Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

I love you.
me too.
:biggrinda
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sau những bình luận trái chiều về Nick, mình "hiểu" thêm 1 thành fần nhỏ người VN.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hãy sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng, như thể mình đang hấp hối và bỗng thấy cuộc đời mới tươi đẹp làm sao, như thể nắng sẽ chỉ còn lên trong ngày hôm nay nữa thôi.

Ngày mai là gì, và ta sẽ đi về đâu, chỉ có Chúa mới biết được…
Cả nhà cuối tuần vui vẻ
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Sau những bình luận trái chiều về Nick, mình "hiểu" thêm 1 thành fần nhỏ người VN.
Chị chẳng quan tâm đến nhiều, chị biết là ông khách hàng Hoa Sen của mình đã khá thành công trong thương vụ này..... HIhi
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chị chẳng quan tâm đến nhiều, chị biết là ông khách hàng Hoa Sen của mình đã khá thành công trong thương vụ này..... HIhi
Tính sơ = tiền
... sau 2 ngày Nick ở Việt nam thì giá trị thị trường của Hoa Sen cũng đã tăng thêm gần 400 tỷ đồng. Là cổ đông lớn nhất của Hoa Sen, giá trị cổ phiếu của ông Vũ tăng thêm hơn 180 tỷ đồng ...
chưa kể:
...hình ảnh của công ty lại hiện diện ở khắp mọi nơi...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Phongthanhtp đã trở lại, quặn quại hơn xưa :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Phongthanhtp đã trở lại, quặn quại hơn xưa :004:
Cái nảy phải cám ơn các em gái ở Đà Nẳng đã đưa power lại cho anh ấy, phải không bạn Cái Bang.... Hihi
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Như vậy ĐN lại đông vui rồi!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cái nảy phải cám ơn các em gái ở Đà Nẳng đã đưa power lại cho anh ấy, phải không bạn Cái Bang.... Hihi
Cái này gọi là Power of love.... :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đi công tác, nắng & nóng => mệt & đau đầu quá đi mất !Thời tiết này ai cũng kêu mệt, ko ốm mới là lạ.

Nếu đi dạy thêm tối, thì mình không được đi chơi tối, lang thang phố cổ, bờ Hồ, quán kem, quán cafe, các buổi sau giờ làm đi cổ vũ bóng đá ở CQ anh,các buổi đi quay phóng sự của người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm cho CTY anh...
Bỏ thì thương, vương thì tội, cả nể hay không cả nể.... :wall:

Nắng nóng thế này mà cưới thì ngại thật đấy ! Mình & anh phải cố gắng thuyết phục thêm các cụ để sang mùa thu.:007:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lúc trước: bsáng lướt 1 vòng các trang tin tức, dạo 1 vòng FB rồi làm việc.
Bây giờ: dạo 1 vòng FB rồi làm việc luôn, vì trong FB đã có đầy đủ tin tức :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lúc trước: bsáng lướt 1 vòng các trang tin tức, dạo 1 vòng FB rồi làm việc.
Bây giờ: dạo 1 vòng FB rồi làm việc luôn, vì trong FB đã có đầy đủ tin tức :004:
:004: Khởi động trước khi làm hả Bác
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Buồn quá, vừa nóng vừa mệt, chán cảnh chồng con, lên tán phét với các bác kế toán cho khuây khỏa nổi bùn...........
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Buồn quá, vừa nóng vừa mệt, chán cảnh chồng con, lên tán phét với các bác kế toán cho khuây khỏa nổi bùn...........
Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru...thêm buồn...:004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru...thêm buồn...:004:

Cũng không phải là sớm, 27 tuối mới lấy chồng, như thế là vừa, nhưng mà cuộc sống vợ chồng không ngọt như mình nghĩ, mệt, giờ 2 đứa con roài càng mệt hơn.....
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lâu rồi cảnh gia đình chồng con công việc chiếm hết thời gian của mình hôm nay thanh thơi chút ít ghé thăm dường như mọi thứ xa lạ với mình quá, không có 1 ai quen cả hơi buồn >"< Mọi thứ trở nên phức tạp hơn so với mình nghĩ. Cuộc sống thật quá khó khăn cơm áo gạo tiền làm mình trở nên khác xưa nhiều quá. Mới có 1 nhóc nhỏ thôi nhưng cũng nhiều phát sinh nhỉ nhưng phải cố thôi vì sự nghiệp con e chúng ta. Cố lên !!!!!!!!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cũng không phải là sớm, 27 tuối mới lấy chồng, như thế là vừa, nhưng mà cuộc sống vợ chồng không ngọt như mình nghĩ, mệt, giờ 2 đứa con roài càng mệt hơn.....
Tâm trạng bạn này cũng là đại diện cho nhiều chị e phụ nữ, khi mới lấy chồng thì tập trung lo cho chồng con, vài năm giật mình nhìn lại bản thân...
Cũng giống bạn này:
Lâu rồi cảnh gia đình chồng con công việc chiếm hết thời gian của mình hôm nay thanh thơi chút ít ghé thăm dường như mọi thứ xa lạ với mình quá, không có 1 ai quen cả hơi buồn >"< Mọi thứ trở nên phức tạp hơn so với mình nghĩ. Cuộc sống thật quá khó khăn cơm áo gạo tiền làm mình trở nên khác xưa nhiều quá. Mới có 1 nhóc nhỏ thôi nhưng cũng nhiều phát sinh nhỉ nhưng phải cố thôi vì sự nghiệp con e chúng ta. Cố lên !!!!!!!!
=> langthang cứ online đều đều thì lại quen nhau thôi....
 
Back
Top