Màn 2. .. những ai đã tham gia SN lần này sẽ cảm nhận chung 1 điều là BTC rất tuyệt đúng k các bạn, các mem của chúng ta cũng thế. dĩ nhiên cái gì cũng có sai sót, nhưng đối với midu thi hôm đó quả là rât tuyệt. SN của web chúng ta không giống bất cứ 1 buổi tiệc nào khác, SN có 1 nét độc đáo riêng, đó là tòan bộ chương trình được chuẩn bĩ khá kỹ, tuy có nhiều lúc bị " cháy " do nhiều " cổ động viên " quá khích. :lol: . Dù đã xem trước chương trình rồi, nhưng midu k thể không bất ngờ khi đến dự SN, mặt dù là thanh viên cũng lâu rùi nhưng do ít có những " cú " đột phá nên ít người biết midu quá, mà cái nick này chắc cũng có người nghĩ midu là con gái cũng nên :wall: .
Cũng may, hôm đó vừa bước vào thì gặp ngay anh Thìn, là "ngừ " Bình Dương , nghe danh anh đã lâu ( sợ vợ mà ) giờ mới dòm thấy mặt, đẹp trai wá, nhìn kỹ midu thấy anh Thìn cũng có nét giống midu ( hehe - giống cái nươc da den den ).
chắc mọi người k ai wên được những điệu múa của những "anh " ThiênNga đâu nhỉ, bây giờ midu nghĩ lại vẫn ngồi cười 1 mình ( giống bị điên ) công nhận anh Duyệt hay thật, mai mốt có chương trình gì phải nhờ anh giúp đở thôi.
Đang ngồi, anh Adam_tran tới xem cái thẻ của midu, xem xong nhìn midu 1 cái rồi cười, cười xong im luôn ( dám ảnh nghĩ là " thằng nào lạ quắc" lắm à ) hix.
Xem ra có đi SN mới biết ( lần sau người nào chưa đi nhớ đi nhé ) Ban điều hành web có rất nhiều tài các bác ạ, Ai cũng có thể :
- hát được ( hát hay midu mới nói đó nhe )
- làm MC được ( duyên dáng midu mới nói nhe)
- làm ban giám khảo được ( cái này mới lần đầu nên midu k biết có công minh hay k , hì )
- ..... nhậu được ... hìhì
kiểu này mai mốt sẽ có web ... túy tiên ....
Hôm đấy thấy nét mặt ai cũng vui và hạnh phúc nhỉ ( midu thấy vậy, k biết có ai thấy buồn k ?) anh HaiTam có vẽ hạnh phúc hơn những người khác nhỉ,( thấy anh đi cụng ly hòai ) sáng kiến của anh đã được hình thành như thế, thành công như thế,có ích như thế, mong rằng anh sẽ có nhiều sáng kiến hơnnữa, hìhì. cố lên .
Ziczac lắm tài nhỉ, hát hay, đàn hay, trình độ tin học chắc thuộc hàng top trong web nhĩ?. nhưng hôm đó thấy ZZ k được vui cho lắm, k phải k vui vì SN mà hình như đang nhớ ai đó, nhớ cái gì đó đó ... midu chỉ đóan thôi, sai thì thôi nhé, vài lần gặp ZZ, nhưng lầnnày thấy ít nói nhể.
chị xuantham và anh vivavina nhiệt tình wá xá, phần thi thời trang anh vivavina nhập tâm quá nên diễn xuất ra ngòai kịch bản luôn, làm " đạo diễn " chiendaxop k biết phải " đạo " như thế nào luôn, may thay cũng được đồng giải 3,
Anh Pat, ketoangiachat, Virgin,hongtien chị Mina, Thaocon ( nhãy nhiều lắm nè, chắc giờ còn đau "chưn" hỉ ) ..... điều rất cuồng nhiệt, cũng " sung" lắm đấy các bác ạ, lúc trước mình cứ tưởng là các anh chị sẽ k vui bằng lúc đấy ( sai lầm ) dịp này midu cũng biết được phuongvpm cũng lắm tài nhỉ, nhiệt tình wá, Khanhdoan "hiện nguyên hình" là 1 cô phó nháy, hôm bữa chụp hình midu cũng nhiều lắm nhe, sao xem hòai k thấy midu đâu vậy cà .. hix. Chi phonuicao thì cho midu ngửi mấy cái hủ gì gì đó, đóan hòai mà k ra được, sai tất, đúng mổi cái mùi tỏi ( nói tới đây thì nhớ cái nick Toilatoi ( hay Tôi là tỏi nhỉ ) , mem này nhiều tài nhỉ, hát được, cắm hoa (được giải nhất nhe) cả làm thợ may luôn ( may đồ cho anh vivavina thi thời trang .. hìhì ).
