Nổi buồn người thất nghiệp

Nghiêm túc quá @Lặng Yên.
Tùy từng kiểu người mà có cách thức xử lý.
Nếu cứ nói mồm vs kẻ ưa nắm đấm thì kết quả nhận lại rằng bản thân ko khôn.
Em lại có cái suy nghĩ khác
Nói mồm với người ưa nắm đấm mà thắng được người đó mới giỏi, chứ dùng nấm đấm với những người như vậy thì chúng ta chẳng khác gì họ, vũ lực chẳng giải quyết được gì ngoài gây tổn thương cho nhau.
Cách tốt nhất chúng ta giải quyết nên ngồi lại thương lượng, không được nữa thì có 2 phương án :
1 là bỏ đi, tìm ngân hàng công ty khác tốt hơn; 2 . là kiện nếu vẫn làm đúng HĐLĐ, không vi phạm gì về luật và nội quy công ty nhưng không được trả lương
 
Như vậy mới có cái để nói, may mà xin vào là đi phỏng vấn chứ bỏ tiền để vô chắc phá sản. Giờ vào ngân hàng thứ 3 ko biết có bị thế nữa không, quá tam 3 bận nữa thì em ơi về đội của chị
 
Em lại có cái suy nghĩ khác
Nói mồm với người ưa nắm đấm mà thắng được người đó mới giỏi, chứ dùng nấm đấm với những người như vậy thì chúng ta chẳng khác gì họ, vũ lực chẳng giải quyết được gì ngoài gây tổn thương cho nhau.
Cách tốt nhất chúng ta giải quyết nên ngồi lại thương lượng, không được nữa thì có 2 phương án :
1 là bỏ đi, tìm ngân hàng công ty khác tốt hơn; 2 . là kiện nếu vẫn làm đúng HĐLĐ, không vi phạm gì về luật và nội quy công ty nhưng không được trả lương
Mình hiểu cách làm của @Lặng Yên.
Cách làm của bạn thuộc kiểu người nhu mì.
Lịch sử đã chứng minh. Và Bác Hồ cũng đã thừa nhận.
Hiện tại cũng đã chứng minh. Cách làm của bạn sai.
Hiện nay rất nhiều người có tư duy kiểu của bạn.
Lúc nào cũng nói như thế mình bằng họ? Xin lỗi. Bạn ko bằng hoặc hơn họ. Bạn ko bao giờ khiến họ ngồi lại thương lượng được.
 
Mình hiểu cách làm của @Lặng Yên.
Cách làm của bạn thuộc kiểu người nhu mì.
Lịch sử đã chứng minh. Và Bác Hồ cũng đã thừa nhận.
Hiện tại cũng đã chứng minh. Cách làm của bạn sai.
Hiện nay rất nhiều người có tư duy kiểu của bạn.
Lúc nào cũng nói như thế mình bằng họ? Xin lỗi. Bạn ko bằng hoặc hơn họ. Bạn ko bao giờ khiến họ ngồi lại thương lượng được.
Thế theo anh không thể ngồi thương lượng được thì nếu yếu thế phải rủ cả ba má tới hả anh?
Hiện tại chứng minh như thế nào, em chưa thấy rõ
 
Haizz, em đi nộp hồ sơ tính đến hôm nay là đc 11 ngày rồi ạ. Và em đã thất nghiệp đc 11 ngày. Cảm giác nó thật kinh khủng. Em sinh viên kế toán mới ra trường, chỗ nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm. Chỗ không đòi kn thì lại đòi giữ bằng. Có nơi em đến phỏng vấn họ còn sợ cái bằng đại học của em, sợ làm ko lâu dài đã nghỉ. Em cũng chẳng biết làm sao nữa. Em định đi học thêm về kế toán, vì lâu ko động đến thì em đã quên mất kiến thức r. Nhưng mà đi học thì lại vấn đề chi phí,... chắc theo nghề khác quá ac ạ :((
 
11 ngày thì có gì mà kinh khủng, tớ mấy tháng trời này, chị tớ nghề ngân hàng cũng mấy tháng, em tớ ngân hàng cũng trên 3 tháng, chị gái thứ 2 ngề giáo viên cũng gần nữa năm, nghề nào mà chẳng thất nghiệp ban đầu
 
Haizz, em đi nộp hồ sơ tính đến hôm nay là đc 11 ngày rồi ạ. Và em đã thất nghiệp đc 11 ngày. Cảm giác nó thật kinh khủng. Em sinh viên kế toán mới ra trường, chỗ nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm. Chỗ không đòi kn thì lại đòi giữ bằng. Có nơi em đến phỏng vấn họ còn sợ cái bằng đại học của em, sợ làm ko lâu dài đã nghỉ. Em cũng chẳng biết làm sao nữa. Em định đi học thêm về kế toán, vì lâu ko động đến thì em đã quên mất kiến thức r. Nhưng mà đi học thì lại vấn đề chi phí,... chắc theo nghề khác quá ac ạ :((
Bạn cứ bình tĩnh.
Cùng lắm là làm việc khác.
Thà có 1 công việc tồi để làm. Còn hơn là ko có gì.
 
Về quê là áp lực nhất vì về không có việc, đi vô rồi lại đi ra, cô này hỏi chưa việc làm hả cháu, bà này bảo bữa nay làm gì rồi, ko áp lực mới lạ
 
Em cũng đang định đi theo nghề này đây ạ, nhưng k biết làm sale là làm những gì chị nhỉ
Mình cha thử làm nhưng tiếp xúc với mấy khách hàng bên mình thì công nhận nghề sales này hái ra tiền đấy, ăn theo hoa hồng mà. Lương cứng thì ít tầm lương cứng KT nhưng hoa hồng thì % DT.
Nghề này đòi hỏi đi nhiều, chủ yếu gặp khách hàng, lâu lâu cũng gặp khách hàng tiềm năng, không thì làm việc qua mail, ĐT, chào giá sản phẩm, làm báo giá,xử lý đơn hàng,
Cũng tùy công ty nữa, có công ty thì các nhân viên làm hởng chung, phân chia công việc ra thôi.
Đại khái là chào giá, tìm kiếm khách hàng, làm việc với khách hàng khi họ liên hệ…
Ngày trước không biết cứ nghĩ mấy ngời học quản trị KD là sau này toàn làm sếp, không ngờ là mấy nhân viên sales toàn mấy người bên ngành này
 
Ý @Lặng Yên là rủ ba má tới thật hả?
@Lặng Yên nghĩ ai cũng có thể ngồi vs nhau mà thương lượng à?
Em nói ở trên rồi mà, chúng ta có thể không hoặc có thương lượng được nên nếu không được thì chọn 2 phương án em đã nêu ở đầu, sao anh cứ hỏi ngược lại em trong khi em đã nói rõ ràng ở trên
 
Khi xin việc cứ ghi đại là có kinh nghiệm để được gọi phỏng vấn, sau này phỏng vấn hẵng hay tiếp. hehe
 
Back
Top