Say đi cho tỉnh tính người !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
MUỐN SAY

vẫn rượu vẫn bia vẫn thịt đầy
Một mình biết nhậu với ai đây
Ngòai sân lá chiếc đang còn rụng
Sau bếp khói làn chửa muốn bay
Sương rớt vào hoa, hoa thắm sắc
Lệ trôi trong mắt, mắt nhòa cay
Đêm tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Bữa ni phải uống...
nguyên ngày mới thôi


Vui buồn cơ cực rượu tìm tôi
chén cạn bình tan lỡ tình rồi
ai đem ngơ ngẩn chôn trong mắt
trăng gãy mang về nửa trăng rơi

(B.Tre buồn)

Đã nát tan rồi đã mất trăng
Sao đem ngơ ngẩn hỏi Cô Hằng
Duyên đi duyên đến duyên hay nợ
Tình tới tình tan mãi thế chăng

buồn thật
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Đã nát tan rồi đã mất trăng
Sao đem ngơ ngẩn hỏi Cô Hằng
Duyên đi duyên đến duyên hay nợ
Tình tới tình tan mãi thế chăng

buồn thật

Bóng Trăng in đáy nước
Mỏng manh vỡ tan rồi
Còn tình không duyên phận
Tình hoá thành mây trôi

Dốc bầu sao cho cạn
Nghiêng chén uống thật say
Dù cuộc đời lẻ bạn
Vẫn còn rượu đêm nay
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Thập Tửu Giao Bôi - Ngô Trường Tiến

Đêm nay dưới ánh trăng buồn

Cạn đi bầu rượu cho tuông nỗi sầu

Nhưng sầu nó chẳng về đâu

Tan trong mây gió hay sầu trong ta

Nhất tửu ta kính Mẹ Cha

Công ơn nuôi dưỡng cho ta nên người

Nhị tửu ngâm lại tuổi đời

Từ khi rời khỏi khung trời yêu thương

Ba mươi ba năm đoạn trường

Chưa tan nỗi nhớ, chưa buồn lối xưa

Đêm nay dưới ánh sao thưa

Tam tửu ta kính thầy xưa bạn hiền

Mỗi người có nỗi niềm riêng

Tứ tửu ta cạn cho phiền trôi mau

Ngũ tửu cho mối tình đầu

Yêu đương dang dở lạnh sầu ly phôi

Xóm Rượu một thủa trong tôi

Tình yêu đang chớm không lời từ ly

Lục tửu ta hãy cạn đi

Cho tan nỗi nhớ, biệt ly mối tình

Đên nay uống rượu một mình

Cạn ly thất tửu mặt tình gió mưa

Nhớ em sao đếm cho vừa

Cạn ly bát tửu vẫn chưa lịm hồn

Gởi cho em, một nụ hôn

Đầy ly cửu tửu cho mềm môi nâu

Hỏi em tình đã về đâu ?

Thập tửu ta cạn, tình sầu chưa nguôi
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,163
41
48
Hạ Long city
Phải công nhận 1 điều :
Tổng Biên tập Tạp chí Lá Đa nhiều cảm hứng thiệt, thơ văn lai láng.
Giá như đi vào Hội Văn học Nghệ thuật thì đúng đường sự nghiệp hơn là đi làm Kiểm toán - Kế toán .:045:
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
45
Hải Phòng
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà

Chính xác 33, vì đó là thơ của ông Ngô Trường Tiến, chứ không phải của anh. ANh làm thơ thì chỉ có Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng thôi em ạ!!!
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Chính xác 33, vì đó là thơ của ông Ngô Trường Tiến, chứ không phải của anh. ANh làm thơ thì chỉ có Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng thôi em ạ!!!

Làng không có trẻ con.:005:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ko đề

Anh về Anh nắm tay Em
Chưa say nên vẫn thấy thèm chuyện yêu
Rằng yêu Em vẫn cứ yêu
Vừa yêu vừa bảo: Tiền tiêu tháng này !!!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
SAY RỒI

Một ngày hạnh phúc, một ngày say
Vợ chửi con chê, mặt vẫn dày
Việc nước việc nhà ông bỏ mặc
Chuyện ăn chuyện nhậu bố vào ngay
Chai ba chai bảy còn chưa xỉn
Canh bốn canh năm chửa thấy quay
Chú bác cháu con thương mới nhậu
Thêm dăm ba cốc cũng là mày.
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
"Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai?"


Đời vắng em rồi chẳng còn ai
Để mà nâng chén rượu vơi đầy
Uống sắc hương trời pha màu mắt
Uống tràn hương vị búp sen tay

Đời vắng em rồi chỉ còn tôi
Bên đời hiu quạnh bước chia phôi
Lạc lối giữa muôn vàn lối nhỏ
Cần chi thêm rượu đã say rồi!!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Đối Ẩm

Nào nâng chén, Anh và Tôi uống cạn
Rượu đầy vò, Ta thoả sức đêm nay
Uống đi Anh, Uống cho cạn lệ đầy
Uống cho vơi nỗi sầu hoen khoé mắt

Tôi với Anh đâu có gì khác biệt
Cũng mình; đầu; môi; mắt như nhau
Đến sắc da cũng chỉ mỗi một màu
Nếu có khác đó là tôi cái bóng!

Anh thấy đó: Tôi là gương vô giác
Chẳng hề say dù rượu chuốc bao nhiêu?
Kệ đắng cay cứ kéo đến thật nhiều
Tôi vẫn mãi là gương soi vô giác

Đừng cười tôi và miệng nói tôi say
Là Anh đấy! Anh trong gương tôi đấy
Anh đã uống rượu tình đời đưa đẩy
Để bây giờ khoé mắt lệ nhoà cay

Mà thôi anh! Ta cứ uống đêm nay
Cho quên hết thói đời kia đen bạc
Trời sau mưa sẽ bừng lên ánh sáng
Của cầu vồng sưởi ấm một bàn tay

Anh nhìn ai? Sao để chén tràn đầy
Rượu lênh láng, cho trăng vàng loang bạc
Cho giọt nước lăn dài trên đáy mắt
Cho nụ cười say tỉnh suốt đêm nay...
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
"Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai?"


Đời vắng Em rồi chẳng muốn say
Thu qua đông lại lạnh từng ngày
Xua mây đếm lá nghe hồn đắng
Nhấc rượu cầm đàn thấy lệ cay
Xuân đến xuân đi xuân chẳng đợi
Nửa yêu nửa ghét nửa còn đây
Dội niềm thương nhớ vào chung rượu
Tìm chút phôi pha những tháng ngày
 
Sửa lần cuối:
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Cô em xinh gái ngồi kế bên
Liếc mắt e thẹn, miệng cười duyên
Lạ lùng ngồi thẳng hồn xiêu vẹo
Chưa uống chén nào đã phiêu diêu...

Chén chè em rót sóng sánh đầy
Người đâu vừa đẹp lại khéo tay
Vô tình anh làm vơi chén nước
Giả say để lại được rót đầy...
 
H

huulongtckt

Guest
28/8/09
7
0
0
34
Ha Tĩnh
Nâng chén tỉu sầu càng thêm sầu
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,163
41
48
Hạ Long city
Ở F5 mọi người đang say sưa nâng chén
Còn anh nằm đây gặm nhấm nỗi khát khao
Khổ làm sao cái chân hôm trước múa (xoè )
Trầy cả mảng da vốn đã nhăn nheo
Đã cả tuần mà sao nó không khỏi
Để được ra ngoài kia nhậu sỉn với anh em

Ôi cuộc đời nếu vắng rượu buồn biết làm sao
Vì nếu vắng mi ta còn biết làm gì thêm nữa
Mỗi khi đêm về một mình ta đơn lẻ
Ôm gối sầu nước mắt ướt nhoè mi.

( hì hì ... tặng chú em của anh )
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
VỀ QUÊ

Một giọt rượu nồng biếc mắt ai
Bảo say thì thử chí làm trai
Gấm hoa muôn dặm thăm nào hết
Mơ ước một thời nhớ chẳng phai
Mấy chục xuân tươi đời chợt ngắn
Một ngày sống tạm mộng ư dài
Làng quê mái lá vui tao nhã
Gác chén tương phùng cũng mấy chai.

(Về quê 23/09/09)
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA