T
Hoadonbanle nói:HĐBL quay sang hỏi TrangHVTC : Có ăn Phợ ko em ? . .. Ko, em no lắm rồi...
... Khi Phợ đã đc bưng bê ra, mọi người bắt đầu khều đũa ăn. ...TrangHVTC : Em ơi cho một bát Phợ nữa nhá, nhớ nước trong nhá . Mọi người đều tròn xoe mắt ko biết là TrangHVTC gọi cho ai nữa .. . Mọi người sau khi ngậm tăm chờ TrangHVTC khua xong tô phở liền lục đục ra về . Màn 4 của em đến đây là hết ! Xin cảm ơn !
Này HĐBL, ông nhầm, nhầm nghiêm trọng rồi nhớ:
1. Cái mã ông mà được tui gọi là ANH á. Hohơ, hoang đường.
2. Nhầm thứ hai là mọi người lao vào "táng" nhiệt tình chớ, làm gì có ai ngồi "khều" như ông bảo.
3. Nhầm cái thứ ba là tui gọi "không mỳ chính"
4. Nhầm nữa là khi tui gọi bát thứ 2 thì mọi người (chắc la không bao trùm ông đâu) nhìn tui "cười thật tươi" :biggrin:
5. Nhầm cái cuối cùng là mọi người ngồi uống trà đá chờ tui.
Có tả lại thôi mà cũng thêm mắm thêm muối. Rõ là... vớ vẩn :lol: