Kính thưa tất cả nam, phụ, lão, ấu, khỏe mạnh hay bệnh tật !
Tôi tên là Thất Bại. Thất Bại tôi đã đi nhiều nơi, làm nhiều việc, ở đâu người ta cũng xa lánh tôi, ghét bỏ tôi.....
Thế nhưng, thưa các bạn, từ ngàn xưa các cụ đã có câu :" Thất Bại là mẹ Thành Công".
Rõ là như vậy tôi sẽ có con, "ôi sung sướng quá, bà con ơi, tôi sẽ có con"
Tôi sẽ là một bà mẹ, tôi sẽ nâng niu, nuôi dưỡng, chăm sóc cho đứa con yêu qúy của tôi. Ôi sao hạnh phúc quá ....
Tôi đang mơ mộng về niềm hạnh phúc đó thì giật mình chợt nghĩ:
Mình là Mẹ, vậy ai là Cha ?
Nếu không có Cha thì làm sao có Con ?
Tôi lại thất vọng quá, ai có cao kiền gì giúp tôi có Chồng được không ? Có ai chỉ giúp cho đứa con tương lai của tôi Cha nó là ai không?
Nếu được tôi hứa sẽ để đứa con đầu lòng nhận cô bác anh chị làm cha mẹ nuôi. Và nó sẽ theo cô bác suốt đời.
Rất mong chờ cao kiến của cô bác, anh chị ....
Tôi tên là Thất Bại. Thất Bại tôi đã đi nhiều nơi, làm nhiều việc, ở đâu người ta cũng xa lánh tôi, ghét bỏ tôi.....
Thế nhưng, thưa các bạn, từ ngàn xưa các cụ đã có câu :" Thất Bại là mẹ Thành Công".
Rõ là như vậy tôi sẽ có con, "ôi sung sướng quá, bà con ơi, tôi sẽ có con"
Tôi sẽ là một bà mẹ, tôi sẽ nâng niu, nuôi dưỡng, chăm sóc cho đứa con yêu qúy của tôi. Ôi sao hạnh phúc quá ....
Tôi đang mơ mộng về niềm hạnh phúc đó thì giật mình chợt nghĩ:
Mình là Mẹ, vậy ai là Cha ?
Nếu không có Cha thì làm sao có Con ?
Tôi lại thất vọng quá, ai có cao kiền gì giúp tôi có Chồng được không ? Có ai chỉ giúp cho đứa con tương lai của tôi Cha nó là ai không?
Nếu được tôi hứa sẽ để đứa con đầu lòng nhận cô bác anh chị làm cha mẹ nuôi. Và nó sẽ theo cô bác suốt đời.
Rất mong chờ cao kiến của cô bác, anh chị ....