Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Bạn VTM ơi, có thể chia sẻ cho chị cách làm hình ảnh động đậy được không ạ.

Cái hình này hổng phải em tự làm chị ơi, chị hỏi ông Già Gân xem, ổng hay mấy vụ này lắm :oknow:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cái hình này hổng phải em tự làm chị ơi, chị hỏi ông Già Gân xem, ổng hay mấy vụ này lắm :oknow:

Bạn quả thật khiêm tốn, thật thà dũng cảm như lời bác dạy. Chị thấy ông GG học ở bạn nhiều chứ chị thấy ổng có biết cái mô tê. Bạn đừng ngại chị tranh thủ lấy bí quyết chương cuối của bạn nhe. Rất mong được gặp lại bạn ở Tây. Chị mời bạn đi qua Tây tham quan 1 chuyến, chi phí máy bay, ăn ở, cháu gái chị tài trợ.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

tib43weupyr17k8.jpg

Lý Đức hay Lê Trí đây?
Chuyên tư vấn, làm Bcáo thuế, sổ sách kế toán, kiêm thêm việc Bảo kê cho các Casino các tỉnh miền Tây Bắc
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Bạn quả thật khiêm tốn, thật thà dũng cảm như lời bác dạy. Chị thấy ông GG học ở bạn nhiều chứ chị thấy ổng có biết cái mô tê. Bạn đừng ngại chị tranh thủ lấy bí quyết chương cuối của bạn nhe. Rất mong được gặp lại bạn ở Tây. Chị mời bạn đi qua Tây tham quan 1 chuyến, chi phí máy bay, ăn ở, cháu gái chị tài trợ.

Dạ em cám ơn chị nhiều về lời mời này ạ, nhưng (lại là nhưng) ... em đi hổng được, ông Già Gân cũng nhiều lần alo hú em ra ngoài đó, hic !

Rất mong chào đón chị trở lại TG lần nữa :021:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

lan50 nói:
Bạn quả thật khiêm tốn, thật thà dũng cảm như lời bác dạy. Chị thấy ông GG học ở bạn nhiều chứ chị thấy ổng có biết cái mô tê. Bạn đừng ngại chị tranh thủ lấy bí quyết chương cuối của bạn nhe. Rất mong được gặp lại bạn ở Tây. Chị mời bạn đi qua Tây tham quan 1 chuyến, chi phí máy bay, ăn ở, cháu gái chị tài trợ.
Dạ em cám ơn chị nhiều về lời mời này ạ, nhưng (lại là nhưng) ... em đi hổng được, ông Già Gân cũng nhiều lần alo hú em ra ngoài đó, hic !

Rất mong chào đón chị trở lại TG lần nữa :021:
Bác VTM in đậm cái dòng đó là ý gì ạh..hihi..
Mời qua mời lại rốt cuột hỏng ai đi hết..hehe..
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Dạ em cám ơn chị nhiều về lời mời này ạ, nhưng (lại là nhưng) ... em đi hổng được, ông Già Gân cũng nhiều lần alo hú em ra ngoài đó, hic !

Rất mong chào đón chị trở lại TG lần nữa :021:

Chị không ở Tây Bắc như bạn GG, chị ở Tây Nguyên và cháu gái chị ở Tây Đức, còn con cái chị ở Tây Ninh. Bạn lên Tây Nguyên còn nhiều thú vị hơn ở Tây Bắc, ở đây chị sẽ cho bạn cưỡi voi rừng đi chơi hằng ngày.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Có Bác nào đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ cty và Thay đổi người đại diện Cty TNHH 2 TV trờ lên chưa? cho em xin số DT em hỏi 1 vấn đề này với.

Thân!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Có Bác nào đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ cty và Thay đổi người đại diện Cty TNHH 2 TV trờ lên chưa? cho em xin số DT em hỏi 1 vấn đề này với.

Thân!

Nhận hỗ trợ mọi nghiệp vụ liên quan đến Doanh nghiệp, lệ phí 1 câu hỏi = 1 lon Ken!!!!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Có Bác nào đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ cty và Thay đổi người đại diện Cty TNHH 2 TV trờ lên chưa? cho em xin số DT em hỏi 1 vấn đề này với.

Thân!

Nhận dọn dẹp sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính,tư vấn kế toán và thuế tại TPHCM. Quý DN có nhu cầu xin liên hệ : Văn Thức - ĐT 0988543342 Thông tin chi tiết xem thêm tại đây

:004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nhận dọn dẹp sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính,tư vấn kế toán và thuế tại TPHCM. Quý DN có nhu cầu xin liên hệ : Văn Thức - ĐT 0988543342 Thông tin chi tiết xem thêm tại đây

:004:
Dạ thưa anh thông tin anh đưa là cực kỳ chính xác, em chỉ thiếu phần " Tư vấn thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp" thôi à :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Thực ra tâm hồn bác Già Gân rất thuần khiết, em đã thăm blog của bác rùi, đến đó, em muốn ngồi thiền luôn, hổng muốn về.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Có Bác nào đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ cty và Thay đổi người đại diện Cty TNHH 2 TV trờ lên chưa? cho em xin số DT em hỏi 1 vấn đề này với.

