Ai là người sợ vợ nhất WKT

  • Thread starter ziczac
  • Ngày gửi
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
phantuannam có vợ rồi. Nhưng là vợ... chưa cưới.

Loại!
Tigon-ETC nói:
người được đề cử mới là Phantuannam.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Tổng hợp

Tổng hợp lại một chút: chúng ta đã có 4 đề cử cho giải thưởng sợ vợi nhất WKT 2005 với: khuatqthin, Vivavina, Phianhtuan và Phantuannam, tuy nhiên thí sinh Khuatqthin, do một số trục trặc về đường...kỹ thuật nên xin rút nên tính đến thời điểm này chúng ta còn lại 3 đề cử sáng giá cho giải thưởng người sợ vợ nhất WKT. Đề ai bỏ phiếu hay ủng hộ cho thí sinh nào có bài bình luận cho thấy thí sinh đó là người sợ vợ nhất WKT, BTC cũng sẽ có giải thưởng cho bài bình luận (8) hay nhất, 8 nhất về thí sinh mà mình bình bầu. Dự kiến giải thưởng này sẽ được trao trong đêm sinh nhật WKT sắp tới.
Trân trọng - BTC
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
ziczac nói:
Tổng hợp lại một chút: chúng ta đã có 4 đề cử cho giải thưởng sợ vợi nhất WKT 2005 với: khuatqthin, Vivavina, Phianhtuan và Phantuannam, tuy nhiên thí sinh Khuatqthin, do một số trục trặc về đường...kỹ thuật nên xin rút nên tính đến thời điểm này chúng ta còn lại 3 đề cử sáng giá cho giải thưởng người sợ vợ nhất WKT. Đề ai bỏ phiếu hay ủng hộ cho thí sinh nào có bài bình luận cho thấy thí sinh đó là người sợ vợ nhất WKT, BTC cũng sẽ có giải thưởng cho bài bình luận (8) hay nhất, 8 nhất về thí sinh mà mình bình bầu. Dự kiến giải thưởng này sẽ được trao trong đêm sinh nhật WKT sắp tới.
Trân trọng - BTC
Đề nghị bà con cô bác bỏ phiếu cho vòng hai. Với 3 ứng viên còn lại là Vivavina, Phianhtuan, Phantuannam.
Em có ý kiến hình như phantuannam vẫn ở hội độc thân ấy thì phải, đề nghị xem xét lại trường hợp này.
Em bỏ phiếu cho bác Vivavina
 
phuong168

phuong168

Guest
Tigon-ETC nói:
Đề nghị bà con cô bác bỏ phiếu cho vòng hai. Với 3 ứng viên còn lại là Vivavina, Phianhtuan, Phantuannam.
Em có ý kiến hình như phantuannam vẫn ở hội độc thân ấy thì phải, đề nghị xem xét lại trường hợp này.
Em bỏ phiếu cho bác Vivavina
em bỏ phiếu cho bác Vivavina
có 60% ý khiến giống ý kiến của em
co ai có ý kiến khác không nào?
 
B

Bluehn

Trung cấp
14/6/05
121
0
16
46
Ha Noi
Mìnha đề cử cho bác PAT. Bởi vì hôm đi Thác Đa bác là thành viên của đội 2, tham gia trò chơi của WKT rất tích cực. Nhưng đến buổi tối, khi đội 2 điểm danh thì thấy khuyết mất bác béo. Đội 2 đã mở cuộc điều tra và đã tim được lí do của sự mất tích đó:
Buổi sáng ngày 31/07/2005:
tò tí te
PAT:Alo! Em yêu, anh đây!
Phu nhân (PN):Lão béo đấy hả.? Đêm qua lão đi đâu mà không về thế hử. Lão có biết là tui chờ lão suốt đêm không ngủ được không?
PAT: uh ! Anh đây, anh đây! Anh xin lỗi nhé hôm qua anh phải diễn thuyết cho buổi giới thiệu ERP ở Hà Nội muộn quá ko về kịp, phải mất cả ngày mai nữa đấy. Khổ thân, vợ anh quá.( Nhưng kì thực bác PAT đi nhậu đến sáng với mấy anh em ở WKT ). Mọi người có hoỉ sao anh không trả lời thạt với chị nhà. Bác PAT trả lời: ôi mụ vợ nhà anh sư tử hà đông còn phải vái chào đấy, thành tinh rồi. Khi nào gặp mọi người sẽ biết ngay thôi mà.
Đến buổi tối 31/07/2005, mắt trước mắt sau không thấy bác PAT đâu cả. May có một bạn ở WKT ghi âm kịp và bật cho mọi người nghe.
Không hiểu sao vợ bác PAT biết bác PAT thi chơi ăn táo, liền gọi điện ra
PN: Lão béo kia! Lão giỏi thật đấy. Nói đi giới thiệu ERP mà lại đi chơi với mấy đứa trẻ kia hả. Lại còn thi ăn táo nữa, táo ăn thì ít còn... ăn thì nhiều lão tự hiểu lấy, lại còn chơi trò gắp kẹo nữa, mặt mũi đầy bột, được mấy đứa nhỏ chăm sóc tân tình chu đáo sưỡng nhỉ.
PAT: Đâu đâu. Em nhầm rùi. Anh đang diễn thuyết ERP mà.
PN: Lại còn chối nữa hà. Tôi có bằng chứng rồi đấy nhé. Về ngay, Về ngay. ông về thì chuyến này chết với tôi nhé.Còn chối được không. Lần này tang chứng vật chứng rõ ràng. ông cứ mồm năm miệng mười mà cãi, mà chối đi.
Tôi ra hẹn tối nay mà không về được thì cấm cửa. Đững bao giờ bước vào nhà này nũa nhé!
Thế là tối đó, bác PAT tức tốc thuê hản một chuyên cơ bay vào Sài Gòn. Và kể từ hôm đó trở đi vợ bác đã không cho bác đi chơi nữa. Hết giờ làm, về thẳng nhà luôn. ( Vợ bác PAT còn thuê hẳn 1 thám tử tư để theo dõi bác ?)Đi 1 bước có xe đưa đón. cấm có rẽ ngang rẽ tắt. Cuộc đời bác PAT thật đáng thương biết bao.
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
61
Ho chi Minh city
Bluehn nói:
Cuộc đời bác PAT thật đáng thương biết bao.

