Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lâu rồi không sang ... ngọ ngoạy tí nhỉ.

Cả ngày hôm nay chắc mọi người nghỉ "Tết" 1/6 nên chả ai vào đây "động đậy". Mình cũng vừa đi ăn 1/6 về, gặp toàn thiếu nhi sống lâu năm,

Bác Ế bảo đến xem kho hàng Tồn, toàn đồ mới và đẹp không ! Gặp vợ chồng nhà ÍT NGỦ, Gấu bố và Gấu mẹ "vĩ đại" (vĩ đại vì nghe đâu làm chức to lắm)... có cả Lão Mà Trẻ, Lão hơi già tuổi nhưng tâm hồn còn rất trẻ trung), nghe đâu tên lão lả Lão Mà Tơ. Có lần Lão "choảng" mình cái vụ viết tắt. Viết tắt là cái tật của bao người, đến văn bản của cơ quan nhà nước còn đang viết tắt không một ghi chú ngoặc ngoéo gì sất nữa là, mình chả để bụng vì sợ nặng bụng sẽ ... xấu dáng. Bắt tay cái, như vừa gặp lần đầu ! :021: :beernow:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cùng 1 báo cáo gửi cho 3 sếp nên fải “lắt léo” theo 3 hướng khác nhau, haizz…
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Cùng 1 báo cáo gửi cho 3 sếp nên fải “lắt léo” theo 3 hướng khác nhau, haizz…

Cái này người ta dùng từ rất chuyên môn là báo cáo kế toán quản trị.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

sao không thấy ai vào đây nữa .buồn cứ theo mình hoài.

co ai vao PB minh ket ban cho vui nha
PB mình là : Tủn Tỉn Lê
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

sao không thấy ai vào đây nữa .buồn cứ theo mình hoài.

co ai vao PB minh ket ban cho vui nha
PB mình là : Tủn Tỉn Lê
FB của mình là Tỉn Lê Tủn :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lâu rồi không sang ... ngọ ngoạy tí nhỉ.

Cả ngày hôm nay chắc mọi người nghỉ "Tết" 1/6 nên chả ai vào đây "động đậy". Mình cũng vừa đi ăn 1/6 về, gặp toàn thiếu nhi sống lâu năm,

Bác Ế bảo đến xem kho hàng Tồn, toàn đồ mới và đẹp không ! Gặp vợ chồng nhà ÍT NGỦ, Gấu bố và Gấu mẹ "vĩ đại" (vĩ đại vì nghe đâu làm chức to lắm)... có cả Lão Mà Trẻ, Lão hơi già tuổi nhưng tâm hồn còn rất trẻ trung), nghe đâu tên lão lả Lão Mà Tơ. Có lần Lão "choảng" mình cái vụ viết tắt. Viết tắt là cái tật của bao người, đến văn bản của cơ quan nhà nước còn đang viết tắt không một ghi chú ngoặc ngoéo gì sất nữa là, mình chả để bụng vì sợ nặng bụng sẽ ... xấu dáng. Bắt tay cái, như vừa gặp lần đầu ! :021: :beernow:
Ôi, đọc bài của chị Hoakhe giống đuổi hình bắt chữ, đọc mệt nghỉ luôn. Hân hạnh được làm quen với chị.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ôi, đọc bài của chị Hoakhe giống đuổi hình bắt chữ, đọc mệt nghỉ luôn. Hân hạnh được làm quen với chị.
Có lẽ từ khi lọt lòng Bu thì Hoakhe đã có cái tật hay nói uốn lượn làm người nghe, người đọc hơi ... mỏi :wall:!
Rất hân hạnh được làm quen với Chị MINA cùng tất cả mọi người trên diễn đàn. Hy vọng Hoakhe sẽ có dịp hội ngộ cùng tất cả và học hỏi được nhiều điều !

...Nắng nóng thế này mà cưới thì ngại thật đấy ! Mình & anh phải cố gắng thuyết phục thêm các cụ để sang mùa thu.:007:
Chả có gì mà ngại, nóng 48 độ xê cũng chả xi nhê gì, liền tù tì ... chả biết gì là nóng!
Cưới ngay kẻo lỡ ! Cưới ngay kẻo ... tiếc ! (tiếc vì cưới quá muộn).
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Có lẽ từ khi lọt lòng Bu thì Hoakhe đã có cái tật hay nói ....
Bạn này biết nói từ khi lọt lòng àh ... :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

À ...lôm la nà vậy í mà ! Tại mình vụng về trong cách ăn lói, diễn đạt, biểu cảm... lên đôi khi cứ lói nộn nạo tùm num !
ôi, đọc mà néo nưỡi nuôn...:004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Mới tìm ra cái Code cho vBB. Sướng điên lên.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Có 2 tình huống, bỗng dưng từ thế chủ động biến thành bị động:

1. cho anh bạn mượn tiền từ trước Tết, đến nay vẫn chưa thấy trả. Mỗi lần nhắc nợ thì nhận đươc tin: Chỗ anh em mà, sao em khó khăn với anh vậy. Khi nào có tiền anh sẽ trả ngay, đừng hỏi anh nữa nhé!.

2. hẹn ku bạn thân uống bia lúc 12h trưa, 12h15 nó vẫn chưa tới, ntin trách nó Sao tới trễ vậy.?!
Nó giận, không tới luôn, cuối cùng fải ngồi trong quán 1 mình ăn cho hết.
Call lai thi nó ko bắt máy. Nó vào FB block mình luôn. Ko lien lac gì được.

Haizzz….
Hài hài
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Có 2 tình huống, bỗng dưng từ thế chủ động biến thành bị động:

1. cho anh bạn mượn tiền từ trước Tết, đến nay vẫn chưa thấy trả. Mỗi lần nhắc nợ thì nhận đươc tin: Chỗ anh em mà, sao em khó khăn với anh vậy. Khi nào có tiền anh sẽ trả ngay, đừng hỏi anh nữa nhé!.
Có tiền cho mượn mất công đi đòi ... mà chẳng được.
Sau này cho luôn khỏi mất công nhớ và mất công đi đòi :004:
2. hẹn ku bạn thân uống bia lúc 12h trưa, 12h15 nó vẫn chưa tới, ntin trách nó Sao tới trễ vậy.?!
Nó giận, không tới luôn, cuối cùng fải ngồi trong quán 1 mình ăn cho hết.
Call lai thi nó ko bắt máy. Nó vào FB block mình luôn. Ko lien lac gì được.

Haizzz….
Hài hài

Block lại hoặc xóa tên nó ra khỏi phonebook luôn, vậy là huề :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Có tiền cho mượn mất công đi đòi ... mà chẳng được.
Sau này cho luôn khỏi mất công nhớ và mất công đi đòi :004:


Block lại hoặc xóa tên nó ra khỏi phonebook luôn, vậy là huề :004:
Công nhận huề... tiền luôn
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Thật la buồn, năm nay hơn 40 tuổi, gắn đời mình với với 20 năm trong nghề kế toán tài chính, trôi nổi nhiều nơi làm đử mọi vị trí tù thấp đến cao, toàn tâm trong công việc vậy mà nay... thất nghiệp... tìm mãi việc để nuôi bản thân và giúp đỡ gia đình ... mà không được .... lớn tuổi rồi... oải quá ...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Thật la buồn, năm nay hơn 40 tuổi, gắn đời mình với với 20 năm trong nghề kế toán tài chính, trôi nổi nhiều nơi làm đử mọi vị trí tù thấp đến cao, toàn tâm trong công việc vậy mà nay... thất nghiệp... tìm mãi việc để nuôi bản thân và giúp đỡ gia đình ... mà không được .... lớn tuổi rồi... oải quá ...
Anh/Chị chưa bằng chị Xuantham mà, chị Thắm vẫn đang làm việc tốt đấy thôi. Anh/Chị cố lên nhé.... người nhiều kinh nghiệm nhiều khi có nhiều người cần lắm. Chúc may mắn. Tối qua tình cờ xem phim chị Dậu..... Mình không biết khi rơi vào hoàn cảnh chị Dậu sẽ như thế nào nữa. Một bộ phim hay.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Có 2 tình huống, bỗng dưng từ thế chủ động biến thành bị động:

1. cho anh bạn mượn tiền từ trước Tết, đến nay vẫn chưa thấy trả. Mỗi lần nhắc nợ thì nhận đươc tin: Chỗ anh em mà, sao em khó khăn với anh vậy. Khi nào có tiền anh sẽ trả ngay, đừng hỏi anh nữa nhé!.
Tiền thường làm mất luôn tình bạn, nên tốt nhất giữa bạn bè đừng nên để tiền bạc giây vào.

[2. hẹn ku bạn thân uống bia lúc 12h trưa, 12h15 nó vẫn chưa tới, ntin trách nó Sao tới trễ vậy.?!
Nó giận, không tới luôn, cuối cùng fải ngồi trong quán 1 mình ăn cho hết.
Call lai thi nó ko bắt máy. Nó vào FB block mình luôn. Ko lien lac gì được.
Thể loại bạn này thì không thể gọi là thân được em. Phải xét lại mqh.
 
Back
Top