Báo 8 hoàn toàn mới

  • Thread starter ziczac
  • Ngày gửi
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Thấy bảo cho mồ yên mả đẹp lại bắt đầu ngứa cựa đây.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

Ba Tam

Guest
9/12/05
4
0
0
45
Buôn Mê Thuột
ziczac nói:
Thấy bảo cho mồ yên mả đẹp lại bắt đầu ngứa cựa đây.
Ý Ziczac nói là : Ván đã đóng, huyệt đã lấp nhưng vẫn khát máu đội mồ sống dậy làm Ma cà rồng phải không ? Tay V. đó bà con :lol:
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
Ba Tam nói:
Ý Ziczac nói là : Ván đã đóng, huyệt đã lấp nhưng vẫn khát máu đội mồ sống dậy làm Ma cà rồng phải không ? Tay V. đó bà con :lol:
Ma cà rồng là Ma như thế nào ý bác nhỉ? (Thông cảm cho em từ bé đến nhớn chưa bị thấy lọai Ma này bao vờ cả.)
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
lannhu nói:
Ma cà rồng là Ma như thế nào ý bác nhỉ? (Thông cảm cho em từ bé đến nhớn chưa bị thấy lọai Ma này bao vờ cả.)

người bị ma cà rồng nhập có biểu hiện gõ sai chính tả lắm
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
ziczac nói:
người bị ma cà rồng nhập có biểu hiện gõ sai chính tả lắm
Dạ thưa bác, còn một chỗ sai này nữa, ko chỉ để em sửa nốt! Tks!!!:wall: :wall: :wall:

Nguyên văn bởi lannhu
Ma cà rồng là Ma như thế nào ý bác nhỉ? (Thông cảm cho em từ bé đến nhớn chưa bị thấy lọai Ma này bao vờ cả.)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đừng đập đầu vào tường làm gì em ạ! ZZ bảo em là Ma cà rồng thì em hãy tìm hắn mà ăn thịt.:banana:
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
chữ "nhớn" khôngphải là vấn đề chính tả mà là từ địa phương, có một vài vùng dùng từ này thay cho từ lớn.

Thôi nào mời nhà 8 tập trung vào các nhân vật chính của tháng này nhá: HoangLoc và WhoamI.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
lannhu nói:
Ma cà rồng là Ma như thế nào ý bác nhỉ? (Thông cảm cho em từ bé đến nhớn chưa bị thấy lọai Ma này bao vờ cả.)

Ma cà rồng là loại ma thèm máu tươi, thường là Ma nữ, đặc biệt sợ ánh sáng nên hay kiếm ăn về đêm. Cuộc sống của Ma này bình thường như bao người khác, tối ngủ với đàn ông (sinh họat chăn gối có khi còn mạnh mẽ hơn người đàn bà khác), đợi anh ta ngủ say sẽ tự tách đầu ra khỏi thân, lôi theo bộ đồ lòng bay đi kiếm người. Khi tìm được đối tượng, sẽ cắn vào động mạch cổ để hút máu, khi đã no say, sẽ quay trở về nhập lại xác, và sáng hôm sau mọi người thấy cô ả vẫn bình thường như bao người bình thường khác. Quan trọng nhất là người bị Ma cà rồng không biết mình là Ma.

Ở quê tôi, để phòng chống Ma cà rồng vào hút máu đàn bà (nghe đâu Ma cà rồng ghen dã man lắm, nên thường chọn đàn bà trẻ đẹp để giết), người ta thường trồng tre và cằm bụi tre khô trước cửa sổ để khi Ma vào sẽ bị vướng bộ lòng lại. Bây giờ, chắc phải dùng dây kẽm gai quá.

