Xin chào mọi người, hôm nay midu tui mới có time pót bài được. Lời đầu tiên , midu xin thay mặt tòan thể các mem o Bình Dương xin gởi đến tất cả quý vị khán giả ( ủa, đâu fải ) Lời đầu tiên , midu xin thay mặt tòan thể các mem o Bình Dương xin gởi đến tất cả các mem lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhứt trên đời. :biggrin:
Nói thiệt nhe, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ tui mới được dự 1 buổi "tiệt " như SN webketóan đó, thử hỏi có ai được dự hơn 1 lần cái tiệc này giống vầy không?
know:
Để midu tui nói sơ cái mà người ta gọi là " quá trình " đi dự SN webkt nhe.
sáng 6/11 :
9g00 ( midu mới thức dậy)
thuthuybd ( nick mới tinh ) gọi hỏi : Đại ca chiều có đi SN k? Midu tui nói : làm sao k?phải đi chứ ( cơ hội ngàn năm có 1
ngàn mà lị _ nếu năm nào webkt cung tổ chức sn cho tới 1002 năm sau - 1002 là vì tui mới đi lần đầu mà webkt đã sn lần 3 rùi)
Lúc đầu tui và thuthuybd định đi chung 1 xe, nhưng thuthuybd có việc riêng ( tui hỏng biết việc gì )nên phải đi trước.
9g 30 midu mới ăn sáng ( chơi 1 ổ bánh mì to ơi là to rồi nhịn đói luôn cho tới khi tiệc sinhnhật được dọn ra, đói xém xĩu - nếu k nhờ được ngửi mấy cái mùi mà chị phonuicao đưa :banana: ) .
12g30 thuthuybd fone nói : em đi trước, nhưng em sẽ đợi anh ngay dinh Thống nhất vì k biết chổ.
13g20 midu bắt đầu đi, 13g40 trời Bình dương mưa như chưa ... từng có những phút lìa xa ... ủa , mưa như chưa từng được mưa ( tại còn dư âm SN nên nhơ lộn lời bài hát được 1 mem hát trong buổi SN, Cả con người của midu ướt 1 nữa, mặc áo mưa vào chạy tới cầu vượt Bình phước, tấp vào, vì mưa to quá k chạy nổi.
14g trời vẫn còn mưa nhưng midu quyết định đi luôn vì trể rùi. lúc đó sợ thuthuybd đợi lâu, midu send 1 mesg nói là đợi chút vì trời mưa quá.
14g15 tới BX Miền Đông thì nhận được mesg của thuthuybd : em đang ở Cầu Vượt Bình Phước, trời mưa quá. :wall: .
Ôi mẹ ơi, đi từ lúc 12g30 mà 14g15 mới tới cầu vượt. pó tay. thế là midu phải đứng lại đợi. 15 phút sau : thuythuybd tới, ướt từ cọng tóc trên đỉnh đầu tới móng chân luôn, mà có mặt áo mưa hẳn hoi đấy, k hiểu nổi.
Cả 2 nhanh chân tới Cây si quán lúc 15g25.
Đó là lí do midu tui đi trể. Cám ơn các bác đã lắng nghe.
giờ tui đi ăn cơm, chút về pót tiếp màn 2 cảnh 2.
chào thân ái và đòan kết.