Box dành riêng cho đấng mày râu đã có vợ!

  • Thread starter Thread starter Luc van
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thôi, chẳng nên kêu ca Nhung ạ. Kêu nhiều nói mìn lắm điều. Mà nói nhỏ nhé, từ trước đến nay phụ nữ chúng ta có bao giờ kiệm lời đâu nhỉ? hiihii

hihih.......mình có cái thắc mắc nhỏ nè ải giải thích dùm được hok?
Tại sao ngưòi ta lại hay nói "trai, gái", "nam , nữ", :ông, bà" luôn luôn để nam trước, nữ sau.........:057::057:
nhưng khi sao lại hay gọi "Vợ , chồng"........????:004::004::004:

==>đừng bảo là thói quen nha...................:004::004::wall::wall::wall:
 
Mà để ý hình như mấy ông chạy hết rùi thì phải...........ko thấy đâu hết.......thế mà bảo là "đấng mài râu"...........thế này thì chít...........:wall::wall::wall:
 
Thôi, chẳng nên kêu ca Nhung ạ. Kêu nhiều nói mìn lắm điều. Mà nói nhỏ nhé, từ trước đến nay phụ nữ chúng ta có bao giờ kiệm lời đâu nhỉ? hiihii

"Lời thú nhận muộn màng ..."
 
Thôi, chẳng nên kêu ca Nhung ạ. Kêu nhiều nói mìn lắm điều. Mà nói nhỏ nhé, từ trước đến nay phụ nữ chúng ta có bao giờ kiệm lời đâu nhỉ? hiihii

... một sự thật "mặc nhiên" đã được chị em "công nhận" ...:004:
 
hihih.......mình có cái thắc mắc nhỏ nè ải giải thích dùm được hok?
Tại sao ngưòi ta lại hay nói "trai, gái", "nam , nữ", :ông, bà" luôn luôn để nam trước, nữ sau.........:057::057:
nhưng khi sao lại hay gọi "Vợ , chồng"........????:004::004::004:

==>đừng bảo là thói quen nha...................:004::004::wall::wall::wall:

X thuộc Y
thế mới có câu: Thuyền theo lái, gái theo chồng! không phải thói quen đâu!
 
hihih.......mình có cái thắc mắc nhỏ nè ải giải thích dùm được hok?
Tại sao ngưòi ta lại hay nói "trai, gái", "nam , nữ", :ông, bà" luôn luôn để nam trước, nữ sau.........:057::057:
nhưng khi sao lại hay gọi "Vợ , chồng"........????:004::004::004:

==>đừng bảo là thói quen nha...................:004::004::wall::wall::wall:
Gọi Vợ, chồng thuận mồm hơn là Chồng, vợ
 
Chính xác có ai gọi chồng vợ bao giờ đâu, Ông Lực có về nhà đi chợ k tui méc bà xã ông bi giờ haha
 
Thôi, chẳng nên kêu ca Nhung ạ. Kêu nhiều nói mìn lắm điều. Mà nói nhỏ nhé, từ trước đến nay phụ nữ chúng ta có bao giờ kiệm lời đâu nhỉ? hiihii

ở đây ko có bảo con gái mà, chỉ phụ nữ thôi hihi
 
... một sự thật "mặc nhiên" đã được chị em "công nhận" ...:004:

Các cụ chúng ta đã có câu: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì thế các anh em đã biết phụ nữ như vậy thì nên biết cách làm hài lòng vợ. Chẳng người phụ nào không tốt với chồng nếu anh ta cũng tốt với mìn đâu.
 
X thuộc Y
thế mới có câu: Thuyền theo lái, gái theo chồng! không phải thói quen đâu!

Luc Van dẫn xuất câu nói đó chuẩn về chính tả câu cú.
Thế X thuộc Y vậy Y có thuộc X không?
 
Các cụ chúng ta đã có câu: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì thế các anh em đã biết phụ nữ như vậy thì nên biết cách làm hài lòng vợ. Chẳng người phụ nào không tốt với chồng nếu anh ta cũng tốt với mìn đâu.

... người ta cũng có câu: Hảy đối xử với vợ cách mà mình muốn vợ đối xử với mình :004:
Có phải vậy hem ?
 
... người ta cũng có câu: Hảy đối xử với vợ cách mà mình muốn vợ đối xử với mình :004:
Có phải vậy hem ?
Anh ơi hình như là" hãy đối xử với chồng giống như chồng đối xử với mình" ko có "mà mình muốn" nữa :004:
 
... người ta cũng có câu: Hảy đối xử với vợ cách mà mình muốn vợ đối xử với mình :004:
Có phải vậy hem ?

Có quan hệ Nhân - Quả VTM ạ.
 
Chính xác là như vậy "gieo gì gặt nấy".

(Ngày nay quả báo nhãn tiền !)

Này nhé! Có những thứ bác gieo nhưng chưa chắc được hái đâu!:004:

Chẳng hạn như:
Nhắc lại chuyện cái ao, lòng anh bỗng thấy nao nao
Cái ao uổng công anh đào, đầo đêm đầo nàgy anh cũng ráng cho mau
Đào xong anh thả cá, cá tình cá nghĩa nàng ơi, nàng vui con cá vẫy đuôi, cá ơi cá hỡi công bao ngày đào ao.
...
Ngờ đâu người lạ đến câu, câu cá đã đành câu lun tình xương mến.....!
 
Các cụ chúng ta đã có câu: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì thế các anh em đã biết phụ nữ như vậy thì nên biết cách làm hài lòng vợ. Chẳng người phụ nào không tốt với chồng nếu anh ta cũng tốt với mìn đâu.

---> mún vợ đối xử đẹp với mình trước hết mình phải xử đẹp vợ, hơ hơ em nói đúng không các pác!:004:
 
VTM muốn gặt quả đắng và chát hem? :1luvu::1luvu::1luvu:

Đương nhiên là không bao giờ muốn, nhưng đôi khi phải gặt một ít quả đắng và chát để cho ... cuộc sống có đầy đủ hương vị hơn.

(Mặn ngọt chua cay ... còn thiếu đắng và chát...):004:
 
---> mún vợ đối xử đẹp với mình trước hết mình phải xử đẹp vợ, hơ hơ em nói đúng không các pác!:004:

Xử đẹp là xử như thế nào vậy ta? :wall::wall::wall:
 
Đương nhiên là không bao giờ muốn, nhưng đôi khi phải gặt một ít quả đắng và chát để cho ... cuộc sống có đầy đủ hương vị hơn.

(Mặn ngọt chua cay ... còn thiếu đắng và chát...):004:

Nhất trí. Vậy nên các cặp vợ chồng cũng cần phải "tranh luận to, nhỏ tí" cho vui cửa, vui nhà nha. :angel::angel::angel:
 
Back
Top