Có rất nhiểu truyền thuyết về Ma cà rồng, khi nghi ngờ cô ả nào đó là Ma thì người chồng thường giả vở ngủ say, khi Ma đi kiếm mồi, anh ta sẽ lật cái xác không đầu đó lại, khi Ma về không ráp lại được. Nhưng hiếm ai thành công, vì khi không ráp lại được, cô ả nỉ non khóc lóc, rên siết rợn người, rồi than thở nghe ai óan kinh lắm, mặt khác nếu cô ả phải chết thì cô ta cũng giết chồng rồi mới chịu chết cho. Do đó, gã chồng cầm lòng không đặng mà phải lật xác cho cô ả nhập lại xác.

Sao mà Ziczac dã man thế, lại bảo Lannhu là ... ???? Chú thật là, chí có nói .....
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
Bây giờ em mới hiểu tại sao bác Viva lại như thế.....Cảm ơn câu chuyện của bác!
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
lannhu nói:
Bây giờ em mới hiểu tại sao bác Viva lại như thế.....

Như thế là như thế nào hỡi em? Thật là khó hiểu, đúng là người khôn ăn nói nửa chừng.

Bé Lannhu thông minh, xinh đẹp thế mà Ziczac cứ canh me để xóc mãi thế nhỉ ? Em yên tâm đi, để đó anh xử lý ông này cho. Đề nghị ông Ziczac từ nay bớt mồm lại, tai tiếng nhiều quá rồi. Cái vụ HL và Who tôi đã thỏa thuận và thống nhất với ông xong xuôi, sao còn có chuyện lên báo ? đúng là dân siêu 8 !!!.
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
11
18
44
Nha Trang
Viva nói:
Ma cà rồng là loại ma thèm máu tươi, thường là Ma nữ, đặc biệt sợ ánh sáng nên hay kiếm ăn về đêm. Cuộc sống của Ma này bình thường như bao người khác, tối ngủ với đàn ông (sinh họat chăn gối có khi còn mạnh mẽ hơn người đàn bà khác), đợi anh ta ngủ say sẽ tự tách đầu ra khỏi thân, lôi theo bộ đồ lòng bay đi kiếm người. Khi tìm được đối tượng, sẽ cắn vào động mạch cổ để hút máu, khi đã no say, sẽ quay trở về nhập lại xác, và sáng hôm sau mọi người thấy cô ả vẫn bình thường như bao người bình thường khác. Quan trọng nhất là người bị Ma cà rồng không biết mình là Ma.

Ở quê tôi, để phòng chống Ma cà rồng vào hút máu đàn bà (nghe đâu Ma cà rồng ghen dã man lắm, nên thường chọn đàn bà trẻ đẹp để giết), người ta thường trồng tre và cằm bụi tre khô trước cửa sổ để khi Ma vào sẽ bị vướng bộ lòng lại. Bây giờ, chắc phải dùng dây kẽm gai quá.

Có rất nhiểu truyền thuyết về Ma cà rồng, khi nghi ngờ cô ả nào đó là Ma thì người chồng thường giả vở ngủ say, khi Ma đi kiếm mồi, anh ta sẽ lật cái xác không đầu đó lại, khi Ma về không ráp lại được. Nhưng hiếm ai thành công, vì khi không ráp lại được, cô ả nỉ non khóc lóc, rên siết rợn người, rồi than thở nghe ai óan kinh lắm, mặt khác nếu cô ả phải chết thì cô ta cũng giết chồng rồi mới chịu chết cho. Do đó, gã chồng cầm lòng không đặng mà phải lật xác cho cô ả nhập lại xác.

Sao mà Ziczac dã man thế, lại bảo Lannhu là ... ???? Chú thật là, chí có nói .....
Con ma mà anh kể ngoài quê em gọi là Ma Lai, xuất xứ là hàng Việt Nam
Còn Ma Cà Rồng là ma nhập khẩu từ phương tây bác ạh! Bác xem lại giúp em tí.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
NguyênBình nói:
Con ma mà anh kể ngoài quê em gọi là Ma Lai, xuất xứ là hàng Việt Nam

Con ma mà tớ kể quê tớ gọi là con Ma Cà rồng, xuất xứ cũng là hàng Việt Nam chất lượng cao. Ngày xưa tớ hay đi đánh Ma lắm, vì nghe đâu Ma Cà Rồng sợ lọai "đàn ông chưa yêu". Cứ nghe nhà nào có tiếng người hét khi bị ma cắn là hàng xóm xua đám "đàn ông chưa yêu" cầm roi tre đi đánh, thế mà cũng cứu được mấy người rồi đấy.

