Nhật ký tình yêu 1

  • Thread starter cachep87
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Thà là chiến chứ ai chịu biến (lỗ sao) :004:

Yêu là lỗ, không yêu là khổ. Thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ:004::004::004:
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Thà là chiến chứ ai chịu biến (lỗ sao) :004:

Chiến tranh tình cảm là cuộc chiến muôn thửa...đâu cái điền..:wall:
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đây...:yo yo (44):
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia.....đứng chửi thề
:004::004::004:
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Đôi khi chỉ cần một cái nắm tay siết nhẹ, một ánh mắt thấu hiểu và chia sẻ, một cái ôm ấm áp, một buổi lắng nghe chăm chú... cũng đủ giúp một người vượt qua phút yếu đuối nhất khi tinh thần khủng hoảng. Hãy quan tâm nhiều hơn đến những người mình yêu quý.....



Không mong địa vị, chẳng muốn giàu sang. Chỉ ao ước sống những ngày bình yên và nhẹ nhàng... Những lúc stress, hãy tưởng tượng mình đang nằm giữa một cánh đồng hoa... - Bình Yên.


Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đây...:yo yo (44):
Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại?????
Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay?..........
 
Sửa lần cuối:
N

native

Sơ cấp
20/9/10
16
0
1
Vô gia cư
Từ ngày em ra đi

Từ ngày em ra đi
Anh như loài thú dại
... Lầm lì và hung dữ
Tàn phá bao mùa xuân.

Từ ngày em ra đi
Trái đất cũng đứng lại
Bầu trời toàn đêm tối
Và anh chỉ mình anh.

Từ ngày em ra đi
Nụ cười xưa đã héo
Nó ngồi đứng chèo queo
Mặc cho người khác ghẹo.

Từ ngày em ra đi
Là đời anh đã hết
Chẳng cần qua mùa tết
Mà anh vẫn già hơn.

Từ ngày em ra đi
Đến nay chưa trở lại
Con đường xưa ngày ấy
Vẫn mong người quay lại.
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Ở nơi đây tôi đang nhớ một người.
Còn nơi đó có người đang nhớ tôi.
Hỏi thế gian khi nào tôi tìm được.
Người tôi nhớ cũng là nguời nhớ tôi...
:wall::wall:
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Có khi tưởng tình yêu đã đến nhưng lại còn rất xa
Có khi tưởng tình yêu còn rất xa thì nó lại gần ngay bên cạnh..:wall:

Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại?????
Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay?..........

Có xa nhau mới biết lòng thương nhớ...
Có giận hờn mới biết nghĩa yêu thương
Có thức đêm mới biết đêm dài
Đời có khóc mới biết cười là hạnh phúc....
Có phải chăng yêu là đau khổ
Yêu càng say đắm khổ càng nhiều.....
 
Sửa lần cuối:
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Ở nơi đây tôi đang nhớ một người.
Còn nơi đó có người đang nhớ tôi.
Hỏi thế gian khi nào tôi tìm được.
Người tôi nhớ cũng là nguời nhớ tôi...
:wall::wall:
cachep87
Có khi tưởng tình yêu đã đến nhưng lại còn rất xa
Có khi tưởng tình yêu còn rất xa thì nó lại gần ngay bên cạnh..

Tôi tìm anh, anh tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình.
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Tôi đi tìm em như tìm lá diêu bông
Diêu bông đâu thấy mà chỉ gặp hoa với cỏ cây
Không gặp em chỉ gặp người xa la.
Nên suốt đời tôi vẫn là kẻ đi rong.
Là kẻ đi rong tôi tìm người tên Mộng
Mộng hỡi đâu rồi hay Mộng là lá diêu bông...
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Tìm em như thể tìm Chim:004::004::004:
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Tôi đi tìm một nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi! Em là ai thế nhỉ?
Để tôi tìm tìm mãi tên em
Trời dần buông thành phố vào đêm
Ngọn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn?
Tôi không cần biết
Nửa của ai,hay nửa của mình?
Tôi tìm em,vâng tôi đã tìm em
Nhưng có thể trên đời này không có
Nếu không có em,tôi đành sống vậy,
Không lấy của ai,làm nửa của mình.
Cái na ná tình yêu có đến trăm nghìn
Nhưng tình yêu dành cho em có một
Nên lắm lúc nhiều khi lầm tưởng
Nửa của mình,nào có phải mình đâu
Không phải của mình cũng chẳng phải của nhau
Thượng Đế ơi! Đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng,
Trong tim của mình.
Tôi đi tìm em
Vâng!
Tôi đã tìm em
Và có thể trên đời này đâu đó
Em cũng tìm tôi như thế
Chỉ có điều ta chưa gặp và chưa nhận ra nhau
....
 
Sửa lần cuối:
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Chợt thấy mình lẻ loi
Giữa dòng người xa lạ
Chợt thấy thương chiếc lá
Quắt queo bên lề đường
Lòng chợt nhớ chợt thương
Một người nơi xa vắng!
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Thơ tôi chỉ có mấy dòng
Gửi người tri kỷ bên sông đứng chờ
Mây bay, nước chảy bơ vơ
Đọc thơ có thấy, bến bờ chi không?

...Bến bờ không ngại đục trong
Cố nhân có giữ nước sông ngưng chờ ?

Mây bay nước chảy theo thơ
Giọt sương nào óng ánh chờ sớm mai ???

Thơ dù gởi được qua sông ,
nhưng người rất khó vượt dòng nước sâu !

Thãm thay lại không có cầu !
Nếu là tri kỹ đớn đau, khổ sầu
vì sẽ lê nhớ tuôn trào ,
sum-vầy vắng bóng làm sao trao lòng ?
Thảm trạng kẻ đợi người mong ,
tình thơ đã gởi, tình nồng lại không .
Em ơi ! Cũng vì yêu thương
nhiều người thảm não, cô-đơn suốt đời !!!

Sông nào nước vẫn đầy vơi
Lòng ai, ai biết hỡi người xa xăm

Trăng kia một thuở trăng rằm
Hoàng Hôn một bóng âm thầm Cô Đơn.
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Yêu làm chi cho thêm sầu thêm khổ
Yêu làm gì có bổ ích chi đâu
Yêu là tự chuốt khổ chuốt sầu
Yêu là tự đâm đầu vào chổ chết.
 
Hoa Anh Tuc

Hoa Anh Tuc

Nữ Nhi Hương
26/11/10
157
0
16
Thảo nguyên
Lòng anh trót yêu em lâu rồi,
mà chưa dám nói câu yêu người,
sợ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh,
đành câm nín em đâu hay tình anh.

Mùa xuân đến bên em tươi cười,
hạ vàng tung nắng mai yêu đời,
mùa thu đi qua nói gì cùng em,
mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm...
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Yêu làm chi cho thêm sầu thêm khổ
Yêu làm gì có bổ ích chi đâu
Yêu là tự chuốt khổ chuốt sầu
Yêu là tự đâm đầu vào chổ chết.

Nước sông có lúc đầy vơi .
Con người có lúc buồn vui trong lòng .
Chỉ có thủy-triều sông Tương
đêm ngày vẫn mãi nguồn buồn dâng cao !
Ngồi sầu nhìn ngắm trăng sao ,
anh đang thờ-thẫn lệ trào nhớ em !
 

Xem nhiều