Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nguyên nhân...

Khà khà, muốn vàng thì cứ vàng, vàng chổ nào cũng được, có xiền mà, đâu có ai cấm đâu :004:

Đúng là nông dân nuôi cá "khá hơn" mần ruộng .......

...Kết quả

Về quê mần cá thôi :004:

......
image.php
......


Nam mô cốc cốc keng keng...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ngày mai lên đường vào Đà Lạt họp CLB Kế toán trưởng toàn quốc; nhiều bức súc quá không biết có nên nói ra không. Mình tạm viết ra đây Admin không hài lòng thì xóa đi nhé
- Hình thành một cái Tam giác quỷ: " QUAN CHỨC - NGÂN HÀNG - BẤT ĐỘNG SẢN" CÁI TAM GIÁC QUỶ NÀY ĐANG LẤY CHÍNH SÁCH LÀM CON TIN
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ngày mai lên đường vào Đà Lạt họp CLB Kế toán trưởng toàn quốc; nhiều bức súc quá không biết có nên nói ra không. Mình tạm viết ra đây Admin không hài lòng thì xóa đi nhé
- Hình thành một cái Tam giác quỷ: " QUAN CHỨC - NGÂN HÀNG - BẤT ĐỘNG SẢN" CÁI TAM GIÁC QUỶ NÀY ĐANG LẤY CHÍNH SÁCH LÀM CON TIN

Nghĩa là lấy chính sách ra để đe doạ hay đe doạ sẽ giết chết chính sách ạh
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nhận dắt mũi đi chơi ngày 30/04-01/05 ai có nhu cầu thì liên hệ nha :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lâu quá rồi mới vô đây...

Bên ngoài đổ nát hoang sơ
Bên trong nội thất nên thơ trữ tình....
^^!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Phép vua thua lệ huyện :wall:

Bó tay với ông đội phó đội TTHT Chi cục thuế huyện ... kế toán đi nộp báo cáo quí bị đòi tờ khai TNCN quí 1/12 dù có nói là ở DN không có ai đến mức phải khấu trừ và chỉ rõ TT28 nói "không phát sinh khấu trừ thì không phải nộp tờ khai" ... vậy mà "quan anh" không nghe mà bắt DN phải nộp tờ khai trắng nếu không sẽ phạt DN tội không nộp tờ khai !

Nghỉ cũng tự ái thiệt, "quan anh" gần 50 tuổi lẽ nào đi nghe "cô bé KT mới ra trường" nói luật, dù bé nói nào có sai !

Nắng nóng, nghe xong vụ này còn nóng hơn nắng :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Phép vua thua lệ huyện :wall:

Bó tay với ông đội phó đội TTHT Chi cục thuế huyện ... kế toán đi nộp báo cáo quí bị đòi tờ khai TNCN quí 1/12 dù có nói là ở DN không có ai đến mức phải khấu trừ và chỉ rõ TT28 nói "không phát sinh khấu trừ thì không phải nộp tờ khai" ... vậy mà "quan anh" không nghe mà bắt DN phải nộp tờ khai trắng nếu không sẽ phạt DN tội không nộp tờ khai !

Nghỉ cũng tự ái thiệt, "quan anh" gần 50 tuổi lẽ nào đi nghe "cô bé KT mới ra trường" nói luật, dù bé nói nào có sai !

Nắng nóng, nghe xong vụ này còn nóng hơn nắng :wall:

Hehe nắng nóng thì cực khổ Bác ơi, khà khà :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hehe nắng nóng thì cực khổ Bác ơi, khà khà :004:
Vụ này là "bổn củ soạn lại", năm rồi cũng vậy bắt DN nộp tờ khai TNCN quí (dù không phát sinh khấu trừ) nhưng DN không nộp, ổng đòi phạt, DN chấp nhận nộp phạt khi nào có quyết định sẽ thi hành ngay .... chờ tới năm nay có thấy quyết định nào đâu, giờ cũng hăm phạt ... đúng là "cay cú" với chuyện nhỏ !

Nghe bé KT nói lại, có nhìn thấy nhiều DN nộp tờ khai TNCN trắng ... đúng là một thằng đánh trăm thằng hàng, hèn gì đánh hoài hổng thắng, hô xung phong, ngó lại sau lưng chẳng thấy ai :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vụ này là "bổn củ soạn lại", năm rồi cũng vậy bắt DN nộp tờ khai TNCN quí (dù không phát sinh khấu trừ) nhưng DN không nộp, ổng đòi phạt, DN chấp nhận nộp phạt khi nào có quyết định sẽ thi hành ngay .... chờ tới năm nay có thấy quyết định nào đâu, giờ cũng hăm phạt ... đúng là "cay cú" với chuyện nhỏ !

Nghe bé KT nói lại, có nhìn thấy nhiều DN nộp tờ khai TNCN trắng ... đúng là một thằng đánh trăm thằng hàng, hèn gì đánh hoài hổng thắng, hô xung phong, ngó lại sau lưng chẳng thấy ai :wall:
Quan trọng là gặp toàn gà không có cựa, chứ gặp anh em mình thì phạt bằng niềm tin :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Quan trọng là gặp toàn gà không có cựa, chứ gặp anh em mình thì phạt bằng niềm tin :004:
Phạt tôi nộp, cứ để xem họ căn cứ vào đâu để ra quyết định phạt.
"Chỉ tốn chút thời gian đi 14 km, thôi cứ nộp đại đi cho nó xong" GD nói với bé KT.