Cuộc đời của PAT thật đáng thương.

PAT đang điều tra xem ai gửi hình offline ở MB về nhà nhanh thế. kiểu này bắt đầu có manh mối rồi đây.

Biết là ai thì chit với PAT nhé
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Tiếp tục đi nào, gớm cứ phải dục thôi,
Mặc dù Nam chưa có vợ nhưng được xét là mầm non sợ vợ vì cứ nhìn hắn ngồi gần phụ nữ mà xem, mọi thứ cứ gọi là sun hết cả vào.
 
yen85

yen85

Trung cấp
14/3/05
65
0
6
38
in your heart
bác ziczac nói thế nào ấy chứ. Ngồi gần con gái thì đúng chứ ngồi gần phụ nữ mà thế thì đúng là đáng nể thật đó. Chắc giải nhất thuộc về anh Nam rùi!
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Hồi tôi mới cưới vợ được mấy tháng, một hôm tình cờ gặp bạn cũ, vừa đặt đít xuống ghế ở Cafe Sỏi đá :

- Từ ngày lấy vợ, ông cảm thấy thế nào? Bạn tôi hỏi

- Mình trẻ ra, cứ y như trẻ con ấy! Tôi lâng lâng tự hào

- Sao lại thế được?

- Vì muốn tiêu gì phải xin tiền vợ, muốn đi chơi cũng phải xin phép vợ. Ví dụ như hôm nay tình cờ gặp ông, bây giờ không biết tính sao .....
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Vivavina nói:
Hồi tôi mới cưới vợ được mấy tháng, một hôm tình cờ gặp bạn cũ, vừa đặt đít xuống ghế ở Cafe Sỏi đá :

- Từ ngày lấy vợ, ông cảm thấy thế nào? Bạn tôi hỏi

- Mình trẻ ra, cứ y như trẻ con ấy! Tôi lâng lâng tự hào

- Sao lại thế được?

- Vì muốn tiêu gì phải xin tiền vợ, muốn đi chơi cũng phải xin phép vợ. Ví dụ như hôm nay tình cờ gặp ông, bây giờ không biết tính sao .....
Em có cách này cho bác. Xin bạn 5.000đ về đưa vợ, chắc là chị ấy sẽ không nỡ trách anh đâu
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Tigon-ETC nói:
Em có cách này cho bác. Xin bạn 5.000đ về đưa vợ, chắc là chị ấy sẽ không nỡ trách anh đâu
Em không biết bác VivaVina và bạn bác ấy là cùng một ruộc à? Bạn bác mà cho 5000Đ thì bác ấy lấy gì để giải trình với vợ đây!
Chung cuộc là Bác Vivavina vẫn muốn giành cho bằng được cái cái chức "SỢ VỢ NHẤT". Nhưng em nghe nói giải thưởng lần này là: Một cô gái xinh đẹp đấy!
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Tigon-ETC nói:
Em có cách này cho bác. Xin bạn 5.000đ về đưa vợ, chắc là chị ấy sẽ không nỡ trách anh đâu
:coffee: Hềy, không đến nỗi vậy đâu em à, chỉ cần mỗi 2 ly cafe và 1/2 gói thuốc thôi, ai lỡ lòng lào xin tiền bạn ..
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tranchan79 nói:
Em không biết bác VivaVina và bạn bác ấy là cùng một ruộc à? Bạn bác mà cho 5000Đ thì bác ấy lấy gì để giải trình với vợ đây!
Điều này đúng chứ bác Vivavina?

