Thưa tất cả các bạn!
Tôi đã cân nhắc rất nhiều trước khi viết những dòng chữ này. Nhưng, có lẽ, có bệnh nên vái tứ phương!
Hiện tại, tôi có một người thầy ( Thầy giáo dạy môn toán - đã chủ nhiệm lớp tôi năm tôi học lớp 9 ( năm học 1984-1985)- lớp 11 hệ 12 năm bây giờ). Thầy hiện đang bị ung thư Mũi và di căn sang vòm họng, liên quan đến nghề của thầy.
Thầy giáo tôi, là 1 người đã cống hiến cho nghiệp giáo dục hơn 35 năm, và cuộc sống hiện tại vô cùng khó khăn.
Với chi phí điều trị hiện nay ước tính như thế này:
- Chi phí xạ trị: 13 triệu ( tại Viện K - Hà nội)
- Các phụ phí điều trị: 3 triệu
- Tiền thuê nhà trọ: 2,5 triệu/tháng x 2,5 tháng = 6,125triệu ( thầy ko thể về ở với tôi được vì sức khoẻ của thầy phải ở gần viện K và chỉ ở tầng mặt đất, ko thể leo cầu thang).
- Tiền ăn ở sinh hoạt trong thời gian điều trị 2,5 tháng trước mắt.( cho thầy và người nhà phục vụ thầy).
- Tiền bồi dưỡng để duy trì thể trạng gầy còm của thầy.
Tất cả riêng những khoản chi phí chữa bệnh này, với thầy là một gánh nặng,quá nặng
Trong khi, vợ thầy cũng là 1 giáo viên đã nghỉ hưu. Cuộc sống sau cả 2 cuộc đời cống hiến cho các thế hệ trẻ, vẫn chưa có được 1 nếp nhà đàng hoàng.
Bên cạnh đó, 1 đám cưới vội vàng cho đứa con út của thầy cũng phải được thực hiện vào ngày mai, 6/12/2005!
Theo các bạn, tôi có thể làm được những điều gì cho thầy?
Và liệu tôi có thể có được sự giúp đỡ của các bạn?
Hãy cho tôi 1 lời khuyên, 1 sự giúp đỡ!