C
ông nào viết bài này chuẩn bị mua kính về đeo đi:004:
KHÔNG BIẾT ĐƯỢC LÂU KHÔNG TA?:004:
sẽ có lúc cần đến anh bạn cùng phòng:036:
noi qua chuan, chuẩn không cần chỉnh nữa
ông nào viết bài này chuẩn bị mua kính về đeo đi:004:
KHÔNG BIẾT ĐƯỢC LÂU KHÔNG TA?:004:
sẽ có lúc cần đến anh bạn cùng phòng:036:
em hỏi anh có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôimấy anh đã có vợ và đang "chịu cảnh" có vợ một vài thắc mắc nhỏ nha!
1. tại sao khi còn yêu nhau thì nguòi con gái nào cũng đẹp , đáng yêu, và là nhất đối với con trai còn khi cưới về rùi thì người vợ nào cũng xấu, dữ, không biết lý lẽ và không bằng " vợ thằng bạn".................???????
Vậy cái này là do ngưòi con gái thay đổi hay do ngưòi chồng????.......hay là mấy ông đàn ông 99/100 người đều chọn nhầm vợ.........???
Trả lời giúp em cái này trước nha!....................
còn 2, 3, 4.........từ từ hỏi tiếp ha............
em hỏi anh có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi
anh trả lời em rằng một ngày nắng hạn sông sẽ cằn khô
em hỏi anh có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay
anh trả lời em rằng mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt
em hỏi anh có bao giờ anh thôi không còn yêu em
anh trả lời em rằng cuộc tình chúng mình không bao giờ tan
em hỏi anh đến khi nào anh đi chung đường người ta
anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi đi chung một đường
...
Tâm sự của đổi trẻ trước ngày cưới vẫn đúng cả sau lễ cưới nhưng theo chiều ngược lại.
- Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
- Nàng: Em phải ra đi à?
- Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
- Nàng: Anh có yêu em không?
- Chàng: Tất nhiên rồi!
- Nàng: Anh có phản bội em không?
- Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
- Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
- Chàng: Đương nhiên.
- Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
- Chàng: Không bao giờ!
- Nàng: Em có thể tin anh được không?
Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên
===> Ai là người thay đổi vây????
ôi cái thế gian này chẳng hiểu ra sao nữa rồi vợ chiìng mà cứ lôi nhau ra đấu đá thế này thì sao cũng có ngày ...?
có ngày làm sao?..........có ngày :yo yo::yo yo: xong rùi:yo yo (21)::yo yo (21): chứ giề?
có ngày làm sao?..........có ngày Vợ mà đọc được thì "thảm" hơn bây giờ tí thôi chứ giề?
ơ sao lại chui vào nhà người ta lục lọi, xáo trộn hết cả lên thía?
mà nói thật nhé! Anh chưa cóa vợ nên a cóc sợ hê hê:036:
ah
thì ra anh chưa có vợ! hèn gì hiên ngan thế! chuẩn bị tinh thần là vừa rùi ha!
Em cũng thế đang chuẩn bị tinh thần đây
hihih...........:004::004::dance2::dance2:
ử thía e chuẩn bị cưới àk, chúc mừng nhá
hèn giề thấy siêng vào topic này thía?
khi có có trường hợp nào giống ở đây thì alo cho anh nhé, anh giải quyết cho:004:
hihi
đang chuẩn bị đây!
ai mà cần hàng là em giao liền!
có kết quả là em sẽ alo báo tình hình cho anh biết để chuẩn bị tinh thần nha!.......:wall::wall: chịu hok?
1-1 nhé!
vậy thì càng tốt, nhưng mà nhớ cho chồng e số điện thoại của a lun nhé! hơ hơ pít đâu cần đến:004:
ơ sao lại chui vào nhà người ta lục lọi, xáo trộn hết cả lên thía?
mà nói thật nhé! Anh chưa cóa vợ nên a cóc sợ hê hê:036:
hơ hơ pít đâu cần đến:004:...........để họp kín về cách đối phó ntn cho chính xác ah???..........:wall::wall:
vậy anh học cách đối phó với chị em phuk nữ làm gì cái topic dành riêng cho đám mày râu đã có vợ là sao?
thì anh đang lăn xả vào mấy cái topic này để kiếm út kinh nghiệm í mà, cô em cứ hiểu sai cho a không àk?
mà nói thất nhé, khi nào cần a cố vấn chuyện tình trường thì cứ alo cho a nhé, đảm bảo không chất lượng không lấy xiền!:004:
Alo cho anh, rùi anh lại chữa lợn lành thành lợn què ah? :004::004::004: