Say đi cho tỉnh tính người !

Nghi ngờ

Đã mấy chục năm chưa chừa rượu
Một ngày buồn bã rượu đành chừa
Đâu ngờ vợ khóc như mưa
Nghi chồng chừa rượu rồi thưa thớt lòng
 
Ta ngả nghiêng bên biển đời nghiêng ngả
Ta bồng bềnh nghe sóng vỗ thuyền say
Ta đơn côi nốc cạn chén men đầy
Ta trống vắng giữa phôi pha hờn ghét

Ai khóc ta trong cuối ngày tiễn biệt?
Ai cười ta nghiêng ngả những cơn say?
Ai yêu ta kẻ cô độc kiếp này?
Ai người ghét gã khù khờ xuẩn ngốc?

Ta biết đó là an bài số phận
Cho kiếp này ta sẽ trắng đôi tay
Chẳng ai yêu cho tới lúc xế chiều
Ta nằm xuống cô đơn ba tấc đất!
 
Ta ngả nghiêng bên biển đời nghiêng ngả
Ta bồng bềnh nghe sóng vỗ thuyền say
Ta đơn côi nốc cạn chén men đầy
Ta trống vắng giữa phôi pha hờn ghét

Ai khóc ta trong cuối ngày tiễn biệt?
Ai cười ta nghiêng ngả những cơn say?
Ai yêu ta kẻ cô độc kiếp này?
Ai người ghét gã khù khờ xuẩn ngốc?

Ta biết đó là an bài số phận
Cho kiếp này ta sẽ trắng đôi tay
Chẳng ai yêu cho tới lúc xế chiều
Ta nằm xuống cô đơn ba tấc đất!


Tặng chú

Tay cầm chén rượu cười nghiêng ngả
Chửi đời. Đời chẳng trách chi ta
Dọc ngang trời đất bôn ba
Mai về cát bụi cũng là... đứa say.
 
Ta nâng một chén rượu tình
Nhìn qua chén rượu thấy mình ... CŨNG NGON
:wall:
 
Ta nâng một chén rượu tình
Nhìn qua chén rượu thấy mình ... CŨNG NGON
:wall:

Khi say thì thấy cũng ngon
Tỉnh rồi mới biết... héo hon khỉ già!!! :wall:

Hay:

Nhìn qua thì thấy cũng ngon
Lại gần đích thực ... một con khỉ già!
Hà hà :047:
 
Khỉ già thì mặc khỉ già
Làm thêm chén nữa, ắt là khỉ non

Ngó xuống cái cỏn còn con
Rung mãi chẳng tỉnh ... hay còn giả say
 
Khi say thì thấy cũng ngon
Tỉnh rồi mới biết... héo hon khỉ già!!! :wall:

Hay:

Nhìn qua thì thấy cũng ngon
Lại gần đích thực ... một con khỉ già!
Hà hà :047:

Khỉ già thì mặc khỉ già
Làm thêm chén nữa, ắt là khỉ non

Ngó xuống cái cỏn còn con
Rung mãi chẳng tỉnh ... hay còn giả say

Thấy mấy chú thích khỉ, ngẫu hứng tớ xin tặng khỉ:

KHỈ chưa! Mần mãi cũng không xong
KHỈ khọt loay loay với..cái vòng
KHỈ gió trêu nguơi đùa bỡn mợ
KHỈ ban trúng bịnh héo hon ông
KHỈ già bẹo dạng y đồ Nỡm
KHỈ trẻ soi hình giống lão Tôn
KHỈ biết đằng vân là Đại Thánh
KHỈ canh Ba đến. Quá tinh khôn!

Khỉ chết bởi vì khỉ héo hon
Khỉ tham ăn lắm, khỉ quay giòn
Khỉ canh ba đến mần... dê cụ
Khỉ nửa đêm mò vú... khỉ con
Khỉ trọc lóc... đầu đen, khỉ sãi
Khỉ tròn vo đít đỏ, gà son*
Khỉ vênh trên phố đồ trơ tráo
Khỉ ị không chùi khỉ ấy ngon.

* móng đỏ
 
Sửa lần cuối:
"Đối tửu tâm tiên túy
Tầm hoa mộng diệp hương"

Ai bảo rượu này chẳng đượm hương?
Ai bảo hoa kia sắc vô thường
 
Miền Tây nhậu

Thủa bé Em thướng đứng hứng me
Rình xem mấy chú nhậu bên hè
Run rẩy dĩa mồi cười ngả ngớn
Nhẩn nha chén rượu khóc toe toe
Tiệc hết rượu tàn còn đứng chửi
Chửi xong người mệt lại nằm tè
Mùa me trái chín đà mươi độ
Vẩn mấy cụ xưa đái chẳng che.
 
Chén này kê gót chân đi
Làm ai khập khễnh hay vì thiếu ai
......
tobecontinue
 
Uống gì cho vã cơn say
Cho tan ánh mắt, tim đầy em cho
Uống để em biến thành thơ
Làm nơi anh giấu tim khờ khạo yêu
 
Thơ say gì mà tới 54 trang rồi mà vẫn chưa hết say hủh trời :D
 
Thơ say gì mà tới 54 trang rồi mà vẫn chưa hết say hủh trời :D
Anh Lẻ tái xuất khi thấy hơi men của anh Cam :D, thế thì vẫn chưa hết say được !!!
 
Đã đến đây rồi sao bỏ đi?
Thôi thì ngồi xuống cụng vài ly
Nào quynh nào đệ ta cùng uống
Uống đến khi nào chẳng nhận ra
Có phải ta đây hay đó là...
 
Nửa đêm thèm khói thuốc
Chơ vơ giữa gia đình
Nghe tim mình giá buốt
Hồn ngập những điêu linh
 
Buồn tình vào quán nhậu chơi
Đến khi sờ túi thấy ông trời
Ra ngoài quán nhậu công an ới
Về nhà vợ thấy chán cuộc đời
 
Buồn tình vào quán nhậu chơi
Đến khi sờ túi thấy ông trời
Ra ngoài quán nhậu công an ới
Về nhà vợ thấy chán cuộc đời
Về có vợ mới vui
Ra đường gặp vợ thì xui thấy bà
 
Đổi tên đèo

Bước tới Đèo Ngang thấy đang nghèo
Thay tên Đèo Đứng sợ đừng leo
Để tên Đèo Cũ e nghèo mãi
Đèo Mới tên này ắt sướng theo

DQQ
 
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Một chén này say đi cho tỉnh
Phiêu du bên sầu tỉnh tính người
Cuộc chia lìa chẳng tiếng cười
Ngồi trên cỏ thuở hai người thỏa thuê
 
Ðề: Say đi cho tỉnh tính người !

Muốn rót nỗi nhớ vào đêm
Để mai chén mộng êm đềm héo khô
Thuyền kia chọn vạn bến bờ
Bến xưa còn đó bây giờ cô liêu
 
Back
Top