Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!

  • Thread starter hvtgroup
  • Ngày gửi
H

hangiang

Trung cấp
16/10/04
104
0
16
Da Nang
Tigon-ETC nói:
soundless mà uống với Tigon chỉ sợ uống xong xỉu luôn không về được thì...Tigon phải đưa về ngại lắm hiiiiiiiiiiiiiiii :

soundless nói:
Vậy là ta gặp được bạn hiền rồi.... HIhii:two:

Rượu rót rồi, mời hiền nhân cạn chén
Nhấp ngất ngây, cho thi hứng vơi đầy
Thú thanh tao tưởng đâu khác ngoài đây
Tao nhân hỡi, uống chưa say đừng về ...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Mình đã gửi bài độc thân hơn cả độc thân ( chưa có cả bạn gái nữa ) thế mà không có Bác nào giúp tôi tý coi.
 
V

van_accvn

Trung cấp
9/9/03
117
1
0
47
Hà Nội
Truy cập trang
"Anh như con thuyền giữa biển khơi
Lênh đênh với sóng nước với mây trời
Thuyền kén bến nên ko đất đậu
Vẫn mãi cô đơn một mình trôi"

Em độc thân hơi lâu đây này bác. Tại mất la bàn nên ko tìm đc bến để cập chứ ko phải kén bến đâu... làm thế cho nó "vần " ấy mà
 
S

soundless

Guest
5/11/05
7
0
0
Ha Noi
To: Van_accvn

Có nhiều cách ngoài dùng la bàn để xác định phương hướng lắm mà. Bác mà không tìm cách cập bến nhanh để thuyền giữa biển khơi là sóng thần, mưa bão ập đến làm sao mà cập kịp đây???

:cheesebur
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Ạnh nghèo tay trắng bao năm .. ớ ờ ơ
Yêu không dám ngỏ, âm thầm đắng cay :lol:
 
S

soundless

Guest
5/11/05
7
0
0
Ha Noi
Phải nói

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ,
Nếu Anh yêu mà chỉ để trong lòng
Không tỏ hay, yêu mến cũng là không,
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch...
( XD)
Đúng không các Pác trong hội mình ơi....!!!!
:lol:
 
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
48
Hai Phong
Yêu là mất ở trong nhà 1 ít
nhà thì nghèo nên đâu dám yêu ai
 
T

ThuyDuong

Guest
2/10/04
4
0
0
Hanoi
Không biết co phải những người làm kế toán hay dùng quá nhiều mưu kế để tính toán hay không mà thường hay cô đơn vậy?
 
H

hvtgroup

Ông lái đò...
15/3/04
375
0
16
HaiPhong
ThuyDuong nói:
Không biết co phải những người làm kế toán hay dùng quá nhiều mưu kế để tính toán hay không mà thường hay cô đơn vậy?
Tại sao bạn là nói oan uổng cho dân kế toán vậy???
 
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
ThuyDuong nói:
Không biết co phải những người làm kế toán hay dùng quá nhiều mưu kế để tính toán hay không mà thường hay cô đơn vậy?
Trời đất, bạn nói vậy làm cái tức nó cứ chạy rần rần trong mình đây, quá tức luôn.
Chậc, mình không biết bạn dùng từ "mưu kế" là sao nhỉ? Mình không muốn chỉ trích ai, nhưng cũng tại có những người nghĩ dân kế toán tụi mình như vậy nên mới có sự "kỳ thị" thế đấy.
Mong bạn nghĩ lại cho mình ... đỡ tức nhé.
 
N

newflower

Guest
25/10/05
26
0
0
TP.HCM
Em vừa mới thông kê "Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân":
- dài 32 trang
- trả 311 lần
- đọc 3161 lần
Quá hớp.
Không biết có lập kỷ lục wkt chưa nhỉ?
Sao mà nhiều người quan tâm tới độc thân thế không biết.
:)
 
K

Kid

Guest
14/11/05
71
0
0
21
Lầu năm góc
newflower nói:
Em vừa mới thông kê "Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân":
- dài 32 trang
- trả 311 lần
- đọc 3161 lần
Quá hớp.
Không biết có lập kỷ lục wkt chưa nhỉ?
Sao mà nhiều người quan tâm tới độc thân thế không biết.
:)
Ờ, độc thân nhiều cái lợi lắm cậu ạ. Hỏi mấy ông có vợ mà xem mấy ông ấy trả lời ntn.
 
S

soundless

Guest
5/11/05
7
0
0
Ha Noi
newflower nói:
Em vừa mới thông kê "Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân":
Không biết có lập kỷ lục wkt chưa nhỉ?
Sao mà nhiều người quan tâm tới độc thân thế không biết.
:)

Vì họ không muốn độc thân nên phải zô " những người độc thân" để không còn độc thân nữa chứ còn sao?:two:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Kid nói:
Ờ, độc thân nhiều cái lợi lắm cậu ạ. Hỏi mấy ông có vợ mà xem mấy ông ấy trả lời ntn.
Dĩ nhiên là có lợi rất nhiều rồi, điển hình nhất là không bị ràng buộc bởi ai, không phải khai báo đi chơi với ai, nói chuyện điện thoại với ai... nói chung là bạn sẽ được tự do về mọi mặt
 
F

freeweb

Sơ cấp
2/8/05
6
0
1
44
Colombia
Các bạn đừng ngồi đó mà kêu than là do nghề nghiệp của mình mà bị cô đơn. Nói thật nhé, dân Coder chúng tôi còn cô đơn nhiều hơn kia kìa (Tỷ lệ 85%), mà có phải do chúng tôi cân đồi, bù trừ gì đâu.
Tôi có anh bạn, lấy vợ xong kêu trời mất tự do quá, đi đâu cũng phải khai báo, làm gì cũng phải xin phép. đang làm việc say sưa thì vợ gọi cũng phải thưa... cứ gọi là khổ hơn đi tù... He he tốt nhất không lấy vợ gì hết, cứ kiếm xiền đã rồi vui chơi cho sướng
Còn con gái cũng đừng dại mà lấy chồng sớm làm gì. Bạn có tin không, cứ 10 cô có người iu tôi hỏi thì đến 9 cô trả lời xong mà khiếp. Đại loịa là bạn bè bị "nó" kiểm soát hết, không được học hành nhiều chỉ tổ về cãi chồng, đi làm đến giườ phải về, không dám nhờ bạn trai nào đưa về dù là ở mọi tình huống... Nói chung chẳng khác gì cai ngục...
Cậu bạn tôi kể chuyện bảo tức không chịu được, nhân viên vừa gọi hỏi công việc, đang bận suy nghĩ thì vợ nó tra jỏi ai gọi, có việc gì, có thật như vậy không???? Trời ạ, như thế thì có trời mới chịu thấu
Các bạn không tin à? nhất là mấy ông con trai thì cứ lập gia đình đi rồi vào Topic này mà hối tiếc nhé ha ha Độc thân muôn năm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Sửa lần cuối:
K

Kid

Guest
14/11/05
71
0
0
21
Lầu năm góc
laianhtu nói:
HI......all,

Cứ vô tư lên thì sẽ cảm thấy mình đâu còn single và có thể kiếm được một nữa của mình đấy !
Vô tư quá nên... single đây này:biggrin: , đời cái gì cũng kiếm đc thì hay biết mấy.:food-smil
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Vào mãi mà đâu đã thấy kiếm đc cái gì đâu ? :wall:
 

Xem nhiều