Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

lá " giả vờ rách" như bác cái bang
Ngày hôm nay cứ nhột nhột cái mũi, ngứa ngứa cái lỗ tai mà ko hiểu vì sao, thì ra là có người đang chửi mình giả vờ :wall:
Em xin đính chính em ko nói em nghèo nhé, tuy ăn xin nhưng của dư của để cũng khấm khá, nhà hơn 3 tấm, xe hơn 4 bánh :004:
Tuy nằm trong nhóm tứ đại nghèo nhưng mấy lão kia thu nhập đâu bằng em.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ngày hôm nay cứ nhột nhột cái mũi, ngứa ngứa cái lỗ tai mà ko hiểu vì sao, thì ra là có người đang chửi mình giả vờ :wall:
Em xin đính chính em ko nói em nghèo nhé, tuy ăn xin nhưng của dư của để cũng khấm khá, nhà hơn 3 tấm, xe hơn 4 bánh :004:
Tuy nằm trong nhóm tứ đại nghèo nhưng mấy lão kia thu nhập đâu bằng em.
Khà khà em tuy nghèo nhưng ơn trên phù hộ, bán vài miếng đất quy hoạch giờ là tỷ phú bần nông :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khà khà em tuy nghèo nhưng ơn trên phù hộ, bán vài miếng đất quy hoạch giờ là tỷ phú bần nông :004:
Chúc mừng lão.
Thế lão có định xin rút khỏi hội ko?
Mà cũng may là đất lão trúng qui hoạch nên có giá, cái này là hên xui.
Bao nhiêu cảnh đời người nông dân vô tình thành tỷ phú nhờ dự án, kết quả sau đó thì sao, ai cũng biết. Lão nên cẩn thận :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ngày hôm nay cứ nhột nhột cái mũi, ngứa ngứa cái lỗ tai mà ko hiểu vì sao, thì ra là có người đang chửi mình giả vờ :wall:
Em xin đính chính em ko nói em nghèo nhé, tuy ăn xin nhưng của dư của để cũng khấm khá, nhà hơn 3 tấm, xe hơn 4 bánh :004:
Tuy nằm trong nhóm tứ đại nghèo nhưng mấy lão kia thu nhập đâu bằng em.

Khà khà em tuy nghèo nhưng ơn trên phù hộ, bán vài miếng đất quy hoạch giờ là tỷ phú bần nông :004:


Ai chà. Thời buổi "dân nổi can qua" rồi chăng? liệu "vua" có thất thế không ta? em cũng mong thoát kiếp "quét lá đa" lắm rồi. Hay theo chân bác NONG DAN chơi với "ngoại quốc" thôi nhỉ?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chúc mừng lão.
Thế lão có định xin rút khỏi hội ko?
Mà cũng may là đất lão trúng qui hoạch nên có giá, cái này là hên xui.
Bao nhiêu cảnh đời người nông dân vô tình thành tỷ phú nhờ dự án, kết quả sau đó thì sao, ai cũng biết. Lão nên cẩn thận :004:
Ai chà. Thời buổi "dân nổi can qua" rồi chăng? liệu "vua" có thất thế không ta? em cũng mong thoát kiếp "quét lá đa" lắm rồi. Hay theo chân bác NONG DAN chơi với "ngoại quốc" thôi nhỉ?
Đang tính tuyển chân dài du hí ruộng đồng, hết tiền ta lại trở về Bần nông ví đó là nhà mình ko bỏ đi được :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đang tính tuyển chân dài du hí ruộng đồng, hết tiền ta lại trở về Bần nông ví đó là nhà mình ko bỏ đi được :004:
Lão định làm du lịch sinh thái ruộng đồng à?
Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình ngồi dậy tưởng ai hú mình
:004:
(Con xin lỗi cụ Tú)
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đang tính tuyển chân dài du hí ruộng đồng, hết tiền ta lại trở về Bần nông ví đó là nhà mình ko bỏ đi được :004:
Bác ngon quá ha. Đất, vườn, ruộng bán hết lại còn đua đòi du hí ruộng đồng. Ruộng đồng của bác lúc đó liệu thành "dự án bỏ hoang" hay sân gold

Lão định làm du lịch sinh thái ruộng đồng à?
Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình ngồi dậy tưởng ai hú mình
:004:

Địa bàn hoạt động của bác là thành phố. Đua đòi về ruộng đồng làm gì cho "nước giếng phạm nước sông hở trời"?
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

sáng sớm vào toàn là bannong, caibang, NONGDAN...
sao khá nỗi đay trời
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

sáng sớm vào toàn là bannong, caibang, NONGDAN...
sao khá nỗi đay trời
Thiếu mỗi Bác Công Nhân là đủ bộ tứ giai huynh đệ :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cần bán: Biệt thự 5 sao giá rất rẻ tại khu vực rất gần thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cần bán: Biệt thự 5 sao giá rất rẻ tại khu vực rất gần thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) !

images878342_3.jpg
.............................................................................
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khu vực này điện thì sao chưa biết, chứ nước thì đầy đủ.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Khu vực này điện thì sao chưa biết, chứ nước thì đầy đủ.

Bác Điện nầy chơi sang thật, Lại bê nguyên cả cái Thác Bản giốc về nhà mình........... khà..............khà..................
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hic, hnay cuồi tuần rồi mà phải làm bù hic... buồn ơi là sầu....
 
Back
Top