Nhật ký vui buồn xung quanh ta

...Có thức đêm mới biết đêm dài....:wall:
 
Hay tin chị Nhungpt59 bị bệnh nặng , thât bàng hoàng và muốn khóc

Hôm qua em vào GPE, thấy Maika và Mr Okebab em lại thấy buồn. Với Maika xa lạ quá, còn anh Hiếu lại thật gần. Giờ đến lượt chị Nhung, có đôi lần muốn khóc. Và mỗi lần muốn khóc lại cho mình thêm mong muốn được hy sinh vì cộng đồng, đó cũng là những gì Maika và anh Okebab mong muốn.
:(
 
Để tránh tình trạng lao động cả nước đóng thuế TNCN.
Các bộ ban ngành Khuyến khích:
Tìm tất cả mọi người già trẻ, sinh viên học sinh dù không đi làm, chưa đi làm; đều được đưa vào danh sách bảng lương.
:)
 
Trên đời này,đáng ghét nhất là loại đàn ông không biết tôn trọng phụ nữ...:wall::wall:
 
Ghét rồi em còn tôn trọng hắn không :)

Cái này không giống nhau nhé. Ở đây em chỉ xét đến những người đàn ông chỉ biết coi thường phụ nữ, rằng thì phụ nữ thì biết cái gì, rằng thì phụ nữ tốt nhất chỉ nên ở nhà lấy chồng sinh con...Liệu những người đó có đáng được tôn trọng không? Có những người luôn khiến người ta ghét nhưng vẫn khiến người ta tôn trọng mình.
Đừng đòi hỏi người khác tôn trọng mình, khi trong mắt mình lại coi họ là kẻ chả ra gì...
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay đau đầu với mấy cái hàm Excel. Phải mò lại Excel thôi, quên hết rùi.
Hôm nay có lịch tụ tập mà sao giờ này chả thấy ai báo địa điểm nhỉ, hay lại hoãn rùi đây. Thui hoãn cũng được mình còn đi học mà.
 
Xin một lần nắm tay nhau, một lần cuối cho nhau.
Xin một lần vẫy tay chào, theo dòng đời cuốn...cuốn người theo!
 
Tại sao người ta lại gọi là Phụ nữ và đàn ông mà ko gọi là Đàn nữ và Phụ ông....
Để tôn trọng phụ nữ trước hết chúng ta cần phải hiểu họ, phụ nữ cũng rất dễ hiểu nếu bạn cố gắng lắng nghe họ nói. Phụ nữ và triết học cũng có điểm giống nhau, ai hiểu được triết học thì sẽ hiểu được phụ nữ... Cũng dễ thôi mà.
Bạn có biết Triết học là gì không, tôi xin giải thích "Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận” (thấy chưa, dễ hiểu quá đi, đừng nói phụ nữ và triết học khó hiểu nữa nhá).
 
Hôm vừa rồi, cả lũ bạn cũ thời phổ thông rủ nhau đi chơi, cả trai cả gái, toàn người có gia đình nhưng đi 1 mình, xe khởi hành lúc 5h sáng, mình đi đón 1 cô bạn cùng lớp, thấy cô bạn xách túi đứng vệ đường chờ 1 mình mới hỏi:
- Bà ra 1 mình à? chồng bà đâu mà không đưa đi?
- Ui giời chờ gì mấy lão ấy! ngủ.
- Hì- tôi cười trừ.
- Già rồi, chẳng được quan tâm nữa
- Tôi thấy gia đình bà hạnh phúc đấy!
- ...? !!!
- Hôm trước tôi đi cùng mấy đứa bạn đại học, chồng đon đả đưa ra, nhưng buổi trưa bất chợt quay về nhà, thấy chồng ôm con bồ trong phòng.... Còn chồng bà không đon đả đưa đón thì cứ yên tâm đi! -hạnh phúc đấy!
- Ha ha- Sướng!!!- đàn ông!
- Đàn bà cũng thế mà!

Hạnh phúc thật đơn giản!
 
"Chúng ta có thể đứng thẳng, khom lưng, cúi người, quỳ gối, ướn ngực, hay nằm ngửa ra. Nhưng không được nghiêng mình. Tôi mong các anh chị hiểu cho.",
Đó là phát biểu của sếp trong buổi hợp dự án, trong lúc nóng giận.
rồi ông bỏ đi.
Mình và mọi người quay sang hỏi nhau: Hiểu không?...Chẳng ai hiểu...
Coi đó là phát biểu kinh hoàng của sếp! Không biết có ai hiểu được?
 
"Chúng ta có thể đứng thẳng, khom lưng, cúi người, quỳ gối, ướn ngực, hay nằm ngửa ra. Nhưng không được nghiêng mình. Tôi mong các anh chị hiểu cho.",
Đó là phát biểu của sếp trong buổi hợp dự án, trong lúc nóng giận.
rồi ông bỏ đi.
Mình và mọi người quay sang hỏi nhau: Hiểu không?...Chẳng ai hiểu...
Coi đó là phát biểu kinh hoàng của sếp! Không biết có ai hiểu được?

Hiểu hiẻu!
Mấy tư thế trên đều giữ mình ở vị trí cũ, nhưng nếu nghiêng mình sẽ bị đổ và văng khỏi vị trí của mình.

Hiểu vây đúng không?
 
Nghiêng mình là để NÉ đấy chị ^^
Ý ông Sếp là: không được NÉ VIỆC, không được NÉ TRÁCH NHIỆM, không được NÉ TỘI,....

Chứ còn lăn lê bò toài, luồn cúi.... kiểu gì cũng được! Miễn là khi cần là CÓ.
 
Khà khà ...
Cứ lấy cả 2 trường hợp, tuỳ theo hoàn cảnh mà dùng ... để tự an ủi mình khi sếp nói vậy.
 
Làm gì cũng được nhưng đừng trốn tránh trách nhiệm, lười nhác công việc hay không tập trung để làm công việc của mình.
 
Việc mình thì làm cho tới nơi chứ, cứ đùn đẩy cho người khác là sao.Ai có việc người đó chứ. Đồ hợm.
 
Back
Top