Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mình cũng đang mong ước trẻ lại chục tuổi để còn mần ăn được.
Bố hổng ước thì bố cũng trẻ lại cả hơn chục tuổi rồi (tâm hồn), bố ước trẻ lại cả chục tuổi nữa...lúc đó mần răng ?!

Wonderful Friday & Sunny Weekends to the ones (...)
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Làm số liệu quý 1 từ sáng tới giờ,
vô tình bấm lại 1 file Excel đang làm,
thông báo:
on4np9oav2lk0ci.JPG

Bấm Yes,
:wall:
Công sức đổ sông đổ biển...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Xong hết rồi em, "bế mạc" bằng ... 1 con rắn hổ đất !
Vậy thì năm nay anh hai tha hồ tung tăng bay lượn...offline MB rùi nè.

Năm ngoái anh Đoàn Minh Trung ra dự offline SN wkt, hồi đó 8 điện thoại, anh hai VTM có hứa năm nay ra HN...chắc anh hai ko thích đổi họ...hiii

Năm nay bà con MB chào đón anh hai VTM / ( Anh chỉ có quyền chọn offline MB định kỳ năm 1 lần, hoặc SN wkt MB. hihi )!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vậy thì năm nay anh hai tha hồ tung tăng bay lượn...offline MB rùi nè.

Năm ngoái anh Đoàn Minh Trung ra dự offline SN wkt, hồi đó 8 điện thoại, anh hai VTM có hứa năm nay ra HN...chắc anh hai ko thích đổi họ...hiii

Năm nay bà con MB chào đón anh hai VTM / ( Anh chỉ có quyền chọn offline MB định kỳ năm 1 lần, hoặc SN wkt MB. hihi )!

Chắc phải đổi họ thôi vì "trần gian không còn ma nhà họ hứa" :004:
... chờ thằng nhóc thi xong đưa nó ra Phú Quốc chơi hè đây, hic !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chắc phải đổi họ thôi vì "trần gian không còn ma nhà họ hứa" :004:
... chờ thằng nhóc thi xong đưa nó ra Phú Quốc chơi hè đây, hic !
Tranh thủ thời gian chờ đưa mẹ của nhóc du lịch 1 chuyến thôi anh :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Xong hết rồi em, "bế mạc" bằng ... 1 con rắn hổ đất !

Vậy Thầy hỏng nói trước để em ủng hộ cho Thầy 1 con cày hương. Thêm măng đắng vô nữa thì đaẽ mần sao.

Chắc phải đổi họ thôi vì "trần gian không còn ma nhà họ hứa" :004:
... chờ thằng nhóc thi xong đưa nó ra Phú Quốc chơi hè đây, hic !

Đi qua Tây với em đi sẽ thấy những cảnh tuyệt vời bên Tây nè

Hồ Pá Khoang nằm giữa một vùng thiên nhiên cảnh đẹp hùng vĩ, ẩn hiện trong mây trời non nước. Giữa trập trùng núi non, sương mờ buông phủ, những nếp nhà nhỏ xinh, mặt hồ thấp thoáng thật êm đềm, thơ mộng. Khung cảnh nơi đây thật quyến rũ lòng người.

pa_khoang.jpg


[video=youtube;QrQnXI6YobE]http://www.youtube.com/watch?v=QrQnXI6YobE[/video]​
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chắc phải đổi họ thôi vì "trần gian không còn ma nhà họ hứa" :004:
... chờ thằng nhóc thi xong đưa nó ra Phú Quốc chơi hè đây, hic !

Tranh thủ thời gian chờ đưa mẹ của nhóc du lịch 1 chuyến thôi anh :004:

Các chú có đi đâu hãy mang con theo cùng với nhe. Con cầu chúc các cô chú:

Mãi mãi được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian.​

sleep.gif



Vằng Trăng Tỏa - Phạm Thùy Dung
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Các chú có đi đâu hãy mang con theo cùng với nhe. Con cầu chúc các cô chú:

Mãi mãi được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian.​

sleep.gif



Vằng Trăng Tỏa - Phạm Thùy Dung
" Cô " đi theo anh Nông Dân hoặc bác Lê Minh Trí thì không sợ chết đói, lúc nào cũng thóc đầy bồ. Theo ông Việt Kiều, ổng bán sang " Tung Cuộc " lúc nào không hay !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

" Cô " đi theo anh Nông Dân hoặc bác Lê Minh Trí thì không sợ chết đói, lúc nào cũng thóc đầy bồ. Theo ông Việt Kiều, ổng bán sang " Tung Cuộc " lúc nào không hay !

