Tìm chồng

  • Thread starter Viva
  • Ngày gửi
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Kính thưa tất cả nam, phụ, lão, ấu, khỏe mạnh hay bệnh tật !

Tôi tên là Thất Bại. Thất Bại tôi đã đi nhiều nơi, làm nhiều việc, ở đâu người ta cũng xa lánh tôi, ghét bỏ tôi.....
Thế nhưng, thưa các bạn, từ ngàn xưa các cụ đã có câu :" Thất Bại là mẹ Thành Công".

Rõ là như vậy tôi sẽ có con, "ôi sung sướng quá, bà con ơi, tôi sẽ có con"
Tôi sẽ là một bà mẹ, tôi sẽ nâng niu, nuôi dưỡng, chăm sóc cho đứa con yêu qúy của tôi. Ôi sao hạnh phúc quá ....

Tôi đang mơ mộng về niềm hạnh phúc đó thì giật mình chợt nghĩ:
Mình là Mẹ, vậy ai là Cha ?
Nếu không có Cha thì làm sao có Con ?

Tôi lại thất vọng quá, ai có cao kiền gì giúp tôi có Chồng được không ? Có ai chỉ giúp cho đứa con tương lai của tôi Cha nó là ai không?

Nếu được tôi hứa sẽ để đứa con đầu lòng nhận cô bác anh chị làm cha mẹ nuôi. Và nó sẽ theo cô bác suốt đời.
Rất mong chờ cao kiến của cô bác, anh chị ....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Cu Xuan Thang nói:
Kính thưa tất cả nam, phụ, lão, ấu, khỏe mạnh hay bệnh tật !

Tôi tên là Thất Bại. Thất Bại tôi đã đi nhiều nơi, làm nhiều việc, ở đâu người ta cũng xa lánh tôi, ghét bỏ tôi.....
Thế nhưng, thưa các bạn, từ ngàn xưa các cụ đã có câu :" Thất Bại là mẹ Thành Công".

Rõ là như vậy tôi sẽ có con, "ôi sung sướng quá, bà con ơi, tôi sẽ có con"
Tôi sẽ là một bà mẹ, tôi sẽ nâng niu, nuôi dưỡng, chăm sóc cho đứa con yêu qúy của tôi. Ôi sao hạnh phúc quá ....

Tôi đang mơ mộng về niềm hạnh phúc đó thì giật mình chợt nghĩ:
Mình là Mẹ, vậy ai là Cha ?
Nếu không có Cha thì làm sao có Con ?
Tôi lại thất vọng quá, ai có cao kiền gì giúp tôi có Chồng được không ? Có ai chỉ giúp cho đứa con tương lai của tôi Cha nó là ai không?
Nếu được tôi hứa sẽ để đứa con đầu lòng nhận cô bác anh chị làm cha mẹ nuôi. Và nó sẽ theo cô bác suốt đời.
Rất mong chờ cao kiến của cô bác, anh chị ....
Có làm thì mới có ăn, có cố gắng mới có thành công.
Vậy "Cố gắng là bố Thành công". Chỉ là bố của Thành công thôi còn có phải là chồng của Thất bại không thì tôi không biết.
Nếu Thất Bại muốn tìm chồng thì phải qua Trung tâm môi giới hôn nhân, chỗ của chị VietHuong, XuanTham và mấy anh Virgin, Erpvn, Ketoangiachat, Khuatqthin.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Tôi chưa thừa nhận mai mối của tranchan79, Cố Gắng chỉ đáng xách dép cho tôi thôi, tôi muốn Cha của con tôi phải xứng đáng hơn kìa
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Cu Xuan Thang nói:
Tôi chưa thừa nhận mai mối của tranchan79, Cố Gắng chỉ đáng xách dép cho tôi thôi, tôi muốn Cha của con tôi phải xứng đáng hơn kìa
Thì em đau dám mai mối cho Bác, em chỉ nói đến bố của Thành công thôi mà. Chứ còn chồng của bác thì ....
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
Thế túm lại Cu Xuan Thang là trai hay gái đó?
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
hat nói:
Thế túm lại Cu Xuan Thang là trai hay gái đó?