Anh Thasaco gì đấy tuy midu mới gặp lần đầu nhưng cũng rất ấn tượng, hình như anh là " cổ động viên quá khích" hay sao ấy , hì, cũng nhờ sự "quá khích " ấy mà hầu như chương trình nào anh cũng tham gia và hô hào cổ động cho các mem hưởng ứng ( không biết sau này anh và bác PAT ai sẽ nặng ký hơn nhỉ ??? )
Lúc đây đông vui quá nên midu chưa có dịp giao lưu nhiều, nên cũng chưa làm wen được nhiều với các mem khác ( đặc biệt là các mem nữ , :biggrin: ) hẹn lần sau nhé các mem nữ, he he .
Lúc ra về, Ban điều hàng đứng trước cửa quán cảm ơn và bắt tay tiển các mem về, midu thấy cảm động lắm, các anh , các chị nhiệt tình quá.
Lúc bắt tay với anh Virgin, anh nhìn và cầm cái thẻ của midu lên xem ( chắc lại thấy lạ nữa ) xem xong ảnh nói : Nghe tên lâu rùi giờ mới biết mặt, không biết ảnh nói chơi hay nói giởn mà midu tui nghe mát cái bụng lắm lắm , hìhì.
rất tiếc hôm đó là CN, midu phải vế BD sớm đế Thứ 2 còn đi làm, nếu không sẽ ở lại cùng với "túy tien nhóm " đi ngao du thiên hạ, nhậu với anh Pat 1 bữa cho đã, chứ để gặp midu ảnh nói chuyện " nợ nần " với midu hòai làm midu cũng mừng (vì ảnh cũng nhớ midu là ai mà lị ).
Thôi tạm thời nghỉ tại đây. Để midu, thuthuybd và anh Thìn sắp xếp thời gian thích hợp sẽ chào đón các mem của web tại Bình dương vào những ngày gần đây.
Chào nhé !!!
Cũng may, hôm đó vừa bước vào thì gặp ngay anh Thìn, là "ngừ " Bình Dương , nghe danh anh đã lâu ( sợ vợ mà ) giờ mới dòm thấy mặt, đẹp trai wá, nhìn kỹ midu thấy anh Thìn cũng có nét giống midu ( hehe - giống cái nươc da den den ).
chắc mọi người k ai wên được những điệu múa của những "anh " ThiênNga đâu nhỉ, bây giờ midu nghĩ lại vẫn ngồi cười 1 mình ( giống bị điên ) công nhận anh Duyệt hay thật, mai mốt có chương trình gì phải nhờ anh giúp đở thôi.
Đang ngồi, anh Adam_tran tới xem cái thẻ của midu, xem xong nhìn midu 1 cái rồi cười, cười xong im luôn ( dám ảnh nghĩ là " thằng nào lạ quắc" lắm à ) hix.
Xem ra có đi SN mới biết ( lần sau người nào chưa đi nhớ đi nhé ) Ban điều hành web có rất nhiều tài các bác ạ, Ai cũng có thể :
- hát được ( hát hay midu mới nói đó nhe )
- làm MC được ( duyên dáng midu mới nói nhe)
- làm ban giám khảo được ( cái này mới lần đầu nên midu k biết có công minh hay k , hì )
- ..... nhậu được ... hìhì
kiểu này mai mốt sẽ có web ... túy tiên ....
Hôm đấy thấy nét mặt ai cũng vui và hạnh phúc nhỉ ( midu thấy vậy, k biết có ai thấy buồn k ?) anh HaiTam có vẽ hạnh phúc hơn những người khác nhỉ,( thấy anh đi cụng ly hòai ) sáng kiến của anh đã được hình thành như thế, thành công như thế,có ích như thế, mong rằng anh sẽ có nhiều sáng kiến hơnnữa, hìhì. cố lên .
Ziczac lắm tài nhỉ, hát hay, đàn hay, trình độ tin học chắc thuộc hàng top trong web nhĩ?. nhưng hôm đó thấy ZZ k được vui cho lắm, k phải k vui vì SN mà hình như đang nhớ ai đó, nhớ cái gì đó đó ... midu chỉ đóan thôi, sai thì thôi nhé, vài lần gặp ZZ, nhưng lầnnày thấy ít nói nhể.
chị xuantham và anh vivavina nhiệt tình wá xá, phần thi thời trang anh vivavina nhập tâm quá nên diễn xuất ra ngòai kịch bản luôn, làm " đạo diễn " chiendaxop k biết phải " đạo " như thế nào luôn, may thay cũng được đồng giải 3,
Anh Pat, ketoangiachat, Virgin,hongtien chị Mina, Thaocon ( nhãy nhiều lắm nè, chắc giờ còn đau "chưn" hỉ ) ..... điều rất cuồng nhiệt, cũng " sung" lắm đấy các bác ạ, lúc trước mình cứ tưởng là các anh chị sẽ k vui bằng lúc đấy ( sai lầm ) dịp này midu cũng biết được phuongvpm cũng lắm tài nhỉ, nhiệt tình wá, Khanhdoan "hiện nguyên hình" là 1 cô phó nháy, hôm bữa chụp hình midu cũng nhiều lắm nhe, sao xem hòai k thấy midu đâu vậy cà .. hix. Chi phonuicao thì cho midu ngửi mấy cái hủ gì gì đó, đóan hòai mà k ra được, sai tất, đúng mổi cái mùi tỏi ( nói tới đây thì nhớ cái nick Toilatoi ( hay Tôi là tỏi nhỉ ) , mem này nhiều tài nhỉ, hát được, cắm hoa (được giải nhất nhe) cả làm thợ may luôn ( may đồ cho anh vivavina thi thời trang .. hìhì ).
Anh Thasaco gì đấy tuy midu mới gặp lần đầu nhưng cũng rất ấn tượng, hình như anh là " cổ động viên quá khích" hay sao ấy , hì, cũng nhờ sự "quá khích " ấy mà hầu như chương trình nào anh cũng tham gia và hô hào cổ động cho các mem hưởng ứng ( không biết sau này anh và bác PAT ai sẽ nặng ký hơn nhỉ ??? )
Lúc đây đông vui quá nên midu chưa có dịp giao lưu nhiều, nên cũng chưa làm wen được nhiều với các mem khác ( đặc biệt là các mem nữ , :biggrin: ) hẹn lần sau nhé các mem nữ, he he .
Lúc ra về, Ban điều hàng đứng trước cửa quán cảm ơn và bắt tay tiển các mem về, midu thấy cảm động lắm, các anh , các chị nhiệt tình quá.
Lúc bắt tay với anh Virgin, anh nhìn và cầm cái thẻ của midu lên xem ( chắc lại thấy lạ nữa ) xem xong ảnh nói : Nghe tên lâu rùi giờ mới biết mặt, không biết ảnh nói chơi hay nói giởn mà midu tui nghe mát cái bụng lắm lắm , hìhì.
rất tiếc hôm đó là CN, midu phải vế BD sớm đế Thứ 2 còn đi làm, nếu không sẽ ở lại cùng với "túy tien nhóm " đi ngao du thiên hạ, nhậu với anh Pat 1 bữa cho đã, chứ để gặp midu ảnh nói chuyện " nợ nần " với midu hòai làm midu cũng mừng (vì ảnh cũng nhớ midu là ai mà lị ).
Thôi tạm thời nghỉ tại đây. Để midu, thuthuybd và anh Thìn sắp xếp thời gian thích hợp sẽ chào đón các mem của web tại Bình dương vào những ngày gần đây.
Chào nhé !!!