Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!

em nghĩ thế này chị Tú Anh ạ, 26 tuổi vẫn còn trẻ chán, mình cần phải chơi cho đã, chơi hết mình để sau này có gì đeo gông vào mình vẫn ko phải hối tiếc ( vì chưa được chơi bời thoả thích). Mất công có người yêu, suốt ngày cứ xúm xít với nhau, mất hết tự do. Đến cỡ 28/29, chị kiếm quách anh nào, lấy chồng thế là xong, ai nói mình ế nào, chị hỉ?
 
thu6tudo nói:
mình cần phải chơi cho đã, chơi hết mình để sau này có gì đeo gông vào mình vẫn ko phải hối tiếc ( vì chưa được chơi bời thoả thích). Mất công có người yêu, suốt ngày cứ xúm xít với nhau, mất hết tự do. Đến cỡ 28/29, chị kiếm quách anh nào, lấy chồng thế là xong, ai nói mình ế nào, chị hỉ?
Nhaque ủng hộ cách sống này đó nha!hihi............cứ "vô tư"đi! Tỷ lệ nam:nữ là 49:51 mà lo gì................hihi! Nhưng mấy năm gần đây nghe nói là tỉ lệ này là 50:50 rồi.Do đó nếu ta ko lấy chồng thì cũng sẽ có "tên chưa lấy được vợ mà...............hihi.Lo gì?????????????????????????????????????????:dance2:
 
nhaquedideple_rathanhpho nói:
Nhaque ủng hộ cách sống này đó nha!hihi............cứ "vô tư"đi! Tỷ lệ nam:nữ là 49:51 mà lo gì................hihi! Nhưng mấy năm gần đây nghe nói là tỉ lệ này là 50:50 rồi.Do đó nếu ta ko lấy chồng thì cũng sẽ có "tên chưa lấy được vợ mà...............hihi.Lo gì?????????????????????????????????????????:dance2:

Đâu mà, vẫn tỉ lệ chênh lệch đấy, theo thống kê, cứ 100 bé gái thì có tới 128 bé trai. Các ấy đừng lo nhé, thế nào cũng có tên phải lấy vợ "nhập ngoại" hè hè
 
Sướng chưa này! Có cô được lấy hai chồng đấy nhé!

Tigon-ETC nói:
Đâu mà, vẫn tỉ lệ chênh lệch đấy, theo thống kê, cứ 100 bé gái thì có tới 128 bé trai.
 
Ít ra thì cũng phải "vững vàng" như thế này chứ! Đúng là giữa cái "được" và "mất" thì hãy lựa chọn việc từ từ hãy "mất" đúng không?
thu6tudo nói:
em nghĩ thế này chị Tú Anh ạ, 26 tuổi vẫn còn trẻ chán, mình cần phải chơi cho đã, chơi hết mình để sau này có gì đeo gông vào mình vẫn ko phải hối tiếc ( vì chưa được chơi bời thoả thích). Mất công có người yêu, suốt ngày cứ xúm xít với nhau, mất hết tự do. Đến cỡ 28/29, chị kiếm quách anh nào, lấy chồng thế là xong, ai nói mình ế nào, chị hỉ?
 
chả hiểu từ "mất" của bác có nghĩa là gì, nhưng ỡm ờ như thế thì rõ là suy nghĩ lung tung rồi.Bác htvgroup này, thế bác có ủng hộ cách suy nghĩ của em ko? Tự do muôn năm.
 
thu6tudo nói:
chả hiểu từ "mất" của bác có nghĩa là gì, nhưng ỡm ờ như thế thì rõ là suy nghĩ lung tung rồi.
"Mất" là mất... tự do đó em! mà từ cái mất đó sẽ kéo theo nhiều cái "mất" hay hạn chế nữa, ví dụ như sẽ không được chơi bời thỏa thích, đi đâu đi đó, ít có thời gian giao lưu với bạn bè,... chứ anh không có ý gì khác đâu nha!

thu6tudo nói:
Bác htvgroup này, thế bác có ủng hộ cách suy nghĩ của em ko? Tự do muôn năm.
Anh ủng hộ, nhưng không nên... muôn năm! Anh nghĩ đến 1 lúc nào đó em thấy mọi việc ổn thỏa, phù hợp để sang ngang thì cũng nên "chia sẻ hoàn cảnh" với những người... đã có gia đình em ạ!
 
Sửa lần cuối:
báo cáo bác, em chỉ nói thế thôi, chứ tự do mà muôn năm thì em chỉ có chết. Cũng may là mình còn trẻ, hí hí, tự do còn nhiều, trước mắt còn có rất nhiều thứ để lo lắng, ôm đồm nhiều thứ quá, sợ ko đi nổi ( mà hình như trong đó tình cảm hơi bị nặng lắm đấy ).
 
ôi zời! Tự nhiên đọc mấy bài của mấy pác hvtgroup,khuatqthin,ketoangiachat,vanaacvn,nguyentuanh.... em lo.:freddy: Dù tuổi iem còn rất "sờ tin" . fù. Cho em đăng ký một xuất nhá.:dzo:
 
Hihi, chà chà dạo này các chị nhà kế toán ta đâm ra mắc 1 thứ bệnh chung của "nhân loại" nha..........hihi. Đó là bệnh sợ ê sắc. Hihi, vì thế mà đã "mấy năm" hội kế toán những người độc thân ta hoạt động thì thấy người vào thì "dễ" mà người ra coi vẻ "khó khăn" quá.Hay tại vào hội rồi,ở lâu có nhiều tình cảm "không nỡ ra đi" chăng????????? Nhưng các chị em nhà ta cứ vô tư đi...................con người ta có "số" cả rồi. Sớm muộn rồi sẽ đến lượt thôi.Chỉ coi ai là người "chiến đấu cuối cùng" thôi.Hihi.
 
Mình đang dạo trang WEB này thấy đề tài này cũng hay hay , giống tâm trạng của mình bây giờ, Người làm kế toán như mình khó thì cũng khó thiệt nhưng đi ra ngoài không ai biết mình làm kế toán cả, mình cứ thoải mái để giải stress, Bây giờ thực sự mình muốn đổi ngành ,
Không biết có ai đam mê ngành này không chứ mình thì ngán không muốn nữa, :dzo: diemthoidai81@yahoo.com
 
Sau 1 thời gian im hơi lặng tiếng..... tôi tuyên bố:
Giải tán hội độc thân!
 
tranchan79 nói:
Sau 1 thời gian im hơi lặng tiếng..... tôi tuyên bố:
Giải tán hội độc thân!

tranchan79 chẳng có lý do gì để giản tán hội độc thân cả!!!! Vì vậy lời tuyên bố này không có giá trị!:thumbsup:
 
Phải đó, bác tranchan gì gì đó ạ, tuy bác là "hội trưởng" thật đấy nhưng bác hổng có cái "quyền" giải tán hội đâu nhé!!! Nếu muốn bác có thế "ra đi" còn các hội viên khác thì phải do họ tự quyết định chứ???
Vì khi vào hội là do họ tự nguyện mà, khi ra đi cũng nên "thuận theo tự nhiên" chứ???
 
tranchan79 nói:
Sau 1 thời gian im hơi lặng tiếng..... tôi tuyên bố:
Giải tán hội độc thân!
Tôi không biết ai là ông tổ của nghề kế toán:dance2: nhưng đã là dân kế toán thì dù muốn dù không lúc nào cũng vẫn phải tuân thủ theo nguyên tắc Nợ - Có ( có ai thay đổi được không nào???? - cũng giống như nam châm ấy, gặp sắt có thể dửng dưng không:friend: ) cho nên các bạn hãy thổ lộ về mình một chút đi, chứ chỉ hô khẩu hiệu suông thì ai biết ai mà làm quen.
Tranchan79 chỉ giỡn chơi 1 chút đã cuống cả lên hỉ.
Ai có Nợ rồi thì đi tìm Có
Ai có Có rồi thì đi tìm Nợ
:1luvu: Nếu không tìm được thì nên chuyển nghề khác nhé, chứ dân kế toán mà không định khoản được cho mình thì....
 
Ku chân trần ko tham gia thì còn có anh tham gia . SAo cứ phá đám nhỉ :lol:
 
Chả hiểu thế nào, chứ thu6 này cũng muốn hết độc thân lắm chứ, nhưng có ai chịu làm 1/2 của tui đâu, nên cứ mình ên vậy nè, giải tán hội rồi thu6 biết đi đâu, về đâu...
 
Biểu Quyết Nào?
Giải Tán : 1
Không Giai Tán : 6
 
Kính gửi anh tranchan79...
Kính gửi các anh chị trong hội...

Đang định nộp đơn cho xin gia nhập hội lại thấy bảo giải tán.!!!
Chán quá..thôi lại vác đơn sang xin gia nhập hội Túy tiên !
 
Back
Top