Bác à, tôi là Thất bại, đâu có phải là Cù Xuân Thắng đâu :lol:
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Hi hi, cha của Thành Công thì cothant nghĩ có.... nhiều : cầu tiến (hay tham vọng nhỉ?), quyết tâm, kiên nhẫn ... có thể phải "hợp lực" tất cả lại mới "cho ra" Thành Công được. Tuy nhiên, nếu hỏi họ có chịu làm chồng của Thất Bại không thì... chắc họ sẽ không đồng ý đâu, có thể họ sẽ gắn bó với Thất Bại trong 1 thời thời điểm, 1 thời gian, nhưng nếu bắt họ gắn bó suốt cuộc đời thì.... sẽ không-một-ai-gật-đầu đâu... hi hi...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Cu Xuan Thang nói:
Tôi chưa thừa nhận mai mối của tranchan79, Cố Gắng chỉ đáng xách dép cho tôi thôi, tôi muốn Cha của con tôi phải xứng đáng hơn kìa
"Bình tĩnh + Tự tin = Thành công"
Không biết Thất Bại có đúng là mẹ của Thành công không tôi nghi ngờ quá. Có khi chỉ là mẹ nuôi thôi cũng nên. Thất Bại ơi ! bạn mãi là Thất Bại đến Cố gắng bạn cho là không xứng thì có lẽ Thành Công cũng không phải con của Thất Bại rùi
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
thất bại là mẹ của thành công, thành công là ông thằng nhảy lầu, nhảy lầu đứng hầu thằng cố gắng,cố gắng ngồi mắng thằng tự tin, Tự tin ngồi xin thằng kiên nhẫn, kiên nhẫn ..... già quá rồi nên đành lấy mẹ thất bại đẻ ra thằng thành công.
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Cuộc đời con người ai cũng muốn đi dần từ chữ "Nhẫn" đến chữ" Tâm " rồi đến chữ "phúc" và chữ "Đức". Gặp thất bại người ta không kiễn nhẫn sao tìm được thành công, Có thành công mà không có cái "tâm" thi thành công sao trọn vẹn. Có cái "Tâm" thì con người mới tạo được "phúc" và từ cái "phúc " đó mới để dược "Đức" cho thế hệ sau. Do đó kết luận là Chắt của thất bại tức là người có đức . Ha ha ha
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Lostly nói:
Cuộc đời con người ai cũng muốn đi dần từ chữ "Nhẫn" đến chữ" Tâm " rồi đến chữ "phúc" và chữ "Đức". Gặp thất bại người ta không kiễn nhẫn sao tìm được thành công, Có thành công mà không có cái "tâm" thi thành công sao trọn vẹn. Có cái "Tâm" thì con người mới tạo được "phúc" và từ cái "phúc " đó mới để dược "Đức" cho thế hệ sau. Do đó kết luận là Chắt của thất bại tức là người có đức . Ha ha ha

Rốt cuộc ai là chồng của Thất Bại nhỉ?
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Huhuhu..huhu...
Thành công ơi, con ngoan của mẹ ơi
Tội nghiệp cho con quá,
Con ra đời mà chả biết Thằng Bố con là ai.

Huhu
Mẹ biết mẹ là một người lăng lòan, mất nết, mẹ chung chạ với bao người nhiều đến nỗi, ai cũng phải chung chạ với mẹ một lần, thế mà tìm cho con một Người cha cho danh chính ngôn thuận cũng chẳng làm được. huhu Mẹ chẳng ra gì nhưng Ông trời bắt mẹ phải như vậy chứ mẹ đâu có muốn như vậy đâu ??????