Cứ vậy không nên lệ làng còn mãi :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vụ này là "bổn củ soạn lại", năm rồi cũng vậy bắt DN nộp tờ khai TNCN quí (dù không phát sinh khấu trừ) nhưng DN không nộp, ổng đòi phạt, DN chấp nhận nộp phạt khi nào có quyết định sẽ thi hành ngay .... chờ tới năm nay có thấy quyết định nào đâu, giờ cũng hăm phạt ... đúng là "cay cú" với chuyện nhỏ !

Nghe bé KT nói lại, có nhìn thấy nhiều DN nộp tờ khai TNCN trắng ... đúng là một thằng đánh trăm thằng hàng, hèn gì đánh hoài hổng thắng, hô xung phong, ngó lại sau lưng chẳng thấy ai :wall:
Nghiệp vụ kế toán nội bộ cty: ko mệt,
cập nhật luật thuế: cũng ko mệt,
chỉ mệt với cách "hành" xử của cquan thuế.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nghiệp vụ kế toán nội bộ cty: ko mệt,
cập nhật luật thuế: cũng ko mệt,
chỉ mệt với cách "hành" xử của cquan thuế.
Hehe chắc DN ko chịu làm cái nhiệm vù " Đầu tiên " :004:

Phạt tôi nộp, cứ để xem họ căn cứ vào đâu để ra quyết định phạt.
"Chỉ tốn chút thời gian đi 14 km, thôi cứ nộp đại đi cho nó xong" GD nói với bé KT.

Cứ vậy không nên lệ làng còn mãi :wall:
Cái này là làm cho mấy quan cứ tưởng làm đúng nên gặp ai dọa đó :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Phép vua thua lệ huyện :wall:

Bó tay với ông đội phó đội TTHT Chi cục thuế huyện ... kế toán đi nộp báo cáo quí bị đòi tờ khai TNCN quí 1/12 dù có nói là ở DN không có ai đến mức phải khấu trừ và chỉ rõ TT28 nói "không phát sinh khấu trừ thì không phải nộp tờ khai" ... vậy mà "quan anh" không nghe mà bắt DN phải nộp tờ khai trắng nếu không sẽ phạt DN tội không nộp tờ khai !

Nghỉ cũng tự ái thiệt, "quan anh" gần 50 tuổi lẽ nào đi nghe "cô bé KT mới ra trường" nói luật, dù bé nói nào có sai !

Nắng nóng, nghe xong vụ này còn nóng hơn nắng :wall:

Dù em đã chào tạm biệt các Thầy 1 thời gian để đi Tây, nhưng bên này cũng cố gắng học tập kế toán VN và báo cáo thuế VN. Mỗi nơi hành xử 1 kiểu, ở bên Tây bọn em cả năm chả nộp tờ khai TNCN tháng và quý nữa Thầy ạ.

cập nhật luật thuế: cũng ko mệt,

Ai nói với Thầy ketoan4mat, cập nhật VBPL không mệt nhỉ? Đọc VBPL có nhiều đoạn không hiểu muốn cái gì? Chính vì thế, mỗi nơi vận dụng mỗi cách.

chỉ mệt với cách "hành" xử của cquan thuế.

Thưa Thầy, sống phải biết chuyện "Miếng trầu là đầu câu chuyện". Biết người biết ta "trăm trận cũng :004::004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hành trình của cô dâu trong ngày cưới !

Cô dâu nhà ở Rạch Giá (Kiên Giang) làm việc cho hảng của người Tây ở Thủ Đức (TP.HCM), đám cưới được hảng Tây xét cho nghỉ 3 ngày thứ sáu, thứ bảy và CN (tết nguyên đán 2012 vừa rồi không được nghỉ).

Hành trình chạy sô: thứ sáu từ Thủ Đức chạy về Rạch Giá_thứ bảy vào tiệc cưới đãi khách_4 giờ khuya chủ nhật lên xe hoa về nhà chồng ở Tiền Giang tiếp tục tiệc cưới tới chiều tối.

Khuya thứ hai từ nhà chồng (Tiền Giang) phải đi tiếp Thủ Đức sao cho đến hảng Tây trước 8 giờ sáng !

Làm việc cho Tây sướng thiệt ! :quiet:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hành trình của cô dâu trong ngày cưới !

Cô dâu nhà ở Rạch Giá (Kiên Giang) làm việc cho hảng của người Tây ở Thủ Đức (TP.HCM), đám cưới được hảng Tây xét cho nghỉ 3 ngày thứ sáu, thứ bảy và CN (tết nguyên đán 2012 vừa rồi không được nghỉ).

Hành trình chạy sô: thứ sáu từ Thủ Đức chạy về Rạch Giá_thứ bảy vào tiệc cưới đãi khách_4 giờ khuya chủ nhật lên xe hoa về nhà chồng ở Tiền Giang tiếp tục tiệc cưới tới chiều tối.

Khuya thứ hai từ nhà chồng (Tiền Giang) phải đi tiếp Thủ Đức sao cho đến hảng Tây trước 8 giờ sáng !

Làm việc cho Tây sướng thiệt ! :quiet:

Mỗi nơi có cái hay của nó, làm ở nước ngoài thì chuyên trách + tiền bạc sòng phẳng cái này em thích :004:
 
Back
Top