hiện giờ mình chưa có người iu! nhưng quá khứ thì khối người yêu mình và mình cũng đơn phương một vài lần! nói chúng là cũng chút kinh nghiệm... đối với truờng hợp này thì rõ ràng là cậu "bị cảm" rồi, đối phương thì không biết nhưng nói chung con gái khó hiểu lắm đừng nhìn vào vẻ bề ngoài hay vài cử chỉ đơn giản thì dễ bị "ăn dưa bở lắm". Cách đây một năm mình có gặp một chuyện nghĩ lại cũng buồn cười lắm, hỏi em "đã có người yêu chưa", em í bảo "chưa có, đang sợ bị ế" rồi đùng một cái tháng rưỡi sau đi lấy chồng... thế nên tớ chỉ thấy một điều quan trọng là cần phải có thời gian, cần phải tìm hiểu kỹ càng mới biết được đích xác là tình yêu thật sự hay không! Nhưng một điều quan trọng là bây giờ cậu thích người ta và hãy mạnh dạn với tình cảm của mình. Còn đạt đến đích hay không còn là chuyện khác. Nhiều khi cậu iu người ta nhưng người ta không iu mình thì cũng phải biết chấp nhận. Nói chugn tình trường rất phức tạp và đòi hỏi sự can đảm, hy sinh....