Con xem kìa, cả xã hội người ta lên án mẹ, coi mẹ chả ra gì, muốn hắt hủi, xa lánh mẹ.... Lúc họ chung chạ với mẹ sao họ không nghĩ đến một chút tình chứ.....


trời ơi là trời, thế mà họ lại thừa nhận con, họ ăn ngủ với mẹ nhưng lại sợ hãi đến mức không chịu công nhận mẹ là mẹ của con kìa.....

Họ muốn giằng đứa con yêu quý của tôi ra khỏi vòng tay ấm áp của một người mẹ kìa, trời ơi là trời , tội nghiệp con tôi .....

Ông trời có thấu hiểu lòng tôi không ??????

---------------------------------------------------------------------
LỜI NGÂM KHÚC AI ÓAN NHẤT GỬI TỚI COTHANT - :lol:
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Tigon-ETC nói:
Rốt cuộc ai là chồng của Thất Bại nhỉ?
Thất Bại không có chồng: bằng chứng là hiện tại Thất Bại đang đăng quảng cáo tìm chồng đấy thôi!
Còn thành công không chỉ là con riêng của Thất Bại mà thành công là sản phẩm cấy ghép của rất nhiều ông bố, bà mẹ khác nhau(Thất Bại chỉ là người đẻ "mướn" thôi). Khi Thành công ra đời: nó thật là hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi không ai dám thừa nhận là bố, mẹ của nó cả (họ sợ bị bà con, bạn bè họ hàng kêu rằng: Trời đất, thằng con anh sao giống ông hàng xóm quá vậy!!!).
Chỉ có Thất bại là dám nhận (mặc dù chưa hẳn đã là con ruột của mình), bởi đơn giản nếu có ai nói câu trên: Thất Bại cũng trả lời một cách thật đơn giản: "Đúng đấy các bác ạ! Thằng Thành Công nhà em giống ông hàng xóm thật đấy! em lại thất bại nữa rồi."
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Trời ơi là trời, tôi đi lang thang 9 phương, muốn dành 1 phương cho mình cũng không được ..
Khốn nạn thân tôi chưa ??????
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
hat nói:
Thế túm lại Cu Xuan Thang là trai hay gái đó?
Không trúng cái nào hết anh ơi!!!!! :biggrin:
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
lannhu nói:
Không trúng cái nào hết anh ơi!!!!! :biggrin:
hix, lannhu hay quá, nhìn cái là biết liền... (chắc người cùng style) ....:banana:
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Cothant , lannhu vừa phải thôi nghen
Thấy mấy mẹ Thất bại ở đường Huyền Trân Công Chúa chửi bao giờ chưa mà gan dữ vậy , dám chọc à ???

---------------
Chúc mọi người vui vẻ - go out đây, đến giờ đón con rồi
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Muốn nghỉ ngơi mà vào đây sao thấy căng thẳng quá nhỉ?

Túm lại Thất Bại chả bao giờ lấy được chồng đâu. Vì các lý do sau:

1. Việt Nam ta chưa chấp nhận chuyển đỗi giới tính, nên làm sao Thất Bại chuyển đổi giới tính để "tìm chồng" được, nói gì đến có con.

2. Ở VN việc mang thai hộ sẽ bị phạt đến 35triệu, nên Cố Gắng sẽ chả dại gì mà mang thai hộ cho Thất Bại (đúng là mang thai làm chi cho thất bại).

3. Thất bại đã nói : Cố Gắng không đáng xách dép cho Thất Bại- Đúng, Cố Gắng không được nghĩ chuyện thần thoại hão huyền là được xách dép cho Thất Bại. Vớ vẫn!!! Thất bại làm gì có tiền mua dép để mang đâu mà đòi xách

-----
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Cu Xuan Thang nói:
Huhuhu..huhu...
Thành công ơi, con ngoan của mẹ ơi
Thành công chưa chắc đã là ngoan đâu mẹ thằng thành công à.
Khi có thành công người ta đâm tự mãn, kiêu căng, quen ăn những thứ phù hoa và uống những giọt xu nịnh.
Nếu mà cứ như thế thì rồi nó lại thất bại giống mẹ nó thôi! :atom:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA