Nhật ký tình yêu 1

  • Thread starter cachep87
  • Ngày gửi
V

vannt116

Guest
8/10/10
14
0
0
37
cầu giấy hà nội
images
Đêm nay,dêm mai, va mai nưax
nhớ 1 người không nhớ tôi

chii Nhung ơi.....
nhớ 1 người ko nhớ tôi..sao phải khổ thế
đời là mấy tí viêc quái gì phải đơn phương nhớ nhung
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Ngày xưa tôi chưa ra biển
Tưởng biển màu xanh,
Xanh màu phẳng lặng
Ngày xưa tôi chưa yêu
Tưởng tình yêu đầy mộng.

Ngày nay tôi ra biển
Biển đầy sóng lớn
Ngày nay tôi biết yêu
Tình yêu đầy cay đắng...

Không sóng to gió lớn không là biển
Chẳng phải đắng cay chẳng phải yêu.


Đừng đùa cợt với tình yêu em ạ
........
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Cuộc đời mênh mông
Tài khoản tình yêu cùng hai bên Nợ - Có
Em chăm chút xây dựng
Giật mình dư nợ
Vội vã trở về
Cân đối một chút kiêu
Sổ kế toán cuộc đời số liệu có bao nhiêu
Mà nghiệp vụ phát sinh nhiều đến thế?
Những giận hờn vu vơ ghi bên Có
Lời nói làm lành ghi bên Nợ dài thêm
Đến cuối kỳ em chờ đợi không quên
Kết chuyển tình yêu vào tài khoản khác
Tài khoản mới có chứng từ thử thách
Mấy năm chờ, anh có đợi nổi không?
Em ra trường mang bao nỗi bâng khuâng
Bởi tình yêu đâu có quyền trích trước
Nếu có thể nhớ thương phân bổ được
Thì tình yêu muôn đời phẳng lặng chẳng số dư

:004:
(hỏng biết thơ của ai)
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm

Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi?

Sao anh vội ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng chưa tròn!
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Khoảnh khắc

Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
Chỉ còn một mình anh xót xa chờ em
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
Giọt nước mắt khô không lời.
Và rồi mùa thu qua Trống tênh buồn vui
Vùi lòng mình băng giá tháng năm lặng trôi
Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh
Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh
Nếu ngày mai bước chân em về
Một xác lá rơi bên hè Mùa đông tái tê.
Người về đây với anh về bên anh
Về đây với căn nhà xưa êm đềm
Vòng tay và làn môi ấm
Ngày tháng chờ mong
Người về đây với anh, người yêu ơi
Thề xưa hãy trao lời cuối trong đời
Mùa đông đến bên hiên rồi
Về đây với anh..
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Đêm nay,dêm mai, va mai nưax
nhớ 1 người không nhớ tôi

chii Nhung ơi.....
nhớ 1 người ko nhớ tôi..sao phải khổ thế
đời là mấy tí viêc quái gì phải đơn phương nhớ nhung

tự nhien thấy vậy hì, tại cuộc đời nó như thía.
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Bài thơ anh viết cho em
Là bài thơ tình hạnh phúc
Gửi tới chàng trai may mắn nào đó
Em tìm thấy được cho mình

Bài thơ anh viết cho em
Là bài thơ như ông Puskin từng viết
“Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”.
:015:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Đừng trách em sao không trả lời anh !
Hai tiếng “có”, “không” sao … mênh mông quá
Em hỏi gió … gió lắc đầu buồn bã
Em hỏi mây … mây hờ hững trôi xa

“có” hay “không” tất cả sẽ nhạt nhòa
Bao nghiệt ngã giữa hai chiều quên - nhớ
Mưa chiều nay … bao nhiêu bong bóng vỡ
Tím cả góc trời … nỗi nhớ không tên

Nhớ nhau nhiều nhưng vẫn mãi lặng im
Bởi khoảng cách vô hình … nhưng rất thực
Sợ chạm tay … vỡ tan … miền ký ức
Dối lòng mình … thì có tội ko anh ?!!
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Em chưa mặc áo cô dâu
Mà anh vội bước qua cầu đành sao
Đau thương ta gởi trao nhau
Chỉ còn ảo ảnh đằng sau cuộc tình

Em chưa quên một bóng hình
Khắc sâu tận đáy tim mình bấy lâu
Sao anh chối bỏ mộng đầu
Để rồi tan vỡ đôi câu hẹn thề

Em chưa má cận môi kề
Bên ai khác để lối về mình anh
Nở nào anh lại xa xăm
Bên ai khác để âm thầm mình em

Em chưa lỗi nhịp tơ duyên
Áo cô dâu vẫn dành riêng một người
Nhưng giờ người ấy quên lời
Sang sông bỏ lại một người đợi mong

Em chưa pháo cưới rượu hồng
Mà anh nên nghĩa vợ chồng cùng ai
Tình đành theo gió mây bay
Nhưng em mãi nhớ những ngày bên nhau

Em chưa mặc áo cô dâu
Chỉ mình anh bước qua cầu... chia xa...
Mắt rươm rướm lệ nhạt nhòa
Người đổi thay mặc tình ta bẽ bàng
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Em chưa mặc áo cô dâu
Mà anh vội bước qua cầu đành sao
Đau thương ta gởi trao nhau
Chỉ còn ảo ảnh đằng sau cuộc tình

Em chưa quên một bóng hình
Khắc sâu tận đáy tim mình bấy lâu
Sao anh chối bỏ mộng đầu
Để rồi tan vỡ đôi câu hẹn thề

Em chưa má cận môi kề
Bên ai khác để lối về mình anh
Nở nào anh lại xa xăm
Bên ai khác để âm thầm mình em

Em chưa lỗi nhịp tơ duyên
Áo cô dâu vẫn dành riêng một người
Nhưng giờ người ấy quên lời
Sang sông bỏ lại một người đợi mong

Em chưa pháo cưới rượu hồng
Mà anh nên nghĩa vợ chồng cùng ai
Tình đành theo gió mây bay
Nhưng em mãi nhớ những ngày bên nhau

Em chưa mặc áo cô dâu
Chỉ mình anh bước qua cầu... chia xa...
Mắt rươm rướm lệ nhạt nhòa
Người đổi thay mặc tình ta bẽ bàng

thất tình hả cô Nô?
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com


em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
biển vẫn thấy mình dài rông thế
xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn
anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến
dù sóng đã làm em nghiêng ngã vì anh....
:wall:
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Trời tháng bảy, mưa ngâu tầm tả
Em ngồi đây tiếc nhớ một cuộc tình
Nhớ quán nhỏ, hai đứa cùng nhau nấp
Ngồi nhìn nhau len lén dưới trời mưa
Ly trà nóng anh nhường em uống trước
Anh ngồi run, nhưng miệng vẫn nhoẽn cười
Rồi quán nhỏ trở thành nơi hò hẹn
Ngồi đan tay, truyền hơi ấm chiều mưạ...
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Một ngày mới đứng trước sự lựa chọn mới..!..làm sao vẹn toàn hai bên..:wall:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Một ngày mới đứng trước sự lựa chọn mới..!..làm sao vẹn toàn hai bên..:wall:

Biết làm gì, khi có hai người yêu mình
Nỡ sao đành em không muốn ai đâu,
Vì ai cũng tốt, cũng yêu em thật lòng
Cũng khiến cho em thầm yêu.

Thế gian này đâu thiếu người để yêu
Cớ sao lòng tôi chỉ biết yêu em?
Mà đâu nào có anh, tôi đây cũng vậy,
Trót lỡ yêu chung một người.

Cớ sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia
Thì giờ đây em phải đâu bận lòng,
Yêu ai và quên khi đứng giữa hai người,
Thật lòng em không biết phải làm sao?!

Nếu em là một ai khác,
Nếu như không có anh thì hai ta đâu có ai buồn phiền.
Chung nhau lời yêu thương, chung nhau nỗi giần hờn,
Giờ thì chẳng có ai được chi.

Cớ sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia,
Thì giờ đây em phải đâu bận lòng.
Thôi em đành ra đi để khỏi thấy ai buồn
Để không ai mang nỗi giận hờn ghen.

Sao không là một ai khác
Nếu như không có em thì cả ba đâu có ai muộn phiền.
Bao nhiều lời yêu thương , bao ước mơ hôm nào
Giờ còn lại nỗi đau của ba người.
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Một ngày mới đứng trước sự lựa chọn mới..!..làm sao vẹn toàn hai bên..:wall:
mỗi ngày bạn đứng trước sự lựa chọn là: tận hưởng cuộc sống hay chán ghét cuộc sống. Thứ duy nhất thật sự thuộc về bạn - thứ mà không ai có thể kiểm soát hoặc lấy đi của bạn - là thái độ của bạn.
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
mỗi ngày bạn đứng trước sự lựa chọn là: tận hưởng cuộc sống hay chán ghét cuộc sống. Thứ duy nhất thật sự thuộc về bạn - thứ mà không ai có thể kiểm soát hoặc lấy đi của bạn - là thái độ của bạn.

Có thể ai cũng biết điều đó, nhưng không phải ai cũng làm được điều đó..cuộc sống luôn có những góc khuyết..
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Có thể ai cũng biết điều đó, nhưng không phải ai cũng làm được điều đó..cuộc sống luôn có những góc khuyết..

Phần khiếm khuyết, tuy chẳng đẹp nhưng nó cũng là 1 phần cuộc đời bạn, chấp nhận nó và đối xử tốt với nó, cuộc sống của bạn sẽ nhiều niềm vui hơn
Nếu bạn là một con trai, bạn chấp nhận đau đớn cả đời để kết tinh 1 hòn Ngọc Trai? Hay bạn k muốn có Ngọc để cuộc sống được yên lành?
Nếu bạn là 1 con chuột?, bỗng phát hiện mình đang bị nhốt trong cái bẫy bắt chuột, trước mặt là miếng bánh Gato thơm phức, bạn sẽ ăn miếng bánh hay bỏ đó?
Hãy ghi lại từng câu trả lời của bạn mõi khi bạn nghĩ đến, cho đến 1 ngày nào đó, câu trả lời của bạn k thay đối...khi ấy bạn đã đủ chín chắn
 
M

meomuopdihoang

Guest
27/12/08
29
0
1
4 bể là nhà
Tình iu... chủ đề muôn thưở...
Thất tình... chủ đề vạn thưỏ...
Thở dài ngao ngán...
Muồn sống thanh thản nhưng thật sự là ko đơn giản...:026::026:
 

Xem nhiều