Định nghĩa... vợ!

  • Thread starter Thread starter Luc van
  • Ngày gửi Ngày gửi
Alo cho anh, rùi anh lại chữa lợn lành thành lợn què ah? :004::004::004:

không phải đâu!nhu vay ne!

- alo anh Luc van ah?
- uhm anh đây!
- Anh ơi em rối quá
- bình tỉnh đi em kể anh nghe đi.
-........kể hết chuyện.....
-Cám ơn em nha! anh rút được 1 ít kinh nghiệm rùi.....tut...tut...tut......
 
không phải đâu!
- alo anh Luc van ah?
- uhm anh đây!
- Anh ơi em rối quá
- bình tỉnh đi em kể anh nghe đi.
-........kể hết chuyện.....
-Cám ơn em nha! anh rút được 1 ít kinh nghiệm rùi.....tut...tut...tut......

Hóa ra là gián điệp 000... ah. Đề nghị các chị em cẩn thận với Pác này.:004::004::004:
 
người ta mới nói có vậy mà đã hiểu rồi! giỏi thật!:wall:

Với 1 chuyên gia " đâm bị thóc, chọc bị gạo" tiếng tăm lừng lẫy như Pác, em đâu dám không biết đến :004::004::004:
 
không phải đâu!nhu vay ne!

- alo anh Luc van ah?
- uhm anh đây! Có giề vậy em?
- Anh ơi em rối quá
- bình tỉnh đi em kể anh nghe đi nào.
-........kể hết chuyện.....
- Bây giờ em phải làm ...thế này nè...thế này nữa...rồi thế này...
- Cám ơn anh nha! Em đã hiểu mình phải làm giề.
- Không có gì đâu em, cám ơn em đã liên hệ tổng đài
- Khi nào giận dỗi với chồng em lại alo cho anh được hem?
- uhm, bất cứ lúc nào em àk
- ...tút...tút...
5 phút sau:
- alo anh Luc van à?
- Uhm anh đây!
- A ra quán cà phê ... nhé
- ơ nhưng mà....
- ...Tút...tút... (chắc phải ra thôi, dại giề hem ra:004:)
 
Với 1 chuyên gia " đâm bị thóc, chọc bị gạo" tiếng tăm lừng lẫy như Pác, em đâu dám không biết đến :004::004::004:

anh Luc van noi tieng vay sao?.................
 
không phải đâu!nhu vay ne!

- alo anh Luc van ah?
- uhm anh đây!
- Anh ơi em rối quá
- bình tỉnh đi em kể anh nghe đi.
-........kể hết chuyện.....
- Bây giờ em phải làm ...thế này nè...thế này nữa...rồi thế này...
- Cám ơn anh nha! Em đã hiểu mình phải làm giề.
- Không có gì đâu em, cám ơn em đã liên hệ tổng đài
- Khi nào giận dỗi với chồng em lại alo cho anh được hem?
- uhm, bất cứ lúc nào em àk
- ...tút...tút...
5 phút sau:
- alo anh Luc van à?
- Uhm anh đây!
- A ra quán cà phê ... nhé
- ơ nhưng mà....
- ...Tút...tút... (chắc phải ra thôi, dại giề hem ra)

kết quả như thế này thì phải xem lại là anh Luc van tư vấn gì nha!cứ cái đà này thì anh được uống cafe free dài dài nha!........
 
kết quả như thế này thì phải xem lại là anh Luc van tư vấn gì nha!cứ cái đà này thì anh được uống cafe free dài dài nha!........

em xiệt là...!
anh chỉ nghĩ là người thật, việc thật thôi! Có gì giúp thì a sẽ giúp nhiệt tình mừ!
 
Muốn định nghĩa vợ cho chính xác thì trước tiên, phải làm rõ ... khái niệm chồng ! :wall:
 
hic, các pro đã địn nghĩa xong chưa vậy?
Đừng làm các cô chưa chồng lại chạy đấy nha! Lại thêm từng ấy anh ế vợ đấyn :004:
 
hic, các pro đã địn nghĩa xong chưa vậy?
Đừng làm các cô chưa chồng lại chạy đấy nha! Lại thêm từng ấy anh ế vợ đấyn :004:

em yên tâm đê! năm nay tỷ lệ sinh con gái khá cao, mình đang trao đổi để lớp con cháu thực hiên, hơ hơ
 
Hihi. Doc nghe cung duoc do chu. Em chua lap gd, doc xong cung muon lam vo cho rui.
 
Ông lực sang đây phá à, về nhà đi chợ nấu cơm cho bà xã kìa
 
Ông lực sang đây phá à, về nhà đi chợ nấu cơm cho bà xã kìa

pà này, tui đang tranh thủ tí í mừ, mà seo tui chui vào đâu cũng đụng hàng bà thía?:004:
bà giỏi thật...!
 
Muốn định nghĩa vợ cho chính xác thì trước tiên, phải làm rõ ... khái niệm chồng ! :wall:

ĐN chồng:
1. Phải là một người đàn ông chuẩn men.
2. Là trụ cột của gia đình
3. Là người đàn ông thuộc quyền sở hữu của vợ :004::004::004:
4. Là người hay "xoáy" vợ, biết hành hạ vợ con
5. Là người thiên hạ ai cũng chụi hiểu chỉ trừ không bao giờ chụi hiểu vợ
6. Là người "cực kết Khoét tường" khi bị phạt úp mặt vào tường. :004::004::004:
7. Là người lười biếng, chỉ biết đến tivi, bóng đá,...
8. Chỉ biết nhậu quên giờ về ăn cơm tối cùng vợ con, biết nhậu tới bến
9. Chồng là người hay quên ngày sinh nhật của vợ
......
Mọi người bổ sung tiếp nhé
 
Sửa lần cuối:
pà này, tui đang tranh thủ tí í mừ, mà seo tui chui vào đâu cũng đụng hàng bà thía?:004:
bà giỏi thật...!

khổ thân ông, mới chốn vợ ra ngàoi tý đã bị tui bắt roài,
 
em lại cứ tưởng khái niệm vợchồng cũng giống nhau chứ!

Mình cũng nghĩ như vậy? chỉ có cách viết khác thôi còn ý nghĩ như nhau cả.
Mọi người vẫn nói của vợ công chồng!!!!!!
 
Back
Top