Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

mọc răng khôn, sổ mũi, đau đầu, đau tai. hik. già cả ốm yếu quá
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mùa lễ,
khu vui chơi đông nghẹt,
WKT vắng tanh,...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đó là Thầy nói chứ không phải em nói nhe.
Rồi mùa giá buốt cũng qua mau. Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu

Bác lãng mạn ghê ta :004: Lời hẹn đầu giờ chỉ còn ở đầu môi khà khà
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vụ này là "bổn củ soạn lại", năm rồi cũng vậy bắt DN nộp tờ khai TNCN quí (dù không phát sinh khấu trừ) nhưng DN không nộp, ổng đòi phạt, DN chấp nhận nộp phạt khi nào có quyết định sẽ thi hành ngay .... chờ tới năm nay có thấy quyết định nào đâu, giờ cũng hăm phạt ... đúng là "cay cú" với chuyện nhỏ !

Nghe bé KT nói lại, có nhìn thấy nhiều DN nộp tờ khai TNCN trắng ... đúng là một thằng đánh trăm thằng hàng, hèn gì đánh hoài hổng thắng, hô xung phong, ngó lại sau lưng chẳng thấy ai :wall:

Đợi khi nào lên tới cấp 5 sao như vầy rồi cùng..xung phong kiểu gì cũng thắng Anh Zai à:

05-01-2012%2B9-32-49%2BAM.png
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nhiều khi nghỉ lại làm nông dân sao thiệt thòi quá, ngay cả chuyện nuôi khỉ cũng thua người ta !

Khỉ nhà mình nuôi cũng đeo dây xích và ở trên cây cao, khi thấy người thì nó trốn biệt lên tuốt trên ngọn.

Trong khi con khỉ nuôi ở sân UB, cũng đeo xích, cũng ở trên cây, vậy mà khi thấy người tới gần, nó ngồi yên đó nhăn mặt kêu khẹc khẹc dọa người đủ kiểu, chưa kịp làm gì nó thì bảo vệ cơ quan tới đuổi mình đi chổ khác rồi, vì nghỉ mình chọc khỉ chứ đâu nghỉ tới chuyện khỉ dọa mình :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Muốn bỏ nghề quá cơ, trời nắng tới 40 độ thế này mà ngày nào cũng 4 phát đi đi về về, chỗ làm cách nhà 9km. 1 ngày đi ít nhất là 36km. Thân gái dặm trường, nghĩ cũng thấy mình khủng thật. Ôi, ngày càng thân tàn ma dại. chán
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Muốn bỏ nghề quá cơ, trời nắng tới 40 độ thế này mà ngày nào cũng 4 phát đi đi về về, chỗ làm cách nhà 9km. 1 ngày đi ít nhất là 36km. Thân gái dặm trường, nghĩ cũng thấy mình khủng thật. Ôi, ngày càng thân tàn ma dại. chán

Ngày 4 phát là quá tốt đó bà chị :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Áp lực + mệt mỏi......:wall::wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Áp lực + mệt mỏi......:wall::wall:

Cái này là do Ngoại lực và nội lực ép tới ép lui nè :004: Cuối năm bắt rồng thì bây giờ ráng chịu cực, sinh xong chịu khổ là tốt rồi :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cái này là do Ngoại lực và nội lực ép tới ép lui nè :004: Cuối năm bắt rồng thì bây giờ ráng chịu cực, sinh xong chịu khổ là tốt rồi :004:

Năm nay 1 tay làm phần phật 10 công ty, kỳ này chú Thức nghỉ xả láng offline tý nhờ :045:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

(Áp lực + mệt mỏi)n = Thép đã tôi thế đấy ! :004:
Ắn cổ đi trước, lội nước theo sau. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ để giành phần em....hichic.. đi chăm dầu bôi trơn....ghét nhất là cái vụ này..:wall::wall:
mrvanthuc nói:
Cái này là do Ngoại lực và nội lực ép tới ép lui nè Cuối năm bắt rồng thì bây giờ ráng chịu cực, sinh xong chịu khổ là tốt rồi
Cái gì mà rồng rắn ở đây vậy anh Thức..?? Anh nhầm nhọc sang trồng trọc mất rồi...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ắn cổ đi trước, lội nước theo sau. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ để giành phần em....hichic.. đi chăm dầu bôi trơn....ghét nhất là cái vụ này..:wall::wall:
Châm dầu bôi trơn ???!!! :004:
 
Back
Top