Vivavina nói:
Hềy, không đến nỗi vậy đâu em à, chỉ cần mỗi 2 ly cafe và 1/2 gói thuốc thôi, ai lỡ lòng lào xin tiền bạn ..

Nếu thế thì, bác bắt một con ruồi vờ cho vào cốc cafe (tất nhiên là uống gần hết rùi) rồi la ầm ĩ lên đòi nhà hàng bồi thường vì trong cafe có một con ruồi. He he he đảm bảo bác không những không mất tiền mà còn được nhà hàng xin lỗi nữa (lợi quá còn gì)
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
Vivavina nói:
Hồi tôi mới cưới vợ được mấy tháng, một hôm tình cờ gặp bạn cũ, vừa đặt đít xuống ghế ở Cafe Sỏi đá :

- Từ ngày lấy vợ, ông cảm thấy thế nào? Bạn tôi hỏi

- Mình trẻ ra, cứ y như trẻ con ấy! Tôi lâng lâng tự hào

- Sao lại thế được?

- Vì muốn tiêu gì phải xin tiền vợ, muốn đi chơi cũng phải xin phép vợ. Ví dụ như hôm nay tình cờ gặp ông, bây giờ không biết tính sao .....
ối giời, xét ra bác Vivavina không sợ vợ bằng chồng tương lai em nhỉ. Em mà có chồng rùi thì chồng em cấm có mà đi uống cafê với bạn nhé, ở nhà em pha cho mà uống, có gặp bạn thì có nước chè là may.
Dạo này em chấm anh phantuannam xét vào diện chồng tương lai của em rồi đấy. Bỏ phiếu cho anh phantuannam nào các bác. :banana:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
vitconlonton nói:
ối giời, xét ra bác Vivavina không sợ vợ bằng chồng tương lai em nhỉ. Em mà có chồng rùi thì chồng em cấm có mà đi uống cafê với bạn nhé, ở nhà em pha cho mà uống, có gặp bạn thì có nước chè là may.
Dạo này em chấm anh phantuannam xét vào diện chồng tương lai của em rồi đấy. Bỏ phiếu cho anh phantuannam nào các bác. :banana:
Vitconlonton ơi làm gì mà dã man con ngan thế. Anh Nam ơi đừng nhận lời với vitconlonton nhé, và hãy cẩn trọng nghe.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Giời ơi, hôm nay mới vào lại cái vụ án chồng sợ vợ này, ai ngò mình lại đc lọt vào vòng 2. Suy đi nghĩ lại "mình chưa có vợ mà được anh chị em đề cử vào tới vòng 2, thì quả thật mình sợ vợ thật". Để không uổng công anh chị đã ủng hộ mình xin kể thành tích sợ "bồ" cho mọi người nghe để mọi người biết thế nào là "mầm non sợ vợ" nhé.

Mong bà con ủng hộ trước để em vào word em soạn lại câu chuyện của đời em một tý.

To vitconlonton : Nếu mình đủ điều kiện làm chồng tương lai của bạn thì huhu, tiêu rồi. tiêu thật rồi
 
M

Mike.Lu.Og

Guest
11/10/05
3
0
0
41
Sài Gòn
Em chứ ai nữa, sợ vợ đền nỗi mà đến bây giờ thậm chí còn hổng dám có bạn gái nữa là. Hic hic hic ...
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
vitconlonton nói:
anh phải hãnh diện chứ? nhiều người muốn tiêu mà chẳng được đấy.
Thật á? Để mình về nói với mẹ mình xem thế nào? Nếu mẹ nói ok thì mình tiến tới tạo điều kiện cho bạn tìm hiểu mình, nếu tìm hiểu ok mình chỉ xin bạn cho mình viên thuốc ngủ để mình khỏi chống cự, vịtconlonton lúc đó thích làm gì thì làm. Chủ độgn luôn.

Mọi người thấy em sợ vợ chưa ạ? Trao giải cho em luôn đi. Em mời mọi người đám cưới em để biết mặt của sư tử Hà Đông nhà em.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
vitconlonton nói:
anh phải hãnh diện chứ? nhiều người muốn tiêu mà chẳng được đấy.

Nhầm rồi em gái a! Không phải Phan Tuan Nam tiêu, :banana: mà là em tiêu đó! Hi hi!!!:banana:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA