hi, chào cả nhà, tình hình đọc tới đọc lui tui nghĩ là mình trượt 99%, thui vậy, tui ko buồn lắm đâu, chỉ buồn vì làm cho mẹ tui buồn thôi. Mấy ông thuế ra đề khiến tui...vốn ko có thiện cảm... nay thành...coi thường rồi.
1. Chuyện coi thi ko nói rồi, cho quay (tui quay đc mà.hehe), nhưng mà không fải ai cũng quay được. háhá, chả công bằng tẹo nào.
2. Đọc đề trắc no tin ý, tui bảo thôi rồi, mấy lão lười này, kiểu này có mún cạh tranh thực lực tin học cũng e khó, muốn show trình độ/kthức ôn bài of mình cũng khó đây ta. Sau làm thêm đề trắc no chuyên ngành nữa thì tui nghĩ tui rớt thật rồi, chưa nói đến trắc no TA (cứ nghĩ mình loại đc khối người vì mình hơn họ TA). Thật quá chán cái kiểu ra đề "biết trước" ntnày. Tiếc thay cho bao nhiêu con người học hành chăm chỉ ở đây, để rồi cũng = 1 người khác, chỉ cần xem trước đề in nam và nhớ mang máng đáp án.
Cứ bảo sao CÔCC đỗ hết, bởi vì môn viết được quay, môn trắc no biết trước đề rồi, đáp án có rồi. Cứ thế này chả hiểu bjo nước nhà phát triển đây ta. Tui laị nghĩ xa xôi rồi.
3. Bài tập cho chả rõ ràng j cả, cứ đánh đố người thi ấy, nên mỗi ng 1 kiểu, còn fải fân loại này nọ nữa sao? Thực sự tui thấy đề rất dài, đặc biệt là if ko có tliệu, nhớ mà làm hết đủ hết jờ rồi.
Như cái câu thuế TNDN ý, hỏi như điên ý, chả hiểu nổi, tui chép cật lực mới xong 20 khoản of thu nhập khác, mà còn vừa chép vừa bỏ. Đây mà gọi là đề thi ah, thi chép thì đúng hơn. Đề này tui chỉ đánh giá cao câu 1 thôi.keke
4. THi t.a mà mag đth vào nt hỏi đáp án sao?? Túm lại 1 câu cho đợt thi này là TẤT CẢ ĐỀU LÀ THI HỘ
Để còn bức xúc gì tí tui nói tiếp