Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Bài viết trên báo dân trí nói về cách hành xử của 2 vị Bộ Trưởng: Ai đúng- ai sai? cả 2 đều sai hay cả 2 đều đúng?
Đây là comment của DuyVinh ở bài viết này:
107 - Duy Vinh - 20:59 03-09-2012
Xin được sử dụng hai từ "Dũng cảm" để gửi tặng Bộ Trưởng! Đây là phẩm chất rất đáng để cán bộ công chức học tập! Ở đâu đó có những sự việc hiện tượng có thể xử lý linh hoạt được nhưng vì sợ trách nhiệm để an phận thủ thường, không dám đối mặt. Dẫn đến công việc ứ đọng, gián tiếp ảnh hưởng đến người dân, cũng như các đối tượng liên quan khác, gây thiệt hại cho cá nhân nói riêng và toàn xã hội nói chung. Tri thức, đạo đức và sự dũng cảm là đức tính cần phải rèn luyện của thanh niên thời nay, nhất là những người công chức Nhà Nước.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Welcome you return to school!
539974_4116220378883_661278464_n.jpg

643888_4116212858695_1745463059_n.jpg
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nè, nè nàng ngồi xít ra

Ta đà chán ốm những fa nàng cười

Cười gì mà như đười ươi

Cười gì toe toét bằng mươi cái làng!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lượm nhặt gửi anh em :)
559316_464105570288565_1758960849_n.jpg
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mấy hôm nay ko thấy lão Nông dân đâu nhỉ,
Mùa gặt đã đến rồi chăng?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm nay chơi 3 ly cafe, tới giờ này mà 2 con mắt vẫn còn sáng rỡ...:wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mấy hôm nay ko thấy lão Nông dân đâu nhỉ,
Mùa gặt đã đến rồi chăng?
Sắp tới là mùa nước nỗi Bác Nông Dân đang đắp kè che chắn nhà cửa :004:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm nay mình buồn quá. Một loạt các sự kiện đến làm mình rất buồn. Các đồng nghiệp người thì sa thải người thì chuyển đi. Mình còn ở lại làm chi nhỉ. Càng ngày thấy càng khó sống.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mấy hôm nay ko thấy lão Nông dân đâu nhỉ,
Mùa gặt đã đến rồi chăng?

Sắp tới là mùa nước nỗi Bác Nông Dân đang đắp kè cho chắn nhà cửa :004:

Cám ơn hai bạn nghèo đã quan tâm ...
Mấy lúc gần đây được mùa, bán lúa cho nước ngoài nhiều quá nên giờ đây NONG DAN đang cày cật lực trong việc xin nhà nước cho lại chút ít tiền thuế GTGT để mua trâu cày tiếp đây ... hehe.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cám ơn hai bạn nghèo đã quan tâm ...
Mấy lúc gần đây được mùa, bán lúa cho nước ngoài nhiều quá nên giờ đây NONG DAN đang cày cật lực trong việc xin nhà nước cho lại chút ít tiền thuế GTGT để mua trâu cày tiếp đây ... hehe.

Bác còn xin lại được tiền thuế là còn ngon rồi. Doanh nhân oai hùng thế nhưng mà giờ đang nhiều gọng kìm lắm bác ạ
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Bác còn xin lại được tiền thuế là còn ngon rồi. Doanh nhân oai hùng thế nhưng mà giờ đang nhiều gọng kìm lắm bác ạ

Ẹc ẹc, "bán lúa non" Nguyen Cả Hầm luôn, NONG DAN nghèo xác xơ có ít lúa "thu hoạch sớm" nếu bán cho "doanh nhân oai hùng" thì chừng nào mới lấy được tiền đây ?
Đành "hạ sách" bán cho ngoại quốc cũng có thể lỗ chổng vó nhưng được cái tiền nhanh và xin lại nhà nước chút đỉnh thuế GTGT để gở gạt mà :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cám ơn hai bạn nghèo đã quan tâm ...
Mấy lúc gần đây được mùa, bán lúa cho nước ngoài nhiều quá nên giờ đây NONG DAN đang cày cật lực trong việc xin nhà nước cho lại chút ít tiền thuế GTGT để mua trâu cày tiếp đây ... hehe.

Khà...khà..Chúc mừng lão đã trở lại, lợi hại hơn xưa
Bây giờ còn đất còn cày
Khi nào hết đất ăn mày với e.
:004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lập luận của người đàn ông VN:

- đánh giày: cho giày sạch và đẹp
- đánh răng: cho răng sạch và đẹp
==> đánh Vợ: ...............
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ẹc ẹc, "bán lúa non" Nguyen Cả Hầm luôn, NONG DAN nghèo xác xơ có ít lúa "thu hoạch sớm" nếu bán cho "doanh nhân oai hùng" thì chừng nào mới lấy được tiền đây ?
Đành "hạ sách" bán cho ngoại quốc cũng có thể lỗ chổng vó nhưng được cái tiền nhanh và xin lại nhà nước chút đỉnh thuế GTGT để gở gạt mà :004:

Ẹc ẹc. Không gặt non không được ấy ạ, dạo này thiên tai, mưa bão nhiều càng già càng lúa càng toi. Nhưng có được mấy người hiểu được anh em mình "bán lúa non" đâu Bác. Cứ thấy ngoại quốc là oai rồi, ai có biết đâu mình chỉ xin một ít VAT cho đỡ lỗ...... gắng gượng cho qua ngày đoạn tháng. Lá rách ít đùm lá " giả vờ rách" như bác cái bang đồng cam cộng khổ từng hạt lúa củ khoai cùng bần nông, rồi cũng thêm việc cho CONG NHAN máy cày máy kéo.... nhưng mà hàng ngoại lại ko dám dùng thuốc trừ sâu quá liều, không được dùng thuốc nhanh tăng trưởng.... nên NONG DAN thì cũng chưa rút khỏi "tứ đại nghèo" được đâu ạ. "Doanh nhân oai hùng" có dư nợ cao gấp mấy lần vốn CSH thì ít ra cũng được ngồi trên Rolls royce cho đỡ nắng đỡ mưa...:004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nhiều đàn ông phải đau khổ, bất hạnh khi thấp hơn người phụ nữ về hình tướng cả vai trò xã hội, hàng ngày phải đối mặt tưởng chừng như mắc bệnh trầm cảm. Khổ thay, khổ thay!!!

Trong hình thể hiện: chiều cao vô cùng lý tưởng của đàn ông, giống như đo ni đóng giày vậy, còn gì "sướng" hơn thế... :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

551826_417552344972628_386220160_n.jpg

.

560983_410751718973876_1548213933_n.jpg

Ông này nếu đang bị mù thì sẽ trầm cảm chắc luôn.
 
Back
Top