NguyênBình nói:
Bác xem lại giúp em tí.

Hì, vào báo 8 mà NguyênBinh cứ làm như đang nói chuyện về VAS :wall: :lol:
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Lại có chuyện rồi đây

Thời gian trước đây, Webketoan rộn lên dư luận về Vũ Đại, sau một thời gian dài không rõ vì lý do nào đó Vũ Đại không xuất hiện thì gần đây dư luận lại một lần nữa xôn xao về sự trùng khớp ngẫu nhiên hay cố ý về những nhân vật họ V. Với Virgin một nhân vật hàng VIP thuộc BQT thì gần như miễn dịch với Vũ Đại. Viva một cái nick không mới, không cũ gần đây lại quá bận rộn với công việc gia đình cũng như cơ quan nhiều khả năng cũng ngoài vùng phủ sóng mặc dù không ít thông tin không rõ nguồn gốc chống lại A. Tuy nhiên thành viên V còn lại đang là nghi can chính với cái nick Vũ Đại, thật ngẫu nhiên (hay không ngẫu nhiên) cái họ Vũ đã làm không ít người bất ngờ, có lẽ bởi gần đây thành viên có khá nhiều xì-căng-đan kể cả những xì-căng-đan về chuyện có nhiều nick trên diến đàn. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn tới nếu không có cuộc hẹn hò của VuHoaiDuc (xin phép gọi tắt là VuDuc) và Nguyen Tu Anh trong chuyến bắc tiến sắp tới của VuDuc. Từ sau khi có kết quả cuộc khi bình trọn trai tài gái sắc với giải nhất thuộc về Vũ Đại và Tu Anh dân cư WKT đã hy vọng Vũ Đại sẽ xuất hiện tuy nhiên vẫn bặt vô âm tín, để rồi hôm nay VuDuc lại có những lời hẹn hò ong bướm với Tân Top Poster WKT. Xin mời các chuyên gia 8 bình luận về sự kiện này.
 
V

VanChau

Cao cấp
29/10/05
595
1
16
45
Ha Noi
www.prospace.com.vn
Báo nào cũng rồn ràng ra số Tết đặc biệt, riêng báo 8 ... chang theo lệ thường, lâu lâu nổ đùng 1 phát, báo ra tía lia, dân tình không kịp đọc,lúc thì tìm kô ra từ Tổng biên sập đến xyz nhà 8. Hay báo 8 được Trùm khủng bố tặng "quà" Tết?
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
VanChau nói:
Báo nào cũng rồn ràng ra số Tết đặc biệt, riêng báo 8 ... chang theo lệ thường, lâu lâu nổ đùng 1 phát, báo ra tía lia, dân tình không kịp đọc,lúc thì tìm kô ra từ Tổng biên sập đến xyz nhà 8. Hay báo 8 được Trùm khủng bố tặng "quà" Tết?
Cũng định ra số tết nhưng bà con dân tình về hết rùi có còn ai đọc đâu. Đành để số báo mới chào năm mới vậy. Phóng viên báo 8 đã có những thông tin rất thú vị về những nhân vật mà chúng ta đang dõi theo hàng ngày. Các bạn chờ nhé
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
VanChau nói:
Báo nào cũng rồn ràng ra số Tết đặc biệt, riêng báo 8 ... chang theo lệ thường, lâu lâu nổ đùng 1 phát, báo ra tía lia, dân tình không kịp đọc,lúc thì tìm kô ra từ Tổng biên sập đến xyz nhà 8. Hay báo 8 được Trùm khủng bố tặng "quà" Tết?

