Ngày thi đầu tiên phòng tớ cũng đưa phong bì, nhưng cả lũ đi muộn ko tập hợp được mọi người nên chỉ có mấy lính đóng tiền thôi, vẫn ghi tên cả phòng nhưng giám thị ko nhận, trông thi cũng dễ nhưng môn chung hệ số 1 thôi. Mình ko có kinh nghiệm, cóc có tài liệu để chép, mà SBD 01 nên nếu có chắc cũng chẳng dám dở ra, ngày thi thứ 2 thôi thì cứ gọi là te tua, chú giám thị chỉ đạo bắt sạch những ai ngo ngoe, ông ý để ý mình ngay từ đầu ( chắc tại mặt mình gian quá), nhưng mà mình cũng lại ko có tài liệu, làm đến đâu thì làm.
@hoaphangdo: đặc tính chung của con gái là thế đấy ku ạ, có người nhìn thì hơi ngượng và theo thói quen sẽ chỉnh sửa lại đầu tóc trang phục. Cấp độ tăng nếu như nàng ta điệu