Em đã yêu như vậy
Có một người con gái từng cuộn mình trong tình yêu
Mong manh lắm nhưng vẫn tin tình yêu đến
Cô bé ấy dù ngày nay khôn lớn
Nhưng trái tim vẫn chỉ yêu một người;
Mặc tháng năm có hờ hững trôi
Con tim kia vẫn cả đời vụng dại
Trước những cuốn xoay của thực tại
Em giấu tiếng yêu, chạy theo dòng đời.
Ai nói trước chuyện của ngày mai?
Nhớ có người cùng em thề hẹn
Tóc bạc, răng long cả tháng ngày còn lại
Sẽ cùng em đi đến hết con đường;
Lời hẹn xưa đã rêu phong
Em nay còn trông ngóng
Nhưng anh lỗi hẹn
Làm bài thơ em viết, cứ còn hoài trên giấy
câu thơ kia, không có chút linh hồn!
Đời con gái chẳng dài mãi đâu anh
Khi anh đến, lúc anh đi, em không thể cứ y như cũ
Không thể lúc nào cũng chờ anh trên con phố cũ
Giữa những dòng suy nghĩ bấp bênh...
Mình thường đi chậm về phía trước
Nhưng bước vội ngày hôm nay
Anh còn chút kí ức nào không?
Về cô bé đã yêu anh như ngày trước?