Phần 1 : Nội dung phần này sẽ được thể hiện một cách nghiêm túc nhất (nghiêm túc là một cực hình với phantuannam) Kế hoạch công tác xã hội tại Phan Thiết đã được đưa ra thảo luận từ rất sớm, nếu lấy Offline 2010 làm mốc thì kế hoạch đã đưa ra trước đó 2 tháng, và sau ngày Offline 2 tháng thì chương trình mới chính thức đưa ra để triển khai toàn diễn đàn. Địa điểm diễn ra chương trình được chốt tại 2 điểm : xã Thuận Quý – Tp. Phan Thiết (tổ chức vào ngày 21/8/2010) và TT Trần Châu – Tỉnh Ninh Thuận (22/8/2010).
Theo kế hoạch chính dự trù kinh phí là 42.000.000 đồng; thời gian nhận ủng hộ từ 8/7 đến hết ngày 18/8/2010. Kết quả cuối cùng, CLB AET đã nhận được tổng cộng xấp xỉ 68.000.000 đồng và rất nhiều quà ủng hộ khác. Một kết quả đáng khích lệ cho tập thể CLB AET.
Quá trình chuẩn bị diễn ra khá suôn sẻ, đến tận những ngày cuối của chương trình vẫn nhận được rất nhiều quà ủng hộ từ các mạnh thường quân; quà tặng cũng đã được CLB chuyển ra trước 2 – 5 ngày.
Đến phút cuối, bất ngờ có sự thay đổi về nhân sự của chuyến đi, chị Việt Hương, anh Lhphong và một thành viên khác đã báo bận nên không thể tham gia chuyến đi… Chị Xuân Thắm lâu lâu được làm Trưởng đoàn.
Và chuyến đi bắt đầu…
Phần 2 : Đây là phần không thể viết 1 cách nghiêm túc được nên đôi khi sẽ có lúc rất lủng củng và được thể hiện 1 cách “khó giải thích”, mong các bạn thông cảm nhé! Ngày 21/08/2010 Đúng 06g00 thì mọi thành viên tham gia chuyến đi phần lớn đã có mặt đủ để sẵn sàng cho một chuyến đi dài đến Phan Thiết. Bệnh viện Từ Dũ nhất quyết không nhận giữ xe của hai người điển trai nhất chuyến đi là phantuannam và forget00; mặc cho hai chàng năn nỉ muốn gãy lưỡi. Nghĩ quanh nghỉ quẩn chỉ thấy chỉ có “biệt thự Xuân Thắm” là gần nhất, hai chàng cấp tốc phi hai con chiến mã từ thời cổ lai hy đến “biệt thự Xuân Thắm” để gửi!
06g30, Đoàn công tác chính thức xuất phát với tâm trạng cực kỳ hưng phấn… Mỗi xe được trang bị một máy bộ đàm Motorola để tiện việc liên lạc. Việc hữu ích đầu tiên của nó là xem mình sẽ ăn gì và ở đâu… Thật chóng vánh, giải pháp để giải quyết những cái bụng đang sôi òng ọc vì đói là bún bò khá nổi tiếng ở quận 2.
Cũng cần nói thêm, chuyến đi này đoàn công tác được chia làm 2 xe, và để tiện liên lạc bằng bộ đàm, cả đoàn thống nhất 2 xe với tên gọi như sau:
Xe 1 : Do xe màu trắng nên được gọi là “Cu trắng” gồm các thành viên :
Xuân Thắm, Cothant, forget00, Taxation và
Susu10; sau này bổ sung thêm 2 thành viên tại Biên Hòa là
Tryfriend và
kimloan08 Xe 2 : Do xe màu đen nên được gọi là “Cu đen” gồm các thành viên :
Chị Dung (Anphudong), Loan Binh Dinh, Vo Hanh và
phantuannam.
Bởi thế, mỗi khi lên sóng cả đoàn được phen cười sảng khoái “Cu trắng gọi Cu đen, Over! Over!” , “Cu đen gọi Cu trắng, Cu trắng đã lên đụ chưa!?” (xin vui lòng hiểu là thành viên trên xe đã lên đủ chưa nhé các bạn” .
Bên Cu trắng không biết ra sao chứ bên Cu đen rất là vui vẻ nhé. Chị Anphudong (Chị Dung) do tính tình vui vẻ và có khả năng “nhiều chuyện” nên được nhất trí giao kèm cặp tài xế suốt chuyến đi. Vợ chồng phantuannam thì tình củm thì thà thì thụt, chỉ tội mỗi loanbinhdinh cô đơn một cõi – cũng vì thế mà cô nàng cứ “hò” suốt… Thỉnh thoảng Cu đen nôn nao khi tiếng “ọe ọe” được phát ra! Chỉ đến khi trong ngọc thể của nàng loanbinhdinh không còn gì để mà hò thì Cu đen mới được yên.
Tại KCN Amata (Biên Hòa), cả đoàn tiếp nhận thêm 2 thành viên mới là Tryfriend và kimloan08, Cu trắng được giao nhiệm vụ chăm sóc 2 thành viên này; đồng thời tiếp nhận thêm 5 thùng bánh do anh Thìn hói tài trợ cho chương trình và một số hiện vật khác. Đến thời điểm này Cu trắng và Cu đen tổng cộng là 12 thành viên.
Từ Tp. HCM dọc theo quốc lộ 1A, nhờ quá trình tu luyện hằng ngàn năm nên Cu trắng và Cu đen đã vượt qua nhiều cạm bẫy do các thợ săn với súng ống lăm lăm trên tay đang núp trong lùm cây bụi cỏ ven đường. Cu đen tếu táo “Việt Nam vốn dĩ nhiều anh hùng “Núp”!”. Cuối tuần, cuối hè, nhà nhà đi du lịch, người người đi du lịch nên đường quốc lộ trở nên chật hẹp, Cu đen nhận định chỉ khi nào đi qua ngã 3 Dầu Giây thì mới có thể yên tâm mà vỗ cánh tung bay.
Gần 12g00, Cu đen và Cu trắng tới Thành phố Phan Thiết, xuôi theo con đường Trần Hưng Đạo cả đoàn dùng cơm trưa với các tình nguyện viên tại đây… Bữa cơm thân mật có sự góp mặt của 03 thành viên mới là
anh Thuận, anh Hoàng Lam và
chị Lý. Để góp mặt trong chuyến đi này, chị Lý từ Tp. HCM đã bay ra Nha Trang vào chiều thứ 6, và cùng anh Thuận, anh Lam di chuyển tập trung tại Phan Thiết, mang theo nhiều quà ủng hộ của các mạnh thường quân tại Nha Trang. Chậc, mém chút quên sự có mặt của
vợ chồng anh Hongtien và
anh Quang Kim Sơn Vậy là đoàn công tác đã tụ hội đủ
19 thành viên! Sau khi dùng xong bữa trưa, với sự chuẩn bị chu đáo của “Đan Trường WKT” Quang Kim Sơn cả đoàn di chuyển về một khách sạn gần đó để cất hành lý và nghỉ ngơi trong 30 phút. Đúng 13g30 cả đoàn cùng xuất phát về xã Thuận Quý để chuẩn bị cho chương trình.