Con thì hỏng nghĩ vậy, miễn ngày nào con thấy có mặt của Cô/Thầy và các anh chị trên WKT cùng đi giăng câu là vui goài.
Ông Bác Việt Kiều của con chơi sang nắm, ông bác này tối ngày hay nói: "Kiêng Khẩu - Kiêng Nậm - Kiêng Lẩu" là thấy no goài

Dịch từ tiếng Tây sang tiếng Việt

Kiêng Khẩu ---> Ăn Cơm
Kiêng Nậm ----> Uống nước
Kiêng Lẩu ----> Uống gượu
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Bố già gân mà trẻ lại thì tụi con lấy đất đâu mà cày?

Anh đừng lo, ổng có trẻ chỉ trẻ lại tâm hồn thôi, còn những cái khác như gương mặt thì vẫn còn nếp nhăn, tay chân vẫn gân guốc như thường chưa kể những vật dụng khác (nếu có), sức mấy trẻ hóa toàn diện. Số trời đã an bày như thế, thương cho lão ấy đang phiêu diêu nơi nào.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nghe chú kể câu chuyện đó, con muốn cho chúng "mũi" ăn trầu 1 phen.

Con đang buồn, vào WKT lại buồn thêm, tự nhiên các bài mới ở thư giãn không hiển thị mà chả thông tin nào cho thành viên. Hay BQT để mặc kệ tụi bây (thành viên), tụi bây muốn vào thư giãn thì tụi bây phải lằn mò mà tìm bài để viết.:004::004:

Lâu lâu mới vào topic này lại thấy câu này.
Không lẽ BQT có người bất lịch sự đến mức gọi thành viên là tụi bây sao ta ?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ẹc ẹc, mới nhìn tưởng đầu là "Kiều nữ và Đại Gia" ...

20h4kodkp3ehf7i.jpg


... đọc kỹ lại thì ra "Nông dân và Đại Gia", hic !

Xưa nông dân vàng đầu vì nắng cháy, nay nông dân vàng đầu vì tóc model :004:

Về làm nông dân thôi !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ẹc ẹc, mới nhìn tưởng đầu là "Kiều nữ và Đại Gia" ...

20h4kodkp3ehf7i.jpg


... đọc kỹ lại thì ra "Nông dân và Đại Gia", hic !

Xưa nông dân vàng đầu vì nắng cháy, nay nông dân vàng đầu vì tóc model :004:

Về làm nông dân thôi !

Hehe em cứ tưởng Đại Gia và TEEN... :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ẹc ẹc, mới nhìn tưởng đầu là "Kiều nữ và Đại Gia" ...

20h4kodkp3ehf7i.jpg


... đọc kỹ lại thì ra "Nông dân và Đại Gia", hic !

Xưa nông dân vàng đầu vì nắng cháy, nay nông dân vàng đầu vì tóc model :004:

Về làm nông dân thôi !

Em phản đối :) . Tại sao nông dân thì không được vàng đầu vàng tóc. Cố ấy cầm mấy tỷ cơ mà :)
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Em phản đối :) . Tại sao nông dân thì không được vàng đầu vàng tóc. Cố ấy cầm mấy tỷ cơ mà :)

Khà khà, muốn vàng thì cứ vàng, vàng chổ nào cũng được, có xiền mà, đâu có ai cấm đâu :004:

Đúng là nông dân nuôi cá "khá hơn" mần ruộng .......
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khà khà, muốn vàng thì cứ vàng, vàng chổ nào cũng được, có xiền mà, đâu có ai cấm đâu :004:

Đúng là nông dân nuôi cá "khá hơn" mần ruộng .......
Về quê mần cá thôi :004:
 
Back
Top