Chọn Bài hát chủ đề của CLB "Anh Em Tôi"

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Hiện nay CLB AET đang tìm kiếm một bài hát có những yêu cầu sau:
- Ý nghĩa (gắn liền với CTXH, có định hướng tốt)
- Dễ hát (nhạc + lời)
để làm bài hát chính thức. Mong các bạn đề cử bài hát nhé.
Mình xin giới thiệu bài "Tâm hồn của đá" của nhóm Bức Tường nhé.

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
Sáng tác: Trần Lập
Ca sĩ: Nhóm Bức Tường

Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi ngưòi
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

Vốn sống đời tha phương
Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi

Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng

*
* *

Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay
Bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi
Nhưng có bao giờ hòn đá ấy bỗng khóc như loài người
Vì đá không biết yêu và vì đá không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

Vốn sống đời tha phương
Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi

Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng.
Nghe thử
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
Mình xin được đề cử bài hát "Để gió cuốn đi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhạc Trịnh dễ hát, dễ thuộc và thường mang hơi hướng của triết lý Phật giáo, cũng rất phù hợp với tinh thần của CLB này

Để gió cuốn đi

Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi rao lời dối gian.
Những khi chiều tối cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay để nước cuốn trôi, để nước cuốn trôi.
Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, để buốt trái tim. Trong trái tim con chim đau nằm im, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu, môt sớm mai chim bay đi triền miên làm tiếng hát vang trong chiều gió lên.
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người cả cuộc đời ta cứ vui , dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai...
 
T

trangHVTC

Cao cấp
28/7/05
208
0
0
HN
"Tâm hồn của đá" <---- :rocker:
Em ủng hộ :biggrin:
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
trangHVTC nói:
"Tâm hồn của đá" <---- :rocker:
Em ủng hộ :biggrin:
Hehe vui ghê, có đồng minh rồi.
To anh casa : Bài Tình người của anh cũng đc, anh có thể up bài ấy lên cho anh chị em nhà "anh em tôi" bình chọn đi. Hoan nghênh các ca khúc mới nào.
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Đúng rồi ! Phải là bài tình người chứ. để bữa nào Casa đệm đàn hát rồi thu âm lên đây cho anh em nghe thử và tập thử. Điệu đơn giản thôi giống như Cúc cu cúc cu vậy thôi. Cũng Valse, Rê trưởng. Nếu mà nữ thì sẽ là Đô trưởng

Bài hát!

Gần nhau trao cho nhau tin yêu tình loài người. Gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối. Gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này. Tình yêu trao cho nhau xây đắp nên tình người.
Cho dù rừng thay lá xanh đi, cho dù biển cạn nước bao la ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi
Cho dù mình không nói với nhau, cho dù chỉ nhìn mắt nhau thôi ta vẫn yêu thương nhau dài lâu. The end
 
Nam ơi chị rất thích bài " Tâm hồn của đá" , nhưng bài đó thứ nhất là mang âm hưởng Rock, nhạc rất khó đánh ( vì có cả dàn mới hay ) ; thứ 2 là không phải ai cũng hát được và không phải ai cũng thích Rock như chị em mình đâu. Chọn bài khác đi... :dzo:
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
KHANHDOAN nói:
Nam ơi chị rất thích bài " Tâm hồn của đá" , nhưng bài đó thứ nhất là mang âm hưởng Rock, nhạc rất khó đánh ( vì có cả dàn mới hay ) ; thứ 2 là không phải ai cũng hát được và không phải ai cũng thích Rock như chị em mình đâu. Chọn bài khác đi... :dzo:
Tuy mang âm hưởng rock nhưng nó cũng khá nhẹ mà chị, em thử cho hát theo phong cách Acapella thâý cũng ổn, nhẹ nhàng, thiết tha và truyền cảm lắm.

Nói chung là bài này nghe người ta hát cũng hay, hát cho người khác nghe cũng thấy hay, đọc lời cũng thấy hay, nghe hòa tấu cũng hay. Nói chung hay quá, quá hay.

Mà còn nhiều bài lắm sao mọi người không đề cử tiếp tục nhỉ?

To anh Casa : Mong anh lắm, bài hát "Tình người" nghe đỉnh lắm!
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,687
1,372
113
50
TP.HCM
Mình ủng hộ chọn bài "TÌNH NGƯỜI".

Dễ hát hơn & nghe nó thích hợp hơn.
 
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
Mời các bạn vào link dưới đây để nghe bài hát "Để gió cuốn đi"

http://210.245.24.23/Music/Song/Nhac-Trinh/2005/09/05F5E7C8/

Đôi dòng tản mạn về "Để gió cuốn đi"...

"Một hôm tôi hỏi Sơn : “Sống trong đời mình cần phải có gì ? Làm gì ?” Sơn cười, ngón tay dài khẽ đẩy cái gọng kính đang trễ xuống. Câu trả lời ngắn gọn : “Cần có một tấm lòng”. Tôi nhìn Sơn: “Một tấm lòng ?”. Ở giữa thế kỷ này, giữa thời gạo châu, củi quế, giữa thời giá trị con người được đánh giá bằng áo quần, nhà cửa, vòng vàng, hột xoàn... Một tấm lòng để làm gì ? Sơn nhìn tôi, ngón tay lại đẩy cao gọng kính. “Sống trong đời ta luôn luôn phải sống với một tấm lòng, phải có một tấm lòng, dù không để làm gì cả, dù chỉ để... gió cuốn đi”. Tôi nhìn sững Sơn, không nhớ là bao lâu, nhưng chắc chắn là lâu lắm. Cứ ngồi nhìn anh, nhìn vầng trán mênh mông, cúi xuống thật thấp, ngón tay gẩy trên những sợi dây đàn. Chiều xuống lúc nào không hay, gió từ sông Hương thổi mạnh. Hình như trời muốn chuyển mưa. Hình như lòng tôi cũng đang chuyển động dữ dội. Một ánh sáng kỳ lạ nào đó vừa chiếu dội vào cõi u tối, ngu muội. Hình ảnh con nhỏ bụi đời lúc hàn vi chợt sừng sững trước mắt tôi. Cái ngõ tối lầy lội đường Phan Thanh Giản, cái nhà sàn cầu sắt Ða Kao. Những buổi chiều nằm trên đồi săn Ðà Lạt, khóc một mình. Tất cả chợt sống lại hay đúng hơn ở một lúc nào đó tôi đã chết. Và chiều nay bên dòng sông Hương êm đềm thơ mộng - vầng trán mênh mông, giọng nói dịu dàng, ánh mắt thăm thẳm bao dung, Sơn đã kéo tôi ra khỏi cái chết ngu xuẩn. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối, đời người cũng đã sống và hãy thả trôi đi những miền đau.

Hai mươi năm qua tôi đã sống như lời Sơn nói, như điều Sơn muốn. Còn ai thấy được hay không điều đó không cần thiết. Chỉ cần Sơn không thất vọng là đủ rồi”


(Trích từ nhật ký của ca sĩ Khánh Ly viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Lấy bài Tâm hồn của đá đi . Bài hát cổ động thì nó phải náo nhiệt chứ ...
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Mình nghĩ như thế này

Bài hát cho nhóm công tác XH có hay hay không, có phù hợp hay không sẽ tuỳ thuộc vào người tham gia hát nó ra sao thôi. Nếu các bạn co điều kiện hổ trợ thì cứ gửi bài hát, giai điệu đến cho nhóm CTXH tập dượt, sau khi tập rồi thì tất các bạn sẽ thấy bài nào mình hát hay, hát tốt sẽ chọn bài hát đó cho nhóm CTXH của mình. Như vậy có thể 2 nhóm CTXH sẽ có bài hát cho nhóm khác nhau.

Các bạn thấy thế nào?
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
xuantham nói:
Mình nghĩ như thế này

Bài hát cho nhóm công tác XH có hay hay không, có phù hợp hay không sẽ tuỳ thuộc vào người tham gia hát nó ra sao thôi. Nếu các bạn co điều kiện hổ trợ thì cứ gửi bài hát, giai điệu đến cho nhóm CTXH tập dượt, sau khi tập rồi thì tất các bạn sẽ thấy bài nào mình hát hay, hát tốt sẽ chọn bài hát đó cho nhóm CTXH của mình. Như vậy có thể 2 nhóm CTXH sẽ có bài hát cho nhóm khác nhau.

Các bạn thấy thế nào?
Em đồng ý với ý kiến của chị Thắm đấy , ý kiến rất hay ! :eek:know:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Hoadonbanle nói:
Lấy bài Tâm hồn của đá đi . Bài hát cổ động thì nó phải náo nhiệt chứ ...
Thành viên của AET có phải ai cũng như Trần Lập đâu mà chọn Tâm Hồn Của Đá!
 
D

dongtuanac

Guest
29/4/05
6
0
0
42
HCMH
Bài Tình Người coi bộ là thích hợp với AET hơn cả.
Bài này dễ nhớ, dễ hát, hát lên rất có không khí và nghe rất tình.. người.
 
yen85

yen85

Trung cấp
14/3/05
65
0
6
38
in your heart
đâu phải thế, tuy bài hát" tâm hồn của đá" mang phong cách rock nhưng em thấy cũng dễ hát với lại nó cũng ý nghĩa đâu kém bài tình người đâu. Em ủng hộ bài "tâm hồn của đá".
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,687
1,372
113
50
TP.HCM
yen85 nói:
đâu phải thế, tuy bài hát" tâm hồn của đá" mang phong cách rock nhưng em thấy cũng dễ hát với lại nó cũng ý nghĩa đâu kém bài tình người đâu. Em ủng hộ bài "tâm hồn của đá".
Cuối cùng thì mọi người cũng thống nhất sử dụng bài "Tình người" rồi các bạn ạ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA