹ thế.
To T6tudo & Maitrinh : Chị em mình phải bắt Quang Tèo khao và ra mắt người yêu đúng k 2 em? Lâu quá k cafe rồi, sẵn đây gặp luôn nhé. Hiiiiiiii
Không những chú Quang thôi đâu, cả anh Giang coi nữa đấy chị ah.
 
Tin nóng hổi đeeeeeeee......

VÀO LÚC 19H TỐI QUA QUANG TÈO DẪN ....... BỒ ..... ĐI UỐNG CAFE Ở QUÁN GIỌT ĐẮNG SAU ĐÓ 2 NGƯỜI ĐI SIÊU THỊ SẮM ĐỒ

Quang Tèo đâu ........ KHAO ĐEEEEEE
 
Tin nóng hổi đeeeeeeee......

VÀO LÚC 19H TỐI QUA QUANG TÈO DẪN ....... BỒ ..... ĐI UỐNG CAFE Ở QUÁN GIỌT ĐẮNG SAU ĐÓ 2 NGƯỜI ĐI SIÊU THỊ SẮM ĐỒ

Quang Tèo đâu ........ KHAO ĐEEEEEE
Vụ này chắc là bà Tú này bị quãng gà rồi! Quang Tèo hôm qua còn bù khú với Giang còi sau đó đi chạy sô mà!!!
 
Tin nóng hổi đeeeeeeee......

VÀO LÚC 19H TỐI QUA QUANG TÈO DẪN ....... BỒ ..... ĐI UỐNG CAFE Ở QUÁN GIỌT ĐẮNG SAU ĐÓ 2 NGƯỜI ĐI SIÊU THỊ SẮM ĐỒ

Quang Tèo đâu ........ KHAO ĐEEEEEE
Tin này Vịt quá, chịu không nổi, hôm qua thu6 còn cùng quangteo cafe cà pháo đến 8h tối cơ mà, hức hức...:wall:
 
Tin này Vịt quá, chịu không nổi, hôm qua thu6 còn cùng quangteo cafe cà pháo đến 8h tối cơ mà, hức hức...:wall:

Thu6 ui chị Tú Anh bảo hôm kia tức ngày 13/6 co, trong khi do ngay 14/6 Chu Quang moi di uong cafe voi may ban ma.
 
đó cũng là chuyện thường thôi, chồng kế vợ kế,cả nhà cùng kế, chẳng sao cả.
Chắc anh Quangteo chuẩn bị lấy vợ kế hay sao vậy? Thi chồng kế vợ kế cũng được nhưng cứ đến cuối tháng cả hai vợ chồng điều tinh toán nợ nợ có có thì cũng...thật.Tưởng tượng ra thôi em cũng thấy khó rồi
 
Tin nóng hổi đeeeeeeee......

VÀO LÚC 19H TỐI QUA QUANG TÈO DẪN ....... BỒ ..... ĐI UỐNG CAFE Ở QUÁN GIỌT ĐẮNG SAU ĐÓ 2 NGƯỜI ĐI SIÊU THỊ SẮM ĐỒ
đúng thía, ngày 13/6 quang tèo dẫn vợ antu đi uống cafe ở quán Giọt Đắng, sau đó đi siêu thị Big C sắm đồ chuẩn bị cho ngày cưới, mua cả buổi chỉ sắm được quần tà lỏn bikini
 
đúng thía, ngày 13/6 quang tèo dẫn vợ antu đi uống cafe ở quán Giọt Đắng, sau đó đi siêu thị Big C sắm đồ chuẩn bị cho ngày cưới, mua cả buổi chỉ sắm được quần tà lỏn bikini

Ông Quangteo mà cặp với bà Antu là coi như mất trắng đời chai. Tiu rùi cưng ạ.:dance2: :dance2:
 
Ông Quangteo mà cặp với bà Antu là coi như mất trắng đời chai. Tiu rùi cưng ạ.:dance2: :dance2:
còn gì nữa mà mất, bị bà tú lấy từ lâu roài
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỘC THÂN ĐÃ TRỞ LẠI.
1 số điều lệ mới của hội độc thân.
1. Cấm ai được đả động tới từ offline - giao lưu giữa các hội viên
2. Cấm các hội viện tự ý giao lưu với nhau nhằm mục đích riêng tư
....
3. Độc thân muôn năm
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỘC THÂN ĐÃ TRỞ LẠI.
1 số điều lệ mới của hội độc thân.
1. Cấm ai được đả động tới từ offline - giao lưu giữa các hội viên
2. Cấm các hội viện tự ý giao lưu với nhau nhằm mục đích riêng tư
....
3. Độc thân muôn năm
cái ông này đúng là độc quyền à nghen
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỘC THÂN ĐÃ TRỞ LẠI.
1 số điều lệ mới của hội độc thân.
1. Cấm ai được đả động tới từ offline - giao lưu giữa các hội viên
2. Cấm các hội viện tự ý giao lưu với nhau nhằm mục đích riêng tư
....
3. Độc thân muôn năm

Hơ Hơ càng ngày càng thấy mâu thuẫn quá anh TAT ui.
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỘC THÂN ĐÃ TRỞ LẠI.
1 số điều lệ mới của hội độc thân.
1. Cấm ai được đả động tới từ offline - giao lưu giữa các hội viên
2. Cấm các hội viện tự ý giao lưu với nhau nhằm mục đích riêng tư
....
3. Độc thân muôn năm

Hix, chủ tịch ơi là chủ tịch.Bỏ của chạy lấy người mà còn....
thế này thì.....tức nước thì phải vỡ bờ thôi anh em....:dance2: :dance2:
 
Mình cũng biết là một thân một mình thì buồn thật. Những lúc buồn, cô đơn cần người tâm sự thì chẳng thấy đâu. có những người cũng ở bên mình như mà sao mình không thể trút hết bầu tâm sự được, đâu phải là chuyện dễ thi nói lên những gì mình suy nghĩ trong lòng với một người khác nghe. Ở đây không ai biết mặt ai là nơi dễ dàng giải bày những tâm tư tình cảm của mình nhất. Còn nếu như nói chuyện làm mai thì chắc là khó, khó tin tưởng với một người mà mình chưa bao giờ gặp mặt. Các bạn có nỗi lỏng gì hãy tâm sự với các bạn chúng ta qua trang wed này nhé. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc
 
Lâu lém mới vô đây. Mình cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ vô đây nữa. hic hic. Nhưng mờ hok sao. Lão TC còn là chủ tịch thì mình còn "đi lại" nhìu. ^&*
 
Em tưởng đâu sau vài chục lần offline thì hội này đã giải tán rồi chứ hihihi. chúc cho hội độc thân ngày càng đông vui(^_^).
 
Mình cũng biết là một thân một mình thì buồn thật. Những lúc buồn, cô đơn cần người tâm sự thì chẳng thấy đâu. có những người cũng ở bên mình như mà sao mình không thể trút hết bầu tâm sự được,
Hì hì muốn trút hết bầu tâm sự thì phải ra bờ sông, bờ đê, bờ kè chứ ai lại trút ngay trước mặt người bên cạnh mình thì đố mà... trút được hết! :angel:
 
Hì hì muốn trút hết bầu tâm sự thì phải ra bờ sông, bờ đê, bờ kè chứ ai lại trút ngay trước mặt người bên cạnh mình thì đố mà... trút được hết! :angel:

Chị Let đúng là nhiều kinh nghiệm thật nhỉ? :inlove:
 
Back
Top