Đã gọi là báo 8 rồi thì phải 8 theo tình hình chứ không theo lịch làm việc của bọn mình đâu bạn ơi. Thế mới 8 chứ! Khi nào nào có xi-căng-đan nào thì báo 8 sẽ làm việc không ngơi nghĩ! Đúng là 8!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Câu chuyện đầu năm

Câu chuyện đầu năm

Thưa độc giả báo 8, xin gửi tới độc giả báo 8 lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, một năm con chó "tiền vào như nước sông đà, tiền ra nhỏ giọt như cafe phin". Hôm nay báo 8 xin đưa một tin nóng hổi làm món quà đầu xuân tặng độc giả.

Câu chuyện đầu năm

Chuyện là, giáp tết, M.T.T (xin phép chưa tiết lộ danh tính của nhân vật để tăng phần hấp dẫn) quyết định bay ra Hà Nội đón tết. Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài đã thấy 2 cô gái đứng đợi. Ba người vội vã ra tắc xi về Hà Nội. Họ gặp nhau tay bắt mặt mừng, ra chiều có vẻ thân thiện lắm. Một cô gái tên hl, một cô tên Wh. Vừa gặp hai cô gái M.T.T đã vội vã đề nghị đến gặp N.T.A.
- Cho anh đến gặp cô ấy, anh muốn nói chuyện với cô ấy ngay
- Thì anh cứ nghỉ ngơi đi, rồi mai mốt em dẫn anh tới nhân thể chúc tết luôn
- Thôi cứ dẫn anh tới rồi đi đâu thì đi
- Thôi được rồi anh đợi chút để em xem chị ấy có nhà không
- Alo, T.A à, chị có nhà không?
- ừ, tớ vừa về
- May quá chị đợi ở đó nhé em đến có chút việc nhờ chị
- Ừ, đến đi.
.....

Câu chuyện giữa 4 nhân vật trên sẽ trở lại với quý độc giả trong số báo tới. Hi vọng quý vị sẽ thấy thú vị với món quà đầu năm báo 8 thân tặng.
 
M

Mai Thanh Toán

Guest
8/12/05
0
0
0
55
BTC
Dạ em đây ạ !
Em xin cảm ơn tất cả cả mem MB đã hết sức nhiệt tình và chân thành tiếp đón khi MTT này lạc bước lang thang đất Hà Thành, và chúng ta đã có một bữa ăn thật là đầm ấm trước khi MTT lên phi cơ chạy trốn gia rét mùa Đông MB. Chúc tất cả các bạn một năm mới anh lành và thịnh vượng.

Tigon ơi, đừng nói gì nữa em ơi , xin em đấy.
--------------------------------------------
Thực hiện tốt 5 điều Bác dạy !
Quyết tâm ! (Lũy thừa 3)
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Mai Thanh Toán nói:
Dạ em đây ạ !

Tigon ơi, đừng nói gì nữa em ơi , xin em đấy.

Đây! Đố mọi người vì sao Mai Thanh Toán lại sợ TigonETC nói ra...gì đó vậy?!? Sợ vợ biết, sợ Lan nhu biết hay sợ Vũ Đại dần cho một trận? Hì hi :biggrin:
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Mai Thanh Toán nói:
Tigon ơi, đừng nói gì nữa em ơi , xin em đấy.
Mai Thanh Toán, anh ơi! Anh bán bản quyền câu chuyện đầu năm này cho Tigon-ETC thì sao lại còn sợ nữa? Tiền nuốt rồi, khó trôi quá hả anh? Suốt ngày xin với chả xỏ, hết olo lại đến Tigon-ETC. Người ta ứ cho thì sao? Híc!

Mai Thanh Toán nói:
--------------------------------------------
Thực hiện tốt 5 điều Bác dạy !
Quyết tâm ! (Lũy thừa 3)
Uống rượu say xỉn hay sao mà ký cọt chán thế? Trông dỏm không hà! Híc híc!
 

Xem nhiều