Thân!
Nhớ nộp tờ khai thuế MB cho năm 2013 khi tăng VĐL ngay trong năm 2012 nhé anh zai.(hạn 31/12 năm thay đổi VĐL).hii
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nhận dọn dẹp sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính,tư vấn kế toán và thuế tại TPHCM. Quý DN có nhu cầu xin liên hệ : Văn Thức - ĐT 0988543342 Thông tin chi tiết xem thêm tại đây

:004:
Chắc phải lăn vào làm cho biết các thủ tục thành lập và thay đổi giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp quá :004: không Bác 4eyes la thì chết :004:

Nhớ nộp tờ khai thuế MB cho năm 2013 khi tăng VĐL ngay trong năm 2012 nhé anh zai.(hạn 31/12 năm thay đổi VĐL).hii
Cái này thì làm sãn rồi tới tháng 05/2012 gửi luôn 1 thể :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lập topic nhật ký tội lỗi đi bác, lâu rồi mới quay lại trang web thấy mình nhiều tội lỗi quá:043::011:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cả tháng nay mình mất ngủ mà hỏng tìm ra nguyên nhân. Thì ra là mình chờ đợi ngày đi ofline cùng Webketoan, hồi hộp quá nên hỏng ngủ được.

Chúc con nhân chuyến đi du lịch này, con sẽ tìm được 1/2 (nửa) của mình để đi suốt quãng đời còn lại cùng con.
Tư vấn về tình yêu, hôn nhân con có thể liên hệ chị Việt Hương, chị MINA để được trợ giúp. Và nếu cần muốn trảm ai, con có thể liên hệ anh Việt "ketoan4mat", anh này sẽ chuyển giao cho con nhiều key tuyệt vời. Còn muốn tìm nới vằng vẻ với người yêu mình thì liên hệ với bác NONG DAN, đại gia về đất đai, sẽ duyệt cấp cho con 1 hòn đảo lý tưởng để con hú hí, câu cá sống qua ngày với những bữa cơm đạm bạc.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Má ơi sao nhìn xong muốn .... thế này!
Mặt thì ngay thơ, thân hình thì vạm vỡ!...........khó tả quá...........nhìn xong cũng không dám liên hệ :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Em cũng thấy buồn quá. hơn một tháng nay E làm việc cảm thấy không được thoải mái. Các bác ạ, từ đầu năm E thấy rất háo hức làm, mỗi năm lại có thêm kinh nghiệm. E muốn năm nay mình làm sổ sách thật tốt, tháng nào ngon lành tháng ấy.Nhưng đùng một cái, một biến cố xảy ra làm E thấy hụt hẫng. Tự nhiên bao nhiêu khí thế tan biến hết. chán quá
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Em cũng thấy buồn quá. hơn một tháng nay E làm việc cảm thấy không được thoải mái. Các bác ạ, từ đầu năm E thấy rất háo hức làm, mỗi năm lại có thêm kinh nghiệm. E muốn năm nay mình làm sổ sách thật tốt, tháng nào ngon lành tháng ấy.Nhưng đùng một cái, một biến cố xảy ra làm E thấy hụt hẫng. Tự nhiên bao nhiêu khí thế tan biến hết. chán quá

Chữ ký của bạn đã khẳng định điều này rồi mà. Cố lên thui. Có thời gian, anh cũng bị giao động tư tưởng nhiều hơn em nữa. Thậm chí, quyết tâm "bỏ cái nghề: giữ của cho thiên hạ" chuyển chạy xe honda ôm. Bước vào nghề: chạy xe honda ôm, thấy đơn giản nhưng không phải đơn giản. (chạy đưa khách không khéo, cũng bị khách quỵt không trả tiền (Họ chỉ bảo bước vào nhà lấy tiền, rồi nhanh chân tuồn qua ngõ ngách khác), hoặc đi vào đêm thì có nhiều cạm bẫy,...Hôm nào có dịp sẽ kể lại khoảng thời gian mình ôm tay lái đưa đón các ẻm chân dài chạy xô ở khách sạn, vũ trường cho các bạn nghe. (Nếu hông tin, có thể đến trước cổng rạp thành phố TP.HCM - KS Continental - KS Caravelle , hỏi Ông chín thời sự "chạy xe honda" thì biết). Vụ mình chạy xe honda ôm này, trong BQT của Webketoan nhiều anh chị có biết (MINA, xuantham,....)

MK, "Đoàn" đã thông qua và chốt số liệu. /(hi đoàn về lại gặp chief "trưởng phòng" đòi hỏi doanh nghiệp phải bổ sung 1 số thủ tục khác nào là phải làm văn bản xác minh bên bán có kê khai thuế,....Doanh nghiệp cũng cố gắng chìu ý "chief trưởng phòng" là làm văn bản hộ cho bên bán để bên bán đi xác minh là bên bán có kê khai thuế. Làm văn bản xác minh đâu phải là chuyện của DN? để được việc cũng cố làm theo ý. Cuối cùng, sáng nay điện lại: "Thôi được rồi, DN chỉ làm cam kết là xong". MK, hay em chưa "đáp ứng" đủ cho chief trưởng chăng? Hỏng lẻ, chief thích thêm măng đắng Tây Bắc cùng rượu "Hoa Anh Túc" ạ.

P/S: Qua đây, xin cám ơn Cô MINA, xuantham, HaiTam,..... đã đùm bọc trang trải "chi phí" cho KTGG trong các chương trình do webketoan tổ chức
 
Back
Top