Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

31/03 hết hạn nộp quyết toán thuế,
19/03 mời DN tham dự hội thảo các các vấn đề về quyết toán thuế.
Khà khà, dù gì cũng mời trước thời hạn, đâu như "ông ngoại" này ...
Số: 7250 /BTC-TCT, ngày 7 tháng 6 năm 2010.
V/v một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009.

... lưu ý ... khi mọi DN đã nộp hồ sơ !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tìm topic Đọc báo dùm bạn. Thấy kết quả có bài của Mỹ Nhân ghi: Xin phép SMOD,MOD cho phép Mỹ Nhân tạo topic này nhằm đưa các thông tin liên quan đến đời sống, kinh tế, thuế,... Qua mừng quá khi công cụ search google đã tích hợp vào diễn đàn vội vã click vào để viết chung 1 topc. Kết quả: 404! Page not found

Thôi đành thông tin trong đây vậy: Các trường hợp được hoàn trả viện phí khi chưa nhận thẻ bảo hiểm y tế
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta


Vưà nhận được tin là đoạn link theo bài viết này hỏng. Cũng may là mình có chia sẻ nội dung của thông tin đầy đủ trên tại đây. Các bạn có thể search trên mạng với từ khoá: Các trường hợp được hoàn trả viện phí khi chưa nhận thẻ bảo hiểm y tế
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cái ngón tay trỏ bị sưng mà vẫn phải ngồi nhập liệu . :(

Chán ơi là chán ! Trong số DN mình làm BCTC, đơn vị này là nát nhất ! ko có đầu vào mà cứ xuất hóa đơn đầu ra búa xua, mặt hàng nào cũng thấy âm kho. Ko những thế, đầu vào ghi tên HHDV 1 kiểu, ra 1 kiểu, chúng em cứ banh căng mắt ra mà dò từng cái hóa đơn đầu ra 1 cho khớp...cái nào ko khớp nổi thì để dành sáng sau gọi điện hỏi nó là cái gì, nhập của đơn vị nào, ...có cái chẳng có HĐ vào, vẫn xuất bán. Có cái nhập ít, xuất ra nhiều...toàn bán cho mấy ông nhà nước, mình nghi tình trạng gửi giá, gửi số lượng...!

Mất cả 1 đêm ngồi dò giữa HH bán ra với HH mua vào thế này . Than ! Than....

Có đơn vị, bất kể có hóa đơn nào xứng danh tên cty là khai khấu trừ thuế tuốt. Ko quan tâm mua về nó có phục vụ cho hđsxkd của đơn vị hay ko/ Có ông GĐ duyệt chi cho khoản chi phí mua BVS cho chị em phụ nữ cty dùng nữa ( hóa đơn ghi rõ BVS mừ..:P ), công nhận vị GĐ này quá tâm lý ! Haizzz!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chào cả nhà. Chúc cả nhà gần cuối tuần vui vẻ hiihi'
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Giờ tụi nó ứng dụng phần mềm nào quá siêu, mới vưa post lên là đã có mặt của tụi nó liền - Thời gian 2 bài cùng 1 lúc: Hôm nay, 11:27, Các Thầy/cô xem tại đây

Haizz.. thời gian cop pate và post bài trong vòng 3 phút = thời gian xóa 2 bài của MOD...:wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sao cứ bị vướng cái này trong qtoan TNDN [HTKK]:

Thông tin ghi sai, có muốn ghi lại không?
"Có"
(ngay lập tức): Đã ghi dữ liệu thành công!
Vậy là sao ta?!?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

alo ông bạn Già, ông truy cập internet bằng gì mà như đèn xi-nhan vậy ? :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cái ngón tay trỏ bị sưng mà vẫn phải ngồi nhập liệu . :(

Chán ơi là chán ! Trong số DN mình làm BCTC, đơn vị này là nát nhất ! ko có đầu vào mà cứ xuất hóa đơn đầu ra búa xua, mặt hàng nào cũng thấy âm kho. Ko những thế, đầu vào ghi tên HHDV 1 kiểu, ra 1 kiểu, chúng em cứ banh căng mắt ra mà dò từng cái hóa đơn đầu ra 1 cho khớp...cái nào ko khớp nổi thì để dành sáng sau gọi điện hỏi nó là cái gì, nhập của đơn vị nào, ...có cái chẳng có HĐ vào, vẫn xuất bán. Có cái nhập ít, xuất ra nhiều...toàn bán cho mấy ông nhà nước, mình nghi tình trạng gửi giá, gửi số lượng...!

Mất cả 1 đêm ngồi dò giữa HH bán ra với HH mua vào thế này . Than ! Than....

Có đơn vị, bất kể có hóa đơn nào xứng danh tên cty là khai khấu trừ thuế tuốt. Ko quan tâm mua về nó có phục vụ cho hđsxkd của đơn vị hay ko/ Có ông GĐ duyệt chi cho khoản chi phí mua BVS cho chị em phụ nữ cty dùng nữa ( hóa đơn ghi rõ BVS mừ..:P ), công nhận vị GĐ này quá tâm lý ! Haizzz!

Khôn cũng chết, dại cũng chết....biết thì không chết...đúng không tỷ tỷ...:004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khôn cũng chết, dại cũng chết....biết thì không chết...đúng không tỷ tỷ...:004:

Khà khà, khôn chết kiểu khôn, dại chết kiểu dại ... biết chết theo kiểu biết => khôn, dại, biết cuối cùng cũng phải die, chỉ khác nhau sớm hay muộn mà thôi. Phải hông người đẹp ?!

@BV: không có người xả rác sẽ không có người quét rác, ẹc ẹc ...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khà khà, khôn chết kiểu khôn, dại chết kiểu dại ... biết chết theo kiểu biết => khôn, dại, biết cuối cùng cũng phải die, chỉ khác nhau sớm hay muộn mà thôi. Phải hông người đẹp ?!

@BV: không có người xả rác sẽ không có người quét rác, ẹc ẹc ...

Khôn chết nằm - Dại chết ngồi - Biết chết đứng....ẹc ẹc...:004:

Rồi sẽ đến ngày em về quê làm anh Nông Dân...cày ruộng...ẹc ẹc...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khôn chết nằm - Dại chết ngồi - Biết chết đứng....ẹc ẹc...:004:

Rồi sẽ đến ngày em về quê làm anh Nông Dân...cày ruộng...ẹc ẹc...

"Người đẹp" nói như vậy hóa ra là Từ Hải chết do biết ... :005:
Biết âm mưu hại mình chết nhưng vẫn cứ chết => là dại hay là anh hùng ?!

Chết vì "Hoa Anh Túc" chắc chắn là chết ngồi rồi ... ẹc ẹc.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

"Người đẹp" nói như vậy hóa ra là Từ Hải chết do biết ... :005:
Biết âm mưu hại mình chết nhưng vẫn cứ chết => là dại hay là anh hùng ?!

Từ Hải chết vì biết...Anh hùng khó qua ải Mỹ Nhân...:004:...biết nhưng mà dại...:005:

Chết vì "Hoa Anh Túc" chắc chắn là chết ngồi rồi ... ẹc ẹc.

ặc ặc...
 
Back
Top