Nhật ký tình yêu 1

  • Thread starter cachep87
  • Ngày gửi
thanhthao1605

thanhthao1605

Trung cấp
23/12/08
146
0
16
40
Quảng Nam
"Có khi nào trên đường đời tâp nập. Tui zdô tình dẫm bịch kim cương"
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
honghacity

honghacity

Sơ cấp
2/8/11
23
0
0
37
phố ko tên
Tối qua tự dung anh lại gọi điện hỏi thăm mình.nhớ lại cách đây hơn 1 năm anh yêu mình nhưng ko dc mình đáp lại. anh đã rất khổ sở vì mình. nhưng mình lại ko hề có tình cảm gì với anh cả. ko một chút. rồi anh cũng đi tìm tình yêu mới với 1 người con gái tốt hơn mình, xinh hơn mình nhiều và sẽ đi đến hôn nhân trong một ngày ko xa. Tối qua anh hỏi mình em có muốn về quê làm việc ko? mình nói em làm ở hà nội là chỉ làm tạm thời còn tương lai em vẩn muốn về quê. Sáng nay vừa ngủ dậy mẹ gọi điện nói tối qua anh có đến nhà mình và có nói với mẹ nếu mình muốn về quê làm thì anh sẽ xin việc cho mình. lạ quá mình chẳng có quan hệ gì với anh cả,thậm chí mình đã phủ phàng từ chối tình cảm của anh mà. mình băn khoăn quá ko biết có nên nhờ anh xin cho về quê làm ko nữa.mình làm sao đây??????
 
N

nguyenhang90

Sơ cấp
16/9/11
19
0
0
35
Ninh binh
theo em nghĩ anh đã sắp tiến đến hôn nhân với người kia thì chắc chỉ xem chị là bạn hoặc egái thui.
Nếu công việc ở quê được thì chị nên về quê.
Mà cả một năm vừa qua anh ý và chị có liên lạc j k?
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
Một tình cảm khó hiểu, 1 tình yêu ngang trái, tình này chỉ giữ trong tim mong tháng ngày dần phai.Yêu mà biết sẽ ko có tương lai, ................
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Em rất nhớ anh!

Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân.
Nhưng trong thật tâm em vẫn mong được nhiều hơn thế.
Từ lâu nay mình đã sẻ chia nhau bao buồn vui,
Em sợ mình không có ngày mai.

Những lúc anh vui đùa cùng em,
Kể biết bao câu chuyện tình yêu,
Có biết chăng trong lòng em đang nhói đau vì yêu anh.
Nhiều lần em đã nói dối anh,
Có một chàng trai đang thầm yêu em.
Vậy mà vô tâm anh cứ chúc mừng,
Chúc em tìm thấy được tình yêu.

Rồi một ngày kia anh đi bên em ngập ngừng anh nói nhớ em thật nhiều
Nỗi hạnh phúc chợt vỡ tan òa trong tim
Nghẹn ngào lệ rơi anh ơi em mong đã từ lâu lắm câu yêu này
Và cũng muốn nói với anh em thật nhớ anh
Nhớ rất nhiều
 
Hoa Anh Tuc

Hoa Anh Tuc

Nữ Nhi Hương
26/11/10
157
0
16
Thảo nguyên
Yêu bằng lý trí...nếu có thể hãy yêu bằng cả con tim...
 
T

trocloc

Trung cấp
27/7/11
160
0
16
vinh Hòa, Nha Trang
Em tặng tôi sợi tóc của em
Rồi tháng ngày dần trôi
Tôi không còn nhớ nữa.
Năm mươi năm sau...
Tôi trở về thăm trốn cũ
Tôi gặp một bà già tóc bạc
Tôi đưa bà sợi tóc
Bà khóc...
Sợi tóc vẫn còn xanh...
 
Sửa lần cuối:
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Giá như em không là người đến sau...

Đã có thời anh là của riêng em

Dù biết trước anh vẫn bên người ấy
Trái tim em đã nhiều lần rỉ máu
Khóc thương mình khi đối diện với tình anh
Em đã ngỡ mình có thể quên anh
Như bao người đã qua trong cuộc đời đầy tấp nập
Em hoang mang giữa chiều đông giá lạnh
Chưa bao giờ em thôi nghĩ về anh…
Giá như em không là người đến sau
Em sẽ có anh trọn vẹn
Và hạnh phúc thoáng qua sẽ không ngắn ngủi

Em chẳng cần mượn hạnh phúc của riêng ai…

khoanglang.jpg

Có khi nào em trở lại bình yên
Như những ngày em chưa từng lạc lối?
Em bước qua những ngày xưa yêu dấu
Chênh vênh, …
Hoang mang,..
Chuếnh choáng,...
Bao giờ em lại là em của ngày không anh?
Gửi cho anh từ một miền xa thẳm
Nỗi niềm đau em chỉ giữ cho riêng mình
Em sẽ cười khi anh vui bên người ấy
Dẫu biết rằng em sẽ khóc khi ra đi.

(st)
 
Sửa lần cuối:
Hoa Anh Tuc

Hoa Anh Tuc

Nữ Nhi Hương
26/11/10
157
0
16
Thảo nguyên

Có khi nào em trở lại bình yên
Như những ngày em chưa từng lạc lối?
Em bước qua những ngày xưa yêu dấu
Chênh vênh, …
Hoang mang,..
Chuếnh choáng,...
Bao giờ em lại là em của ngày không anh?
Gửi cho anh từ một miền xa thẳm
Nỗi niềm đau em chỉ giữ cho riêng mình
Em sẽ cười khi anh vui bên người ấy
Dẫu biết rằng em sẽ khóc khi ra đi.

(st)


(st) = sáng tác..cô Nô dạo này lên tay về thơ cá quá..chúc mừng chúc mừng.:dogrun:
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Cảnh cũ còn đây người xưa đâu mất....:wall::wall:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
Bức Thư Tình Đầu Tiên - Tấn Minh


Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng?
Anh nhớ em!
Anh nhớ em, miên man bên trang thư tình gửi đến em
Bạn đời ơi,
Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
Mắt anh kiếm tìm,
Tai anh lắng nghe,
Môi anh cất tiếng gọi,
Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
Chính Là Anh - The Men


http://me.zing.vn/thebestofmusic
Cứ mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay
Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn

Em ơi em biết không? anh chỉ ước đôi ta như thế này
cứ trôi qua mỗi ngày, rất đơn giản mà thật hanh phúc

Nhiều lúc đôi ta giận nhau,anh lặng im không nói
Nhiều lúc em như trẻ con cứ muốn anh ôm chặt thôi
Nhiều lúc đôi ta giận nhau vu vơ, chẳng biết vì điều gì ??
Nhưng như vậy , anh lại yêu em hơn

Tình yêu không chỉ niềm vui, mà còn cả khổ đau
Mình hãy hy sinh vì nhau , để tìm một hạnh phúc
và bước trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi
Chính là anh
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
Nếu một ngày anh nói yêu em...................
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
GIẬN MÀ THƯƠNG

Anh ơi khoan vội (mà) bực mình,
Em xin kể lại (mà) phân minh cho anh tỏ tường
Anh cứ nhủ rằng em không thương
Em đo lường thì rất cặn kẽ
Chính thương anh nên em bàn với me.
Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường
Giận thì giận mà thương thì thương
Giận thì giận mà thương thì thương
Anh sai đường thì em không chịu nổi
Anh yêu ơi xin đừng có giận vội
Mà trước tiên anh phải tự trách mình
Anh cứ nhủ rằng em không thương
Em đo lường thì rất cặn kẽ
Chính thương anh nên em bàn với me.
Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường
Giận thì giận mà thương thì thương
Giận thì giận mà thương thì thương
Anh sai đường thì em không chịu nổi
Anh yêu ơi xin đừng có giận vội
Mà trước tiên anh phải tự trách mình

Chứ người ơi , em yêu anh cha mẹ nỏ ưng
Cấm em cưả trước thì em lại vòng ra cửa sau .
Em yêu anh cha mẹ đánh trăm roi,
Chứ xong rồi em đứng (ơ) dậy
Mà em quyết tâm thương chàng

Giận thì giận mà thương thì thương
Giận thì giận mà thương thì thương
Anh sai đường thì em không chịu nổi
Anh yêu ơi xin đừng có giận vội
Mà trước tiên anh phải tự trách mình

----------------------------


Hôm nay ngồi nghĩ lại, bị giận nhưng mà vẫn thấy vui. Cảm ơn Em nhiều lắm...................
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
Thích một cái ôm từ đằng sau....thật chặt!!!
 
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
Ánh mắt ấy quá thắm thiết ân tình
Người yêu ơi bao đêm em thầm nhớ
Có sóng gió lòng em vẫn yêu người
Tình yêu ta trao nhau luôn đắm say
Tình hồng như mơ, tình nồng như thơ
Dù thời gian bao đắng cay đổi thay
Từng lời anh nói đừng là mây khói
Mình cùng chung đôi giấc mơ uyên ương

Cám ơn trời cám ơn đất
Cám ơn vận mệnh đã cho chúng ta tương ngộ
Từ khi có anh
Trong sinh mệnh đều là kỳ tích
.........................................
http://www.nhaccuatui.com/mv4u/xem-...-co-anh-hoan-chau-cach-cach-ost-trieu-vy.html
 
Sửa lần cuối:
X

xd24h

Sơ cấp
19/7/11
9
0
0
44
Bắc Giang
Đường tôi đi nay đã vắng bóng anh

Đường tôi về chỉ có tôi và nắng

Tôi cần anh như tôi cần có nắng

Nhưng lẽ nào nắng không phải là anh

Có những chiều một mình tôi trên phố

Cứ ngỡ rằng ở đó có bóng anh

Đám mây kia sao vô tình,ai trách?

Anh đâu rồi,giọt nắng của đời tôi!
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Nợ em cả cuộc đời


[video=youtube;Np3eRP2XKFY]http://www.youtube.com/watch?v=Np3eRP2XKFY[/video]


Qua bao thời gian nhưng em vẫn luôn bên anh
Qua bao buồn đau em vẫn luôn kề bên anh
Nợ em anh nợ rất nhiều
Nợ em không chỉ là tình yêu
Nợ em, nợ suốt cuộc đời.


Ở phương xa anh không khóc
Khi anh không còn gặp em
Nhưng anh sẽ khóc
Khi em không còn yêu anh


Khi em bên anh...
Anh đâu biết sẽ yêu em nhiều thế
Giờ đây chia tay..
Anh không biết sẽ đau thế này.


Có lẽ anh quá sai lầm
Khi anh không giữ lấy
Một tình yêu...
Mà không phải ai cũng cho anh như vậy.


Khi anh buồn đau..
Vòng tay em luôn ôm anh thật chặt
Nhiều khi em đau..
Cần bờ vai, anh thật lại